Cạnh công trình nước sạch nhưng người dân vẫn 'khát'

Hệ thống cung cấp nước từ giếng khoan lạc hậu, xuống cấp khiến hàng chục hộ dân xã Đắk R'moan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thiếu nước sạch dùng cho sinh hoạt và sản xuất.

Mặc dù đã vào mùa mưa, thế nhưng gần một tháng qua, ông Phạm Hữu Điền, thôn Tân Hòa, vẫn loay hoay tìm nguồn nước để phục vụ sinh hoạt và kinh doanh của gia đình. Trong vườn của ông Điền đã có 2 chiếc giếng khoan nhưng cả 2 không thể lấy được nước.

Chỉ cách bồn chứa nước tập trung thôn Tân Hòa khoảng 30m nhưng hơn 10 năm qua, gia đình ông Hoàng Văn Tỉnh vẫn không sử dụng được nguồn nước từ công trình này. Năm 2012, gia đình đóng phí để dẫn nước từ đường ống chung về. Tuy nhiên thường xuyên không bơm được nước nên chỉ sau 6 tháng sử dụng, gia đình ông Tỉnh phải tự đào giếng.

Năm 2007, thôn Tân Hòa, xã Đắk R’moan được đầu tư, xây dựng một hệ thống cấp nước tập trung. Nước được lấy từ một giếng khoan, cách bồn chứa nước khoảng 200m. Sau nhiều năm sử dụng, hệ thống cấp nước này đã xuống cấp, đường ống dẫn bị vỡ.

Không biết đến bao giờ người dân mới khỏi loay hoay tự tìm đường giải cơn “khát” chính đáng của mình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phúc Hân

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/canh-cong-trinh-nuoc-sach-nhung-nguoi-dan-van-khat-227318.htm
Zalo