Cape Verde thể hiện 'ra ngô, ra khoai', đối thủ của tuyển Việt Nam tắt tiếng

Đối thủ của tuyển Việt Nam là Malaysia thua dễ Cape Verde 0-3, đại diện châu Phi giúp Malaysia nhìn ra chính mình.

Trận đấu giao hữu kín cổng sân Bukit Jalil của đối thủ tuyển Việt NamMalaysia với Cape Verde (hạng 72 FIFA), đại diện châu Phi thắng dễ 3-0.

Tuyển Malaysia đá trận “kín cổng” để không bị rò rỉ thông tin, hình ảnh ra bên ngoài.

Đại diện châu Phi CapeVerde đã thắng Malaysia 3-0, đây là cách Cape Verde thể hiện đúng của đội bóng đứng thứ 72 FIFA, còn Malaysia thứ 131. CapeVerde cũng vào tứ kết CAN 2023.

 Ở trận giao hữu lượt đi, đối thủ của tuyển Việt Nam là Malaysia hòa Cape Verde 1-1. Ảnh: NST

Ở trận giao hữu lượt đi, đối thủ của tuyển Việt Nam là Malaysia hòa Cape Verde 1-1. Ảnh: NST

Trận đấu tối 3-6, không có khán giả nên đại diện châu Phi cũng không cần “giữ mặt mũi” cho chủ nhà mà họ thể hiện đúng một đội bóng thứ hạng 72 để qua đó, giúp thầy trò HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia nhìn ra chính mình và có thời gian để mà “chỉnh sửa” trước khi tiếp tuyển Việt Nam tối 10-6. Đây là một trận đấu có ý nghĩa cực lớn với cả guồng máy bóng đá Malaysia và chiến lược gia Peter Cklamovski người Úc.

Điều đáng nói là HLV Peter Cklamovski trong lần trả lời báo chí Indonesia cách đây vài ngày, ông cho rằng, ông đang đi đúng hướng và fan đang ủng hộ ông. Đó là những lời phát biểu của thuyền trưởng tuyển Malaysia sau trận giao hữu lượt đi hòa Cape Verde 1-1. Một trận đấu trên sân Cheras ở thủ đô Kuala Lumpur có khán giả vào xem, Cape Verde chỉ thể hiện chừng 20 phút đầu trận và sau đó là “giữ gìn” hình ảnh cho đội chủ nhà trước đông đảo khán giả.

Tuy nhiên trong trận đấu kín cổng tối 3-6 thì Cape Verde thể hiện đẳng cấp của mình, qua đó, giúp cho chủ nhà Malaysia biết mình là ai trước khi tiếp tuyển Việt Nam thuộc lượt trận thứ 2, bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

Theo góc nhìn của riêng chúng tôi, tuyển Malaysia vẫn thế, không có gì tiến triển thậm chí là so sánh tuyển Malaysia ở AFF Cup 2024, tức bị loại ngay sau vòng bảng với hiện nay.

Có chăng sự thay đổi của tuyển Malaysia thì đó chỉ là “cân nặng, chiều cao” mà thôi, mảng miếng, đòn bất ngờ không có, nhân tố tạo đột biến không có.

Có quá nhiều thứ để những ngoại binh tốt khoác áo CLB Johor Darul Tazim không tập trung đội tuyển Malaysia.

Malaysia trông như một đội tuyển không có lối ra.

Tuy nhiên đối thủ của tuyển Việt Nam vẫn rất thách thức vào tối 10-6 tới. Vì đó là đội tuyển “châu Âu-Nam Mỹ” khỏe, không ngại va chạm và tư duy chơi bóng của từng cá nhân là ổn, nhưng sự liền lạc tập thể lại không cao.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/cape-verde-the-hien-ra-ngo-ra-khoai-doi-thu-cua-tuyen-viet-nam-tat-tieng-post853351.html
Zalo