Cần xử lý tình trạng trẻ em xin tiền tại ngã tư Phù Đổng

Thời gian gần đây, tại khu vực ngã tư Phù Đổng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) xuất hiện một nhóm trẻ em xin tiền người đi đường, gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trước đó, bạn đọc của Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phản ánh về việc khi dừng trước vạch đèn tín hiệu ở khu vực ngã tư Phù Đổng, có một cậu bé khoảng 4 - 5 tuổi chạy ra xin tiền từng xe dừng đèn đỏ. Việc này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân em mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông.

Một số người nghi ngờ em là nạn nhân của chiêu trò chăn dắt, lợi dụng của người lớn. Để tìm hiểu sự việc, P.V Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai đã nhiều ngày theo dõi để tìm hiểu rõ chân tướng.

 Cậu bé 5 tuổi ra giữa lòng đường để xin tiền người dân đang dừng đèn đỏ. Ảnh: Văn Ngọc

Cậu bé 5 tuổi ra giữa lòng đường để xin tiền người dân đang dừng đèn đỏ. Ảnh: Văn Ngọc

Theo tìm hiểu, khu vực này có 1 nhóm gồm 3 trẻ em được xác định là: Đào Nguyễn Quý Bình (SN 2020), Đào Nguyễn Khải Hoàng (SN 2015) và Nguyễn Nhật Tân (SN 2010). Tất cả cùng trú tại tỉnh Bến Tre (cũ). Trong đó, Bình và Hoàng là con ruột của ông Đào Văn Phước (SN 1967) và bà Nguyễn Thị Cẩm Loan (SN 1981), cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (cũ).

Khoảng 14 giờ mỗi ngày, bà Loan điều khiển xe chở Bình và Hoàng đến khu vực ngã ba Hoa Lư và ngã tư Phù Đổng để xin tiền. Trong đó, Bình thường xuất hiện ở ngã tư Phù Đổng - nơi lưu lượng phương tiện giao thông lớn và thời gian chờ đèn đỏ khá lâu, có nhiều người dừng đợi nên thuận tiện cho việc ăn xin.

Còn em Tân thì tự đi xe đạp đến một số khu vực, song thường đứng ở khoảng cách xa để trông chừng Bình và Hoàng. Bà Loan sau khi chở các em tới nơi thì đi nơi khác. Tại một số thời điểm, bà đứng ở khoảng cách xa để quan sát và thỉnh thoảng ghé qua lấy tiền trong túi của các con.

Cậu bé 5 tuổi Đào Nguyễn Quý Bình ra giữa lòng đường ăn xin gây mất an toàn giao thông. Clip: Hoàng Hoài

Mỗi ngày, Bình và Hoàng thường đứng ăn xin ở các khu vực ngã tư từ khoảng 14 - 19 giờ. Mỗi khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, các em lại từ lề đường bên phải cầm theo ca nhựa đi ra trước đầu xe, tranh thủ vài chục giây ít ỏi để xin tiền người đi đường.

Sau khi đèn chuyển xanh, các em lại hớt hải chạy vào lề đường, bỏ tiền xin được vào túi rồi chờ đợi lượt đèn đỏ tiếp theo. Mỗi lượt dừng đèn đỏ, các em xin được khoảng 10 - 20 ngàn đồng.

Thỉnh thoảng, ông Phước trực tiếp đứng ở ngã tư Phù Đổng để xin, song không được nhiều người cho tiền nên tiếp tục để các con ra thay thế. Trong đó, Bình với vóc dáng nhỏ con, lấm lem, hồn nhiên thường được nhiều người dừng xe cho tiền.

Tuy nhiên, đây cũng là trường hợp khiến người dân nơm nớp lo lắng về nguy cơ mất an toàn giao thông bởi em mới chỉ 5 tuổi. Đáng nói, một số người vì quá thương cảm cậu bé mới tí xíu đã phải đi ăn xin nên sẵn sàng dừng xe ở giữa làn đường mặc cho đèn tín hiệu giao thông đã chuyển xanh để lấy tiền cho em. Tình trạng này diễn ra thường xuyên, gây mất trật tự giao thông tại khu vực.

 Nhiều người dân dừng lại giữa đường để cho tiền cậu bé. Ảnh: Văn Ngọc

Nhiều người dân dừng lại giữa đường để cho tiền cậu bé. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Huỳnh Gia Bảo (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) cho hay: “Ở độ tuổi đó, các em chưa thể tự đảm bảo an toàn cho bản thân mình được, đặc biệt là ở khu vực giao lộ đông xe cộ qua lại. Nhiều phương tiện đi vào ngã tư với tốc độ cao, trong khi em rất nhỏ, người đi xe dễ bị khuất tầm nhìn. Vì vậy, khi các em đi qua đi lại để xin tiền, có thể xảy ra va chạm bất cứ lúc nào. Dù hoàn cảnh thế nào thì cha mẹ cũng không nên để các em một mình đứng ăn xin giữa đường như vậy”.

Để tìm hiểu hoàn cảnh của nhóm trẻ này, P.V đã tìm đến phòng trọ ở địa chỉ 188/14A Phạm Văn Đồng - đối diện chợ Thống Nhất (tổ 4, phường Thống Nhất). Trong căn phòng chưa đầy 10 m2 ẩm thấp, vợ chồng ông Phước sống cùng 2 người con và Tân - người cháu mồ côi mà ông bà nhận nuôi.

 Gia đình ông Phước gồm 5 người sống trong căn phòng trọ chỉ chừng 10 m2. Ảnh: Văn Ngọc

Gia đình ông Phước gồm 5 người sống trong căn phòng trọ chỉ chừng 10 m2. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Phước chia sẻ: “Tôi bị u não dẫn đến liệt nửa người, đi lại không bình thường. Hoàng đau miết nên phải cho nghỉ học. Cả nhà mới từ Bến Tre lên Gia Lai được gần 1 tháng, dự định nhận bán vé số. Nhưng để có tiền lấy vé số và mua sách vở cho cháu Bình, chúng tôi chỉ có cách đi xin người ta”.

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Quang - Chánh Văn phòng UBND phường Pleiku - cho hay: Gần đây, trên địa bàn xuất hiện một số người ăn xin ở khu vực giao lộ có đèn tín hiệu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, ở khu vực ngã tư Phù Đổng, các em còn rất nhỏ, một mình ra ăn xin gây nguy hiểm. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới an toàn giao thông mà còn vi phạm pháp luật về quyền trẻ em.

“Ủy ban nhân dân phường sẽ cử cán bộ phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát các đối tượng này để tìm phương án hỗ trợ sinh kế. Nếu còn tái diễn tình trạng này, chúng tôi sẽ hỗ trợ làm thủ tục đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh để đảm bảo quyền lợi cho họ” - ông Quang thông tin.

LÊ VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/can-xu-ly-tinh-trang-tre-em-xin-tien-tai-nga-tu-phu-dong-post560751.html
Zalo