Cặp gấu trúc khởi hành từ Trung Quốc tới Mỹ, lần đầu tiên sau 20 năm

Cặp gấu trúc khổng lồ, gồm con đực Yun Chuan và con cái Xin Bao, dự kiến sẽ đến Sở thú San Diego vào cuối tuần này sau khi di chuyển hơn 11.000 km từ cơ sở bảo tồn ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, gấu trúc khổng lồ khởi hành từ Trung Quốc đến Mỹ. Con đực Yun Chuan 5 tuổi và con cái Xin Bao gần 4 tuổi dự kiến sẽ đến Sở thú San Diego ở California vào cuối tuần này sau khi khởi hành từ Trung Quốc vào ngày 26/6.

Cặp gấu sẽ thực hiện chuyến hành trình hơn 11.000 km cùng với những người chăm sóc. Họ sẽ giúp cặp gấu thích nghi với môi trường mới.

 Những con gấu trúc khổng lồ tại Cơ sở gấu trúc khổng lồ Bifengxia ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE

Những con gấu trúc khổng lồ tại Cơ sở gấu trúc khổng lồ Bifengxia ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE

Thị trưởng San Diego Todd Gloria đã tới Cơ sở gấu trúc khổng lồ Bifengxia, một cơ sở nghiên cứu và bảo tồn, ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc để tham dự chuyến khởi hành của gấu trúc.

"Tôi rất vinh dự được mời tham gia buổi lễ chia tay ở Trung Quốc dành cho Yun Chuan và Xin Bao – những chú gấu trúc khổng lồ đến với @sandiegozoo của chúng tôi", ông Gloria đăng trên mạng xã hội X.

Ngày 26/6, vườn thú cho biết sau khi những con gấu trúc đến San Diego an toàn, chúng sẽ không được xuất hiện công khai trong vài tuần để thích nghi với ngôi nhà mới, nơi chúng sẽ ở trong 10 năm.

"Ngay sau khi các nhóm chăm sóc và sức khỏe động vật hoang dã xác nhận Yun Chuan và Xin Bao sẵn sàng gặp gỡ công chúng, Liên minh Động vật hoang dã Sở thú San Diego sẽ chia sẻ ngày ra mắt và thông tin cụ thể về cách gặp gỡ chúng", họ nói thêm.

Ông Paul Baribault, Chủ tịch và Giám đốc điều hành vườn thú, cho biết họ "vô cùng vui mừng" được chào đón những chú gấu trúc. Ông nói: "Cuộc chia tay ở Tứ Xuyên kỷ niệm hành trình của những chú gấu trúc và nhấn mạnh sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc trong những nỗ lực bảo tồn quan trọng".

San Diego lần đầu tiên đón nhận gấu trúc khổng lồ vào năm 1996 và không chào đón bất kỳ chú gấu mới nào từ Trung Quốc trong hơn 20 năm qua.

Vào tháng 4, Sở thú San Diego cho biết nhóm của họ đã gặp Yun Chuan và Xin Bao ở Trung Quốc và thảo luận với những người chăm sóc chúng về cách tốt nhất để cộng tác trong "các chương trình dinh dưỡng và chăm sóc đặc biệt" cho gấu.

Sau cuộc gặp đó, một tuyên bố của vườn thú mô tả Yun Chuan là "hiền lành, dịu dàng và đáng yêu" còn Xin Bao là mang tính cách "hướng nội dịu dàng và hóm hỉnh với khuôn mặt tròn ngọt ngào và đôi tai to".

Bố của Yun Chuan là Zhen Zhen sinh ra ở Sở thú San Diego vào năm 2007, còn bà ngoại Bai Yun của nó đã sống ở sở thú này 23 năm cho đến năm 2019.

Những tháng tới, Mỹ dự kiến đón thêm nhiều gấu trúc khổng lồ đến tại tại Vườn thú Quốc gia ở Washington, cũng như các vườn thú ở San Francisco, Atlanta, và Memphis, Tennessee.

Năm 1972, Trung Quốc khởi xướng chính sách ngoại giao gấu trúc với Mỹ bằng cách tặng hai con gấu cho Vườn thú Quốc gia sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới Trung Quốc.

Hiện chỉ có 4 con gấu trúc sống ở Mỹ, tất cả đều ở vườn thú Atlanta. Chúng sẽ trở về Trung Quốc vào cuối năm nay khi hợp đồng hết hạn.

Hoài Phương (theo SCMP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cap-gau-truc-khoi-hanh-tu-trung-quoc-toi-my-lan-dau-tien-sau-20-nam-post301117.html
Zalo