Câu chuyện của những vận động viên khuyết tật Lâm Đồng

Mỗi người có một hoàn cảnh, một số phận riêng, nhưng điểm chung của nhiều vận động viên (VĐV) trong Đội tuyển Người khuyết tật Lâm Đồng là tinh thần nỗ lực hết mình khi đến với thể thao và sự tự tin trong cuộc sống.

Anh Phạm Trung

Anh Phạm Trung

Khuôn mặt tươi vui, nụ cười ấm áp, anh Phạm Trung (SN 1995), VĐV đội tuyển điền kinh người khuyết tật Lâm Đồng nói rằng, anh chỉ là một nông dân. Chờ đợi lâu lắm mới có giải đấu nên anh rất vui khi được tập trung gặp gỡ mọi người.

Anh Trung, người xã Tân Hà Lâm Hà cho biết, mình bị sốt bại liệt từ khi mới 2 tháng tuổi. Dù gia đình đã cố gắng chạy chữa, nhưng di chứng vẫn để lại: một bên tay bị teo nhỏ, dáng đi khập khễnh. Học hết lớp 10, anh nghỉ học, ở nhà phụ giúp gia đình làm vườn. Gia đình anh có khoảng 4 ha đất trồng cà phê. Hằng ngày, anh làm cỏ, tỉa cành, bón phân; đến mùa thu hoạch lại hái cà phê, thu gom, chở bao về nhà. Anh cười hiền: “Làm phụ ba mẹ được cái gì là tôi phụ”.

Để nâng cao sức khỏe, anh Trung duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày khoảng 1 giờ. Nhờ siêng năng rèn luyện, dù chân khập khễnh nhưng anh vẫn đi khá nhanh. Thấy vậy, có người giới thiệu anh gặp huấn luyện viên điền kinh người khuyết tật Lâm Đồng - anh Mai Xuân Long. Được anh Long động viên, anh Trung bắt đầu tập chạy và tham gia Giải Người khuyết tật Lâm Đồng từ năm 2015 đến nay, giành được nhiều huy chương (HC), trong đó có cả HC Vàng.

Tại Giải vô địch quốc gia môn Điền kinh Người khuyết tật năm 2025, tổ chức tại Đà Lạt vào tháng 10 vừa qua, anh Trung tham gia thi đấu ở nhiều nội dung chạy. Dù nỗ lực hết mình và chỉ giành được tấm HC đồng, anh vẫn không buồn.

Một thành viên thi đấu xuất sắc nhiều năm trong Đội tuyển Người khuyết tật Đắk Nông (cũ) và hiện là VĐV của Đội tuyển Người khuyết tật Lâm Đồng là chị Hứa Thị Hoa (SN 1989).

Chị Hứa Thị Hoa

Chị Hứa Thị Hoa

Chị Hoa người dân tộc Nùng, ở xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng. Bị khuyết tật bẩm sinh, chị Hoa chỉ cao khoảng 1,3 m, đi lại khó khăn nhưng bù lại chị rất khỏe. Năm 2014, chị được giới thiệu tham gia Đội tuyển Người khuyết tật Đắk Nông (cũ) và bắt đầu thi đấu ở các giải quốc gia. Trong suốt quá trình đó, chị đã giành được nhiều HC, trong đó có cả HC Vàng ở các nội dung ném lao, ném đĩa và đẩy tạ. Năm nay, trong màu áo Đội tuyển Người khuyết tật Lâm Đồng tham dự Giải vô địch quốc gia môn Điền kinh Người khuyết tật 2025, chị Hoa tiếp tục để lại dấu ấn khi giành HC đồng ở nội dung chạy 100 m nữ.

Cùng với anh Trung và chị Hoa, VĐV Đinh Văn Tín, ở thôn Nam Hải, xã Nam Đà, cũng thi đấu rất xuất sắc tại Giải vô địch quốc gia môn Điền kinh Người khuyết tật năm 2025 vừa qua.

Anh Đinh Văn Tín

Anh Đinh Văn Tín

Sinh năm 1992, anh Đinh Văn Tín lớn lên trong một gia đình có 9 anh em. Bị khuyết tật bẩm sinh khiến việc đi lại rất khó khăn, nhưng bù lại anh có đôi tay khéo léo và khỏe mạnh. Từ năm 2019, khi gia nhập Đội tuyển Người khuyết tật Đắk Nông (cũ) và tham gia các giải điền kinh quốc gia, năm nào anh Tín cũng giành được HC vàng ở các nội dung ném lao và ném đĩa. Năm nay, trong màu áo Đội tuyển Người khuyết tật Lâm Đồng, anh tiếp tục khẳng định phong độ khi giành HC vàng ở 2 nội dung này, hạng thương tật F35.

Điều dễ nhận thấy ở những VĐV này là sự tự tin và nỗ lực vươn lên, vượt qua số phận. Đến với thể thao, họ tìm thấy niềm vui, hạnh phúc, được sống như những người bình thường, được chơi thể thao và tận hưởng niềm vui chiến thắng. Họ cũng rất tự trọng, luôn nỗ lực mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày, dù với một người khuyết tật, điều đó chẳng hề dễ dàng.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, họ đều chăm chỉ lao động kiếm sống: anh Trung siêng năng làm vườn; chị Hoa mở cửa hàng photocopy để nuôi bản thân và con gái nhỏ đi học; anh Tín có cửa hàng sửa chữa máy móc nông cụ. Trong lúc trò chuyện, một khách hàng gọi điện, anh Tín vẫn nhã nhặn nói: máy cắt cỏ đã sửa xong, chờ anh thi đấu về sẽ giao hàng ngay.

Viết Trọng .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cau-chuyen-cua-nhung-van-dong-vien-khuyet-tat-lam-dong-402050.html