Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui

Quãng đường di chuyển thuận tiện với tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, không khí trong lành, mát mẻ, mùa hè chỉ khoảng 20 độ C... là những lý do khiến cao nguyên Y Tý trở thành địa điểm 'trốn nóng' hút khách.

Đầu tháng 6, anh Phạm Quang Tuyên (31 tuổi, nhiếp ảnh gia tự do, sống tại Hà Nội) có chuyến trải nghiệm ở cao nguyên Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Anh chọn đi theo tour thay vì du lịch tự túc để có thể khám phá Y Tý theo một cách rất khác. Đó là tham gia các hoạt động mà bản thân chưa từng thử, gồm đi bộ khám phá thiên nhiên (hiking) và leo núi (trekking).

Anh Tuyên khám phá cao nguyên Y Tý hồi đầu tháng 6. Thời điểm anh ghé thăm dù là mùa hè nhưng nhiệt độ ở đây chỉ khoảng 20 độ C

Anh Tuyên khám phá cao nguyên Y Tý hồi đầu tháng 6. Thời điểm anh ghé thăm dù là mùa hè nhưng nhiệt độ ở đây chỉ khoảng 20 độ C

Nếu đến đây vào thời điểm từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, du khách có thể trải nghiệm săn mây, còn từ tháng 8 đến tháng 10 là mùa lúa chín

Nếu đến đây vào thời điểm từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, du khách có thể trải nghiệm săn mây, còn từ tháng 8 đến tháng 10 là mùa lúa chín

Từ Hà Nội, anh Tuyên cùng nhóm du khách xuất phát lúc 18h30, di chuyển bằng xe khách. Sau gần 7 tiếng, họ tới một homestay và nghỉ qua đêm tại đây.

Homestay nằm dưới chân núi Lảo Thẩn, cách trung tâm thôn Choản Thoèn 13km, bao quanh là núi.

“Không gian lưu trú sạch sẽ, mát mẻ, phục vụ đồ ăn ngon, quá đủ cho 1 chuyến đi trải nghiệm”, anh Tuyên cho hay.

Theo vị khách trẻ, quãng đường từ Hà Nội đến Y Tý dài khoảng 300km, trong đó có hơn 250km đường cao tốc nên việc di chuyển khá nhẹ nhàng.

Đoạn từ Mường Hum (Bát Xát, Lào Cai) tới Y Tý kéo dài chừng 30km nhưng do đường đi khá xấu, tới nơi cũng tốn 1,5 tiếng đồng hồ, dễ khiến du khách cảm thấy mệt mỏi, say xe.

Ngày đầu tiên, cả đoàn dậy sớm, tới con suối cách homestay chừng 500m để ăn sáng, thư giãn và tranh thủ chụp hình. Sau đó, họ bắt đầu hành trình hiking vượt suối băng rừng, qua rừng cây thảo quả để tới ngọn thác chính.

Trong quá trình di chuyển, du khách được cung cấp và trang bị đầy đủ gậy leo núi, balo, bao tay, mũ, nước uống… Anh Tuyên cảm thấy cung hiking này khá nhẹ nhàng, không quá tốn sức.

“Suốt quãng đường này, đọng lại trong mắt mình là không gian núi rừng đúng nghĩa với thảm thực vật xanh mướt, thỉnh thoảng có tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách nghe khá vui tai”, 9X kể.

Giữa trưa, đoàn tới được vị trí chân thác. Tại đây, các thành viên tranh thủ tắm mát, nghỉ ngơi rồi ăn trưa, chợp mắt dưới những tảng đá lớn. Bữa trưa do những người khuân vác bản địa (porter) chuẩn bị và chế biến.

Buổi chiều, nhóm tiếp tục di chuyển đến thung lũng, có thảm cỏ xanh mướt và hồ nước trong veo.

1 tiếng ngắn ngủi ở đây, anh Tuyên liên tục reo vui thích thú vì choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên “vượt quá mong đợi”, có núi non, biển mây. Xa xa là bà con địa phương đang chăn thả gia súc.

Anh Tuyên (đứng giữa) cùng nhóm du khách ăn tối tại homestay

Anh Tuyên (đứng giữa) cùng nhóm du khách ăn tối tại homestay

16h, đoàn di chuyển ngược lại về homestay, ăn uống, nghỉ ngơi, dưỡng sức để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo của ngày mới.

“Ở homestay, du khách có thể giải trí bằng trò bắn cung hoặc ngắm cảnh hoàng hôn, đi dạo bộ quanh khu, tìm hiểu văn hóa, đời sống của bà con bản địa”, anh nói.

Nằm ở độ cao trên 2.000m, cao nguyên Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) gần như được mây phủ quanh năm, không khí trong lành, mát mẻ

Ngày thứ 2, vì trời mưa to nên đoàn không thể ghé thăm công viên Choản Thoèn như dự kiến.

Gần trưa, trời tạnh, các thành viên di chuyển tới chợ Mường Hum, đi dạo 1 vòng tham quan và thưởng thức bữa trưa với món lẩu cá tầm hấp dẫn.

Tháng 6, cao nguyên Y Tý bước vào mùa nước đổ nên du khách đến đây dịp này được chiêm ngưỡng khung cảnh xanh mướt với độ đậm nhạt khác nhau

Tháng 6, cao nguyên Y Tý bước vào mùa nước đổ nên du khách đến đây dịp này được chiêm ngưỡng khung cảnh xanh mướt với độ đậm nhạt khác nhau

Buổi chiều, nhóm tới Thác Rồng, khám phá bản làng nằm nép mình dưới thung lũng và những thửa ruộng bậc thang ở cạnh đập nước lớn.

“Đường tới Thác Rồng khá xấu, phải có xe ôm bản địa chở vào nhưng mình thấy cảnh sắc 2 bên đường rất đẹp, có núi, có suối, có thác nước và ruộng bậc thang”, nhiếp ảnh gia quê Thái Bình nhớ lại.

Kết thúc chuyến đi, anh Tuyên thừa nhận “lãi” đậm với 1 bộ nhớ đầy ảnh đẹp và tâm trí tràn ngập cảnh sắc thiên nhiên Tây Bắc mùa hè.

Để có hành trình trải nghiệm đáng nhớ ở Y Tý, chàng trai trẻ lưu ý du khách: Mang quần dài khi hiking trong rừng; sử dụng giày thể thao có độ bám tốt; chuẩn bị kem chống nắng, mũ, kính râm vì ban ngày trời khá nắng…

Ảnh, video: Tuyên Parafu

Thảo Trinh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cao-nguyen-cach-ha-noi-300km-co-bien-may-thac-nuoc-khach-ron-rang-reo-vui-2410841.html
Zalo