Câu chuyện về người sở hữu siêu năng lực sau khi được ghép tạng

'Bộ 5 siêu đẳng cấp' kể về năm người vô tình sở hữu siêu năng lực sau ca ghép tạng. Tác phẩm mang màu sắc thuần giải trí, dễ xem nhưng thiếu chiều sâu về nội dung.

Genre: Hài, Siêu anh hùng, Hành động
Director: Kang Hyoung-chul
Cast: Yoo Ah In, Ra Mi Ran, Ahn Jae Hong, Lee Jae In, Kim Hee Won...
Rating: 6.5/10
Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim.

Bộ 5 siêu đẳng cấp kể câu chuyện về năm con người bất ngờ trở thành siêu anh hùng sau một ca ghép tạng kỳ lạ. Do người hiến tạng trước đó vốn sở hữu siêu năng lực, nên khi các bộ phận được chuyển sang cơ thể khác, sức mạnh đặc biệt ấy cũng được truyền đi.

Wan Seo (Lee Jae In) sở hữu thể chất vượt trội sau khi được ghép tim. Ki Dong (Yoo Ah In) có khả năng điều khiển sóng điện tử nhờ đôi giác mạc mới. Ji Seong (Ahn Jae Hong) thổi bay mọi thứ với lá phổi siêu phàm. Yak Sun (Kim Hee Won) hồi phục vết thương bằng tay qua lá gan được hiến. Và Sun Nyeo (Ra Mi Ran), người được ghép thận, có thể truyền sức mạnh từ người này sang người khác.

Tuy nhiên, do có tới 6 bộ phận có thể được cấy ghép, nên vẫn còn một kẻ nữa trong ca phẫu thuật ấy. Không may, người sở hữu tuyến tụy với siêu năng lực hấp thụ nguồn sống, lại là giáo chủ của một tà giáo, mang trong mình dã tâm thu thập toàn bộ nội tạng siêu phàm để tạo ra một “cơ thể hoàn hảo”. Đối mặt với hiểm họa ngày càng rõ rệt, năm người xa lạ, vốn khi đi cùng nhau đã xảy ra không ít mâu thuẫn, buộc phải tiếp tục sát cánh để bảo vệ thế giới.

Câu chuyện về những siêu anh hùng không xứng đáng

Dễ nhận ra, Bộ 5 siêu đẳng cấp không ôm đồm nhiều thông điệp hay có câu chuyện quá phức tạp. Thay vào đó, đạo diễn Kang Hyung Cheol lựa chọn đi theo mô-típ quen thuộc của dòng siêu anh hùng trước nay, đó là việc khắc họa những con người nhiều khiếm khuyết nhưng sở hữu sức mạnh lớn lao, từ đó từng bước cố gắng trở nên xứng đáng với năng lực mình nắm giữ.

 Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của phim Hàn.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của phim Hàn.

Wan Seo, cô bé sở hữu siêu sức mạnh thể chất, là một trong những nhân vật được dành nhiều thời lượng nhất phim. Do gia đình bên ngoại có tiền sử bệnh tim, trong đó có mẹ cô cũng qua đời vì căn bệnh này, Wan Seo từ nhỏ đã được cha chăm sóc, bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cũng từ đó, cô lớn lên trong sự khép kín và gần như không có một người bạn nào. Cuộc chiến chống lại cái ác là hành trình vượt qua nỗi cô đơn của chính Wan Seo, và cũng là lần đầu tiên cô bé có được những người bạn đồng hành.

Bên cạnh đó, Ji Seong là thành viên hăng hái nhất trong việc tập hợp nhóm siêu anh hùng. Nhưng sự nhiệt tình ấy xuất phát từ một thực tế buồn: anh không có mục đích sống. Sự nghiệp viết lách không thành công khiến cuộc đời Ji Seong trì trệ; anh thường xuyên lên mạng để thể hiện bản thân, như một cách khỏa lấp cảm giác tự ti. Chính những khoảnh khắc xả thân cứu người đã cho Ji Seong cảm giác lần đầu được sống đúng với giá trị mình mong muốn.

Hai nhân vật khác, Ki Dong, người sở hữu giác mạc, và Sun Nyeo, người mang đôi thận đặc biệt - cũng có những hành trình của riêng mình. Ki Dong do có năng lực được xem là hữu dụng nhất nhóm, đã trở nên kiêu ngạo, thường xuyên sử dụng sức mạnh cho mục đích cá nhân - một kiểu khuôn mẫu cũng thường xuất hiện trong các nhóm siêu anh hùng. Trong khi đó, Sun Nyeo sống với sự day dứt vì trong một lần cố tự sát, đã vô tình khiến người khác bị liên lụy. Chính siêu năng lực kỳ lạ xuất hiện sau ca ghép tạng đã buộc cô phải đối diện với chính mình, học cách tồn tại một cách có trách nhiệm hơn.

Trong số đó, dễ nhận ra, Yak Sun là người có phẩm chất tốt đẹp nhất trong bộ năm. Ngay cả trước khi nhóm được tập hợp, anh đã nhiều lần giúp đỡ người khác nhờ năng lực chữa lành vết thương được ban cho. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất mà nhân vật phải đối mặt lại không đến từ kẻ thù bên ngoài, mà từ đức tin của chính mình, khi vị giáo chủ mà Yak Sun hết mực tôn thờ lại chính là kẻ vì sức mạnh mà đẩy các tín đồ vào lằn ranh sinh tử.

Sau cùng, mỗi nhân vật mang sức mạnh siêu phàm đều phải đối diện với hành trình thay đổi, để dần trở nên xứng đáng với quyền năng mà mình nắm giữ. Bộ 5 siêu đẳng cấp vì thế không tôn vinh siêu năng lực, mà đề cao giá trị của sự tử tế, khi mỗi phần cơ thể được trao đi cũng đặt người sở hữu vào trách nhiệm sống nhân văn hơn, sâu sắc hơn.

 Tác phẩm dời lịch chiếu nhiều lần do bị ảnh hưởng bởi bê bối của "ảnh đế" Yoo Ah In.

Tác phẩm dời lịch chiếu nhiều lần do bị ảnh hưởng bởi bê bối của "ảnh đế" Yoo Ah In.

Một tác phẩm giải trí đơn thuần

Dù sở hữu những thông điệp tương đối tích cực, cách tác phẩm thể hiện lại khá đơn giản, thậm chí có phần ngây ngô, như thể được thiết kế để phục vụ đối tượng khán giả nhỏ tuổi. Mọi ý tưởng được trình bày theo cách trực diện, thiếu lớp lang hay ẩn dụ, khiến bộ phim gần như không tạo chiều sâu về mặt nghệ thuật.

Tuy vậy, đây có lẽ là lựa chọn có chủ đích của đạo diễn Kang Hyoung Chul. Bởi hơn hết, không khó để nhận ra Bộ 5 siêu đẳng cấp được định hình như một tác phẩm giải trí thuần túy - một “summer blockbuster” (bom tấn mùa hè) đúng nghĩa. Nhịp phim được đẩy nhanh, không khí hài hước duy trì liên tục, xen kẽ các cảnh hành động và siêu năng lực ở mức vừa phải - tất thảy đều hướng đến việc mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho khán giả.

Cũng vì vậy, Bộ 5 siêu đẳng cấp gặp hạn chế lớn trong cách phát triển câu chuyện. Mạch truyện diễn ra một cách tuyến tính và dễ đoán, gần như không có bất kỳ cú ngoặt hay nút thắt nào đủ tạo bất ngờ. Người xem có thể đoán trước diễn biến của từng nhân vật, cũng như kết cục của hành trình mà họ trải qua.

Mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng, nhưng hầu hết được triển khai khá sơ sài. Quá trình thay đổi tâm lý của họ diễn ra nhanh và đơn giản, thiếu những khoảnh khắc chuyển biến rõ rệt để tạo cảm xúc. Kể cả nhân vật chính như Wan Seo hay Ji Seong cũng chỉ dừng lại ở mức “gợi mở một phần số phận”, chưa đủ sức tạo ấn tượng cho người xem.

Chưa kể, dù thuộc thể loại siêu anh hùng, các cảnh hành động và hiệu ứng siêu năng lực lại không để lại nhiều ấn tượng. Kỹ xảo ở nhiều đoạn vẫn còn thô, thiếu sự nhất quán về chất lượng, chỉ dừng ở mức chấp nhận được.

 Kỹ xảo của Bộ 5 siêu đẳng cấp không quá ấn tượng.

Kỹ xảo của Bộ 5 siêu đẳng cấp không quá ấn tượng.

Bàn về diễn xuất, rõ ràng đây là điểm sáng lớn nhất của Bộ 5 siêu đẳng cấp, giúp tác phẩm duy trì phần nào sức hút trong suốt thời lượng. "Ảnh đế" Yoo Ah In vẫn cho thấy phong độ ổn định với cách tiết chế biểu cảm thông minh, vừa đủ tạo sự thu hút mà không lấn át các diễn viên khác. Lee Jae In mang lại cảm giác chân thực và tạo được sự đồng cảm trong vai cô bé Wan Seo nhiều tổn thương.

Ahn Jae Hong, Ra Mi Ran và Oh Jung Se phối hợp khá ăn ý, duy trì nhịp hài hước, nhẹ nhàng. Tuy không có nhân vật nào thực sự đột phá hay nặng chiều sâu tâm lý, nhưng dàn diễn viên đã làm tròn vai, giữ cho tác phẩm đúng tinh thần giải trí đại chúng. Đây là một trong những yếu tố giúp Bộ 5 siêu đẳng cấp giành thắng lợi phòng vé tại nhiều thị trường.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, bản lồng tiếng đã ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm khán giả. Các đoạn thoại được thể hiện thiếu tự nhiên, gần như không tạo được nhịp điệu hay cảm xúc, khiến nhiều phân cảnh trở nên gượng gạo, rời rạc. Thay vì hỗ trợ truyền tải nội tâm nhân vật, giọng lồng tiếng lại mang cảm giác “đọc kịch bản” một cách máy móc. Với một bộ phim có thế mạnh diễn xuất như Bộ 5 siêu đẳng cấp, chất lượng lồng tiếng như vậy rõ ràng là một điểm trừ đáng tiếc.

Minh An

Nguồn Znews: https://znews.vn/cau-chuyen-ve-nguoi-so-huu-sieu-nang-luc-sau-khi-duoc-ghep-tang-post1561702.html
Zalo