Cầu hôn bạn gái bằng nhẫn xi măng, nghiên cứu sinh khiến nhiều người bàn tán

TRUNG QUỐC - Nhiều cư dân mạng khen ngợi Yao có cách thể hiện tình yêu độc đáo, lãng mạn. Song, một số người lại cho rằng anh không chân thành vì cầu hôn bằng chiếc nhẫn rẻ tiền.

Yao Guoyou (36 tuổi) từng là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng. Anh sở hữu khoảng 60 bằng sáng chế.

Trong thời gian làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa, anh Yao không ngừng nỗ lực. Anh đã sáng chế ra nguyên liệu giúp tăng chất lượng chống thấm và kéo dài tuổi thọ của vật liệu xây dựng.

Sáng chế này giúp anh giành được giải thưởng lớn năm 2016. Tại lễ trao giải, anh bất ngờ cầu hôn bạn gái ngay trên sân khấu. Đáng chú ý, anh cầu hôn bằng một chiếc nhẫn xi măng do anh tự làm.

"Chiếc nhẫn sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi không bao giờ bị hao mòn, dù có trải qua 100 năm nữa", anh giải thích.

Anh Yao Guoyou cầu hôn bạn gái bằng nhẫn xi măng. Ảnh: SCMP

Anh Yao Guoyou cầu hôn bạn gái bằng nhẫn xi măng. Ảnh: SCMP

Hiện tại, anh có cuộc sống hạnh phúc cùng với người con gái năm xưa nhận chiếc nhẫn xi măng. Gần đây, câu chuyện về chiếc nhẫn cầu hôn bằng xi măng của anh Yao được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Nhiều cư dân mạng khen ngợi Yao có cách thể hiện tình yêu độc đáo, lãng mạn. Song, một số người lại cho rằng anh không chân thành vì cầu hôn bằng chiếc nhẫn rẻ tiền. Thậm chí, có người gọi anh là "Yao xi măng", chế nhạo anh keo kiệt.

"Chiếc nhẫn là bằng chứng cho sự nghiệp thành công hay tình yêu của anh dành cho cô ấy vậy?"; "Đáng lý, anh nên đưa cho cô ấy bằng sáng chế của mình, chứ không phải là miếng xi măng vô nghĩa"... người dùng mạng bình luận.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cau-hon-ban-gai-bang-nhan-xi-mang-nghien-cuu-sinh-khien-nhieu-nguoi-ban-tan-2297245.html
Zalo