Cánh đồng hoa hướng dương đẹp như tranh ở Nghệ An mở cửa miễn phí
Những đoàn khách đầu tiên đã ghé cánh đồng hoa hướng dương ở xã Nghĩa Lâm (Nghệ An) rộng bát ngát để thưởng lãm cảnh sắc đẹp như trong tranh.

Cánh đồng hoa hướng dương thuộc Tập đoàn TH tại xã Nghĩa Lâm, mở cửa đón du khách tham quan tự do, từ 16/12. (Ảnh: Rạng Đông).

Năm nay Tập đoàn TH trồng hướng dương ở cánh đồng C10, nằm đối diện khu vực giữa hai trang trại bò sữa số 1 và số 3.(Ảnh: Rạng Đông).

Hôm nay hoa bắt nở rộ đẹp nhất và dự kiến vẫn tỏa sắc qua Tết Dương lịch, mang đến cơ hội tham quan trọn vẹn cho đông đảo khách thập phương. (Ảnh: Rạng Đông).

Để du khách có những bức ảnh lưu niệm ấn tượng nhất, phía Tập đoàn TH đã bố trí 10 điểm check-in nằm ở nhiều điểm trên cánh đồng hoa. (Ảnh: Rạng Đông).

Theo thông tin từ các kỹ sư nông nghiệp của trang trại TH, để chuẩn bị cho cánh đồng hướng dương năm nay, họ đã bắt tay vào làm đất kỹ càng và gieo trồng từ đầu tháng 10. Giống hướng dương được sử dụng có thời gian sinh trưởng ngắn, sau 60-70 ngày đã ra hoa…(Ảnh: Rạng Đông).

Với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của vùng Phủ Quỳ Nghệ An, cây hướng dương lúc trưởng thành có thể đạt chiều cao từ 1,5 đến 2m, đường kính hoa có thể tới 30cm thậm chí 40cm. Sau khoảng 90-100 ngày (kể từ khi trồng) khi những bông hoa đã trĩu nặng hạt thì đó là thời điểm thu hoạch thích hợp. Sản lượng hướng dương có thể đạt 40-45 tấn/ha.(Ảnh: Rạng Đông).

Bà Lưu Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty THMF – đơn vị thành viên Tập đoàn TH, cho hay đơn vị mong muốn mang đến cho cộng đồng cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của cánh đồng hoa hướng dương. “Cánh đồng hoa hướng dương của TH tại Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn cũ) nhiều năm qua đã là điểm đến yêu mến của nhiều du khách. Chúng tôi đón tiếp tất cả mọi người với sự nồng hậu, mến khách, đồng thời mong người dân giữ gìn vệ sinh chung và cảnh quan cánh đồng để mỗi người đến sau vẫn được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của hoa như những người đi trước”, bà Hiền nhấn mạnh.(Ảnh: Rạng Đông).

Cận cảnh bông hoa bung nở trong ánh nắng ban mai.(Ảnh: Rạng Đông).

Điểm check in lý tưởng mà du khách không thể bỏ qua khi tới đây.(Ảnh: Rạng Đông).

Góc vẽ tranh giúp người đam mê nghệ thuật thỏa sức sáng tác.(Ảnh: Rạng Đông).

Tranh thủ thời tiết đẹp, chị Hằng Thu, trú phường Trường Vinh cùng nhóm bạn đã tới chiêm ngưỡng cánh đồng hoa ngay những ngày đầu mở cửa. “Những luống hoa tăm tắp một màu vàng giữa bầu trời xanh biếc tưa như trong tranh khiến tôi không muốn rời mắt”, chị Thu nói và cho hay đây từ trước tới nay đã từng vài lần đi thăm cánh đồng hoa hướng dương, song chưa biết chán.(Ảnh: Rạng Đông).

Dự kiến những dịp cuối tuần, ngày lễ, Tết dương lịch sắp tới sẽ có hàng chục nghìn người ở nhiều nơi tới cánh đồng hoa này.(Ảnh: Rạng Đông).






























