Hàng triệu người dân hòa cùng lực lượng diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố Thủ đô

Sáng 2/9, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành đã chia làm các hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm của Thủ đô trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng vạn người dân.

Hàng ngàn người dân tập trung tại khu vực ngã tư Văn Cao - Phan Kế Bính - Vạn Phúc đón chờ các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: Thành Luân.

Hàng ngàn người dân tập trung tại khu vực ngã tư Văn Cao - Phan Kế Bính - Vạn Phúc đón chờ các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: Thành Luân.

Trên tuyến đường Lê Quang Đạo hướng đi sân vận động Mỹ Đình, thời điểm 8 giờ 10 trời mưa rất nặng hạt nhưng người dân vẫn háo hức chờ xem đoàn diễu binh đi qua. Lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông "đội mưa" làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho nhân dân được hưởng trọn không khí của ngày Lễ kỷ niệm A80 trọng đại của đất nước... Ảnh: Lê Đạt

Trên tuyến đường Lê Quang Đạo hướng đi sân vận động Mỹ Đình, thời điểm 8 giờ 10 trời mưa rất nặng hạt nhưng người dân vẫn háo hức chờ xem đoàn diễu binh đi qua. Lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông "đội mưa" làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho nhân dân được hưởng trọn không khí của ngày Lễ kỷ niệm A80 trọng đại của đất nước... Ảnh: Lê Đạt

Chị Nguyễn Kim Ngân (phố Bà Triệu, TP Hà Nội) xúc động chia sẻ: "Tôi cảm nhận rõ sự trang trọng và niềm tự hào được là một phần của thế hệ trẻ Việt Nam. Không khí ở Thủ đô trong những ngày này cho tôi thấy tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập vẫn là giá trị bất biến, được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Tôi tin rằng những trải nghiệm này sẽ giúp mình thêm động lực phấn đấu, để sau này có thể đóng góp vào công tác đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế. Ảnh: Quỳnh Anh.

Chị Nguyễn Kim Ngân (phố Bà Triệu, TP Hà Nội) xúc động chia sẻ: "Tôi cảm nhận rõ sự trang trọng và niềm tự hào được là một phần của thế hệ trẻ Việt Nam. Không khí ở Thủ đô trong những ngày này cho tôi thấy tinh thần đoàn kết, ý chí độc lập vẫn là giá trị bất biến, được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Tôi tin rằng những trải nghiệm này sẽ giúp mình thêm động lực phấn đấu, để sau này có thể đóng góp vào công tác đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế. Ảnh: Quỳnh Anh.

Niềm vui lan tỏa trong ngày Quốc khánh. Ảnh: Duy Khánh

Niềm vui lan tỏa trong ngày Quốc khánh. Ảnh: Duy Khánh

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc, trước sự cổ vũ của hàng vạn người dân Thủ đô. Ảnh: Khánh Huy.

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Không quân Nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc, trước sự cổ vũ của hàng vạn người dân Thủ đô. Ảnh: Khánh Huy.

Đoàn diễu binh trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Thanh Hải

Đoàn diễu binh trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Thanh Hải

Ảnh: Thanh Hải

Ảnh: Thanh Hải

Ảnh: Thanh Hải

Ảnh: Thanh Hải

Ảnh: Thanh Hải

Ảnh: Thanh Hải

Các khối diễu binh đi qua phố Văn Cao. Ảnh: Lê Đạt

Các khối diễu binh đi qua phố Văn Cao. Ảnh: Lê Đạt

Khối diễu binh trên phố Tràng Tiền. Video: Phạm Công

Các khối diễu binh đi tới điểm tập kết ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Khánh Huy

Các khối diễu binh đi tới điểm tập kết ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ảnh: Khánh Huy

Ảnh: Khánh Huy

Ảnh: Khánh Huy

Ảnh: Khánh Huy

Ảnh: Khánh Huy

Ảnh: Khánh Huy

Ảnh: Khánh Huy

Ảnh: Khánh Huy

Ảnh: Khánh Huy

Ảnh: Khánh Huy

Ảnh: Khánh Huy

Ảnh: Khánh Huy

Ảnh: Khánh Huy

Bà Chu Thị Gấu đi cùng đoàn 15 người dân tộc Dao quần trắng từ Yên Bái (cũ) về Hà Nội chia sẻ: “Sáng nay (2/9) tôi đi từ 1 giờ sáng và đến Hà Nội lúc 5 giờ. Tôi cảm thấy rất vui vì được hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày Tết Độc lập. Đặc biệt hơn là được chứng kiến đất nước hòa bình, độc lập; người dân ấm no, hạnh phúc”. Ảnh: Lại Tấn

Bà Chu Thị Gấu đi cùng đoàn 15 người dân tộc Dao quần trắng từ Yên Bái (cũ) về Hà Nội chia sẻ: “Sáng nay (2/9) tôi đi từ 1 giờ sáng và đến Hà Nội lúc 5 giờ. Tôi cảm thấy rất vui vì được hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày Tết Độc lập. Đặc biệt hơn là được chứng kiến đất nước hòa bình, độc lập; người dân ấm no, hạnh phúc”. Ảnh: Lại Tấn

Anh Trần Việt Cường (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình chúng tôi gồm 4 người đã dậy sớm, với tinh thần rất phấn khởi để đi xem diễu binh, diễu hành. Là người Việt Nam tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi mong rằng, đất nước sẽ có nhiều sự kiện lớn để bản thân tôi cũng như thế hệ sau, các con, các cháu có cơ hội để hiểu hơn về lịch sử, tinh thần đoàn kết của người dân đất Việt. Ảnh: Lại Tấn

Anh Trần Việt Cường (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) chia sẻ: "Gia đình chúng tôi gồm 4 người đã dậy sớm, với tinh thần rất phấn khởi để đi xem diễu binh, diễu hành. Là người Việt Nam tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi mong rằng, đất nước sẽ có nhiều sự kiện lớn để bản thân tôi cũng như thế hệ sau, các con, các cháu có cơ hội để hiểu hơn về lịch sử, tinh thần đoàn kết của người dân đất Việt. Ảnh: Lại Tấn

Đoàn diễu binh trên đường Liễu Giai. Ảnh: Phạm Hùng

Đoàn diễu binh trên đường Liễu Giai. Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Đoàn xe tăng, pháo tự hành đi trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Phạm Hùng

Đoàn xe tăng, pháo tự hành đi trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Ảnh: Phạm Hùng

Anh Grayson Carter (du khách Canada) đến Việt Nam du lịch đúng dịp 2/9. “Khắp nơi đều là cờ màu đỏ, khi hỏi thì tôi được biết đây là ngày Việt Nam (Vietnam’s Day - Quốc khánh - PV). Tôi đến Hà Nội 2 ngày trước, không khí rất đông đúc và náo nhiệt. Tôi cũng mua áo mang màu quốc kỳ Việt Nam để mặc trong ngày này”. Ảnh: Khánh Huy

Anh Grayson Carter (du khách Canada) đến Việt Nam du lịch đúng dịp 2/9. “Khắp nơi đều là cờ màu đỏ, khi hỏi thì tôi được biết đây là ngày Việt Nam (Vietnam’s Day - Quốc khánh - PV). Tôi đến Hà Nội 2 ngày trước, không khí rất đông đúc và náo nhiệt. Tôi cũng mua áo mang màu quốc kỳ Việt Nam để mặc trong ngày này”. Ảnh: Khánh Huy

Cựu binh Nguyễn Văn Sợi (94 tuổi, đường Láng, TP Hà Nội) cho biết, ông được con trai đưa đi xem diễu binh diễu hành A80: "Buổi diễu binh diễu hành rất hoành tráng, có rất nhiều vũ khí hiện đại. Tôi rất xúc động, cảm thấy rất vui và mong muốn thế hệ sau giữ gìn nền độc lập này". Ảnh: Công Phương

Cựu binh Nguyễn Văn Sợi (94 tuổi, đường Láng, TP Hà Nội) cho biết, ông được con trai đưa đi xem diễu binh diễu hành A80: "Buổi diễu binh diễu hành rất hoành tráng, có rất nhiều vũ khí hiện đại. Tôi rất xúc động, cảm thấy rất vui và mong muốn thế hệ sau giữ gìn nền độc lập này". Ảnh: Công Phương

Đoàn diễu binh đi trên tuyến Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo. Ảnh: Lê Đạt

Đoàn diễu binh đi trên tuyến Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo. Ảnh: Lê Đạt

Ảnh: Lê Đạt

Ảnh: Lê Đạt

Ảnh: Lê Đạt

Ảnh: Lê Đạt

Chia tay các khối diễu binh. Ảnh: Phạm Công

Chia tay các khối diễu binh. Ảnh: Phạm Công

Ảnh: Phạm Công

Ảnh: Phạm Công

Ảnh: Phạm Công

Ảnh: Phạm Công

Ảnh: Phạm Công

Ảnh: Phạm Công

Ảnh: Phạm Công

Ảnh: Phạm Công

Ảnh: Phạm Công

Ảnh: Phạm Công

Ảnh: Phạm Công

Ảnh: Phạm Công

Nhóm PV

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hang-trieu-nguoi-dan-hoa-cung-luc-luong-dieu-binh-dieu-hanh-tren-cac-tuyen-pho-thu-do.830203.html
Zalo