Câu chuyện vui ở bãi trông xe

Chiều muộn ngày 9-7, vợ chồng anh Dũng ở phường Việt Hưng đi mua sắm ở siêu thị Tasco Mall đường Nguyễn Văn Linh, phường Bồ Đề. Thời tiết nóng nực, bãi trông xe của siêu thị kín chỗ. Đang định dắt xe máy vào một khoảng trống hiếm hoi, anh Dũng bỗng nghe tiếng vợ nói nhẹ:

- Anh ơi, nhường chỗ này cho cô kia nhé, em thấy cô ấy loanh quanh mãi chưa để được xe.

Anh Dũng ngoái nhìn thì thấy một phụ nữ trung niên đang loay hoay tìm chỗ để xe. Anh Dũng lùi xe lại rồi nói:

- Cô ơi, ở đây có chỗ trống này. Để cháu dắt xe vào giúp cô nhé.

Nói rồi, anh giao xe cho vợ điều khiển ra phía ngoài tìm chỗ khác, còn mình chạy tới giúp người phụ nữ để xe vào đúng vị trí.

- Cô cảm ơn cháu nhiều. May có cháu giúp, cô mãi chưa tìm được chỗ để xe, mệt quá - người phụ nữ tươi cười nói với anh Dũng.

Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Người Xây Dựng thấy niềm vui ánh lên trong khuôn mặt của người phụ nữ. Một việc nhỏ nhưng ẩn chứa trong đó sự tử tế, nhắn nhủ chúng ta rằng, lòng tốt không ở đâu xa mà bắt đầu từ những lựa chọn rất đỗi bình thường với trái tim biết sẻ chia, biết nghĩ cho người khác.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cau-chuyen-vui-o-bai-trong-xe-709105.html
Zalo