Cao Bằng: Nghĩa đồng bào trong bão lũ

Cơn bão số 10 đi qua đã để lại những thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nhưng trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào lại được thể hiện qua những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Đây chính là động lực để người dân đứng dậy sau bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lớn kéo dài đã khiến hàng ngàn hộ dân trên địa bàn xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng bị ngập úng, thiệt hại lớn về hoa màu, nhà cửa, hạ tầng giao thông. Trong đó nhiều xóm do nước ngập sâu, bị cô lập hoàn toàn. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đã tích cực vào cuộc, tham gia công tác cứu trợ, chung tay giúp bà con vùng tâm lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Triển khai công tác thiện nguyện tại xã Hòa An từ ngày 30/9 đến nay, nhóm thiện nguyện hơn 20 người tới từ nhiều địa phương khác nhau vẫn tất bật chuẩn bị hàng nghìn suất ăn cho người dân vùng lũ. Dù đơn giản chỉ là đĩa bánh cuốn, bánh giò, bát cháo…nhưng chất chứa tình yêu thương. Đó cũng là minh chứng rõ nhất cho tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào trong hoạn nạn, khó khăn.

Dù đơn giản chỉ là đĩa bánh cuốn, bánh giò, bát cháo, bát cơm…nhưng chất chứa tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào trong hoạn nạn, khó khăn

Dù đơn giản chỉ là đĩa bánh cuốn, bánh giò, bát cháo, bát cơm…nhưng chất chứa tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào trong hoạn nạn, khó khăn

Chị Triệu Thị Bến và chị Lê Thu Hiếu, thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ: "Những ngày vừa qua mưa nhiều, nước lên cao, bà con nhân dân bị cô lập, tách biệt, các lực lượng cứu hộ dù cố gắng cũng không thể trọn vẹn được, sợ bà con đói nên chúng tôi đã xuất phát từ tấm lòng thương cảm, di chuyển về đây nấu cơm ủng hộ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Những đợt thiên tai như này không ai mong muốn nhưng chúng ta nhận ra rằng tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng là điều rất quý giá, nên ai cũng thấy ấm lòng trong những lúc không may như này. Thay vì gói bánh lích kích và không hợp lý thì năm nay mình nấu cơm giúp bà con, còn nhu yếu phẩm thì đều có các ban ngành và mọi người hỗ trợ từ xa với mục tiêu đúng lúc, đúng thời điểm và đúng chỗ.

Lực lượng vũ trang giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút

Lực lượng vũ trang giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút

Trong những ngày qua, ở những nơi mưa bão hiểm nguy nhất luôn có mặt của lực lượng bộ đội, công an. Dù phải chống lũ ở đơn vị, nhưng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long (BĐBP tỉnh Cao Bằng) cũng huy động tối đa lực lượng để tham gia tìm kiếm cứu nạn 3 nạn nhân bị mất tích trên công trường thi công cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh. Hình ảnh những chiến sĩ vừa túc trực ở điểm ngập sâu, vừa hỗ trợ người dân di chuyển bằng xuồng qua những khu vực bị chia cắt đã lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Thượng tá Nguyễn Huy Trịnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đức Long cho biết: “Đơn vị đã huy động tổng lực các lực lượng, đã di chuyển đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị trong đơn vị. Ngoài ra CBCS đã tham gia giúp dân từ tối ngày 29/9 cho đến hiện nay, giúp các hộ di dời người tài sản, giúp thu hoạch mùa màng khi nước lũ lên, phối hợp đóng bè mảng đưa nhân dân qua vùng ngập úng đảm bảo an toàn. Chúng tôi đã tính toán, lên kế hoạch chi tiết về ngập úng, sạt lở…để làm sao khi có sự việc anh em nhanh chóng đi triển khai giúp dân, huy động các lực lượng cùng nhau giúp dân là mục tiêu quan trọng hàng đầu, để làm sao giảm thiệt hại tối thiểu nhất cho nhân dân khi mưa lũ, thiên tai bất ngờ ập đến”.

Hình ảnh những chiến sĩ vừa túc trực ở điểm ngập sâu, vừa hỗ trợ người dân di chuyển bằng xuồng qua những khu vực bị chia cắt đã lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Hình ảnh những chiến sĩ vừa túc trực ở điểm ngập sâu, vừa hỗ trợ người dân di chuyển bằng xuồng qua những khu vực bị chia cắt đã lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

"Với người dân vùng lũ, những thiệt hại về diện tích hoa màu, nhà cửa do thiên tai gây ra là vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế, nhưng trong họ luôn có tinh thần vượt khó bởi "còn người là còn của", bà Hà Thị Kim Oanh, người dân xóm Thành Công, xã Đức Long chia sẻ.

Bà Hà Thị Kim Oanh cho biết: “Nhà mình thì thiệt hại lắm, lúa bao thai bây giờ mới trổ bông mà bây giờ hỏng hết rồi, trắng tay rồi. Các ban ngành từ chính quyền, bộ đội, công an, dân quân ai cũng nhiệt tình giúp đỡ, đi kiểm tra ruộng đồng ngập úng, rồi lại đi tìm người mất tích, giúp nhau vận chuyển đồ đạc chạy lũ… Mọi người thì 24/24h, thay nhau túc trực, tôi cũng cảm thấy thương mọi người lắm, ai cũng vất vả. Khi hết bão mình cũng phải cố gắng, làm thế nào để làm lại, có cây gì nên trồng thì mình trồng lại, không nên ỷ lại vào Nhà nước nhiều quá. Còn người thì còn của, mình lại làm lại, năm nay mất mùa thì năm sau phải cố gắng gấp đôi để có cái ăn, nhất quyết không chịu khuất phục thiên tai”.

Khi việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10 chưa xong, bão số 11 lại tới, gây mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, lũ lụt… Hiện chính quyền các địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo các xóm, tổ dân phố rà soát, cắm biển cảnh báo, căng dây và cử lực lượng trực tại nơi xung yếu, ngập úng, sạt lở để không cho người và phương tiện qua lại; túc trực 24h/24h giờ tại các vị trí ven sông; huy động tối đa lực lượng để sẵn sàng tiếp cận và hỗ trợ người dân nếu có tình huống bất ngờ xảy ra.

Đồn Biên phòng Đức Long (BĐBP tỉnh Cao Bằng) hỗ trợ tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trên công trường thi công cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh

Đồn Biên phòng Đức Long (BĐBP tỉnh Cao Bằng) hỗ trợ tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trên công trường thi công cao tốc Đồng Đăng- Trà Lĩnh

Ông Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng cho biết: Địa phương đang khẩn trương thống kê, rà soát thiệt hại để sớm có phương án khắc phục về hạ tầng cũng như hỗ trợ cho bà con do ảnh hưởng của bão: “Đối với các điểm sạt chúng tôi đã chỉ đạo cho các đơn vị được giao duy tu các tuyến đường để thông tuyến tạm thời cho các phương tiện, nhân dân đi lại, còn các khu vực nhà bị ngập úng thì hiện cơ bản nước đã rút, chúng tôi đã huy động anh em cán bộ công chức, lực lượng chức năng, dân quân khẩn trương hỗ trợ nhân dân, quan điểm là nước rút đến đâu sẽ dọn dẹp và rửa nhà cửa cho sạch sẽ đến đấy để bà con nhân dân sớm quay trở lại ổn định cuộc sống”.

Thời tiết ngày càng cực đoan, bất ngờ và khó đoán, vượt xa những kịch bản được dự báo. Nhưng tình dân tộc, nghĩa đồng bào vẫn luôn tỏa sáng trong cơn hoạn nạn

Thời tiết ngày càng cực đoan, bất ngờ và khó đoán, vượt xa những kịch bản được dự báo. Nhưng tình dân tộc, nghĩa đồng bào vẫn luôn tỏa sáng trong cơn hoạn nạn

Thiên tai chồng thiên tai, bão chồng bão, lũ chồng lũ. Thời tiết ngày càng cực đoan, bất ngờ và khó đoán, vượt xa những kịch bản được dự báo. Nhưng tình dân tộc, nghĩa đồng bào vẫn luôn tỏa sáng trong cơn hoạn nạn. Đó là nét đẹp truyền thống, nguồn sức mạnh to lớn, "tấm khiên" chắn vững chắc để dân tộc ta vượt qua mọi thử thách, nguy nan, chiến thắng mọi thiên tai, địch họa.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cao-bang-nghia-dong-bao-trong-bao-lu-post1235971.vov