Cầu bị cuốn trôi, bắc ròng rọc đưa thầy trò vượt suối đến trường
Chính quyền xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An phải dùng thuyền và ròng rọc để đưa hàng trăm học sinh, giáo viên vượt suối Huồi Nguyên đến trường, sau khi nhiều cây cầu bị lũ cuốn trôi.
Học sinh và giáo viên ở xã Yên Hòa vượt suối đến trường.
Ông Đậu Đức Truyền Chủ tịch UBND xã Yên Hòa (trước đây thuộc huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết, học sinh trên địa bàn đã trở lại trường sau nhiều ngày nghỉ tránh bão Bualoi. Do cây cầu độc đạo nối ba bản Văng Lin, Xốp Cốc và Tạt bị lũ cuốn, chính quyền huy động công an, dân quân dùng thuyền đưa 209 học sinh và 28 giáo viên qua suối Huồi Nguyên đến lớp.

Ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi), xã Yên Hòa xuất hiện dông lốc, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, làm 8 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 302 nhà bị ngập, sạt lở và 312 hộ dân bị cô lập.
Những ngày này, phụ huynh đưa con đến bên bờ suối, lo lắng dõi theo từng chuyến thuyền. "Cầu bị lũ cuốn, chỉ còn cách đi thuyền vượt suối. Chúng tôi lo lắm, nhưng các con phải đến lớp", ông Lương Văn Tân, trú bản Tạt, cho biết.
Học sinh, giáo viên được chia thành từng nhóm nhỏ, mặc áo phao, lên thuyền vượt dòng nước xiết, có lực lượng túc trực hai bên hỗ trợ.
Những ngày qua, mưa lũ sau bão khiến nhiều tuyến đường, cầu dân sinh ở Yên Hòa bị cuốn trôi, trong đó có cầu Trung Thắng dài hơn 50 m, làm hơn 1.400 người bị cô lập.
Lực lượng công an, dân quân phải băng suối, dựng cầu tạm, lắp ròng rọc đưa nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân qua lại. Một số trường như THCS Yên Hòa, Mầm non Yên Thắng, điểm trường Đình Yên bị ngập, đồ dùng lấm bùn; sau nhiều ngày dọn dẹp, sáng 6/10, học sinh mới có thể trở lại lớp.
Ông Bùi Danh Vinh, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Yên Thắng mong được hỗ trợ thêm sách vở, chăn màn, quần áo và kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất. Chính quyền xã cho biết đang dựng cầu tạm bằng sắt thép để người dân và học sinh qua lại, chờ phương án xây cầu mới trong thời gian tới.

Cầu Trung Thắng, xã Yên Hòa, bị nước lũ cuốn trôi sau bão Bualoi.

Từ sáng sớm, phụ huynh ở bản Tạt đưa con ra bờ suối Huồi Nguyên để kịp chuyến thuyền đầu tiên vượt suối đến trường.

Do lòng suối rộng, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải giăng dây hai bên bờ để giữ thuyền. Mỗi chuyến đưa học sinh qua suối đều có hai người lớn biết bơi đi kèm, toàn bộ các em được trang bị áo phao để bảo đảm an toàn.

Mỗi chuyến đò đều có một người lớn giữ dây định hướng, giúp thuyền không bị dòng nước xiết cuốn trôi.


Đoạn dốc từ bờ sông lên đường lớn gập ghềnh, trơn trượt, khiến học sinh dễ ngã xuống nước, nên lực lượng công an và dân quân phải túc trực hỗ trợ từng em.

Thầy cô và phụ huynh cùng dọn dẹp trường lớp, chuẩn bị đón học sinh trở lại sau một tuần tạm nghỉ học do mưa lũ.

Học sinh xã Yên Hòa, tìm sách vở trong bùn đất.