Cẩn trọng với thủ đoạn phá đoàn kết nội bộ
Tới dự buổi gặp mặt thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ của tổ dân phố nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), anh Bình là cán bộ phường thấy khoảng 10 bác đang sôi nổi bàn tán:
- Cuốn sách viết tếu táo thế mà các báo cũng đăng bài giới thiệu được...
- Trên mạng bảo là đã nhận tiền, đúng là “có tiền mua tiên cũng được”. Dân mạng còn tìm ra một số tờ báo từ nhiều năm trước đã giới thiệu những nhân vật phạm pháp và cuốn sách viết sai lịch sử...
- Họ còn bảo một số báo chí, nhà xuất bản đã bị địch cài người vào hoặc cán bộ đã bị địch mua chuộc nhằm truyền bá tư tưởng phản động, rất nguy hiểm nếu không “thay máu”, phạt tù...

Ảnh minh họa: VGP
Lắng nghe các bậc cha chú nói chuyện ngày càng “hăng” vì quá tin vào mạng xã hội, anh Bình bước vào lên tiếng:
- Cháu kính chào các bác! Cháu vừa nghe các bác bàn chuyện hăng say quá, nhưng mà sự thật thì không như một số trang mạng quy kết đâu các bác ạ!
- Chào cán bộ! Vậy cụ thể sự việc cuốn sách thế nào mà trên mạng cứ sôi sùng sục thế đồng chí?
Sau câu hỏi của ông Hải, mọi người đều hướng mắt vào anh Bình chờ câu trả lời.
- Cháu xin lỗi nhưng vẫn phải nói thật là rất nhiều người đã bị mạng xã hội dẫn dắt, kích động dù đăng tin thổi phồng sự thật, suy diễn, xuyên tạc, vu khống. Sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xem xét thấu đáo để bảo đảm có tình, có lý, đúng quy định của pháp luật. Muốn hiểu bản chất sự việc thì chúng ta phải xem xét thật khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể; đánh giá chính xác đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là lỗi chủ quan, sơ suất, có âm mưu phản động hay không, rồi phải nhìn nhận suốt cả quá trình làm việc, cống hiến của tờ báo cũng như từng cán bộ... chứ không thể hồ đồ quy chụp, phán xét như một số người trên mạng xã hội. Nếu xem xét không chặt chẽ, thiếu khách quan sẽ dẫn đến oan sai, thậm chí còn mắc mưu của địch phá hoại nội bộ ta.
- Việc giới thiệu cuốn sách đó rõ là sai rồi. Sao anh lại bảo nếu không xử lý chặt chẽ thì sẽ mắc mưu của địch? - ông Hải chất vấn.
- Vâng bác ạ! Đó là điều vô cùng nguy hiểm mà nhiều người không nhận ra. Thực tế là các đối tượng phản động, bất mãn luôn lợi dụng những sự việc này để suy diễn, thổi phồng, kích động dư luận, tạo sức ép cơ quan chức năng xử lý vội vàng, không bảo đảm tính khách quan. Như thế dễ gây oan sai, mất đoàn kết nội bộ, mất cán bộ tốt, khiến đội ngũ của ta hoang mang, nhụt chí, nguy hại hơn là có thể dẫn đến “cách mạng màu” từ những âm mưu thâm độc núp bóng đằng sau hoặc lợi dụng lời kêu gọi kích động trên mạng xã hội.
Việc cố tình lục tìm những nhân vật và tác phẩm xuất bản từ lâu, rồi xâu chuỗi, quy chụp mà không tính đến yếu tố khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể nhằm hạ bệ các tờ báo lớn vốn luôn tiên phong, nòng cốt trong bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân suốt lịch sử cách mạng càng cho thấy có biểu hiện của “bới lông tìm vết”, gây mất đoàn kết nội bộ, nên chúng ta phải hết sức tỉnh táo, thận trọng để tránh sai lầm, phải không các bác?
Nghe anh Bình phân tích, các bác thương binh, bệnh binh đều gật đầu đồng tình. Bác Minh từng là giáo viên dạy môn Lịch sử nói bằng giọng chắc nịch:
- Chính vì thế, từ đầu tôi đã khuyên các bác cần bình tĩnh, đừng chạy theo những phán xét chủ quan, áp đặt trên mạng xã hội. Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Bác Hồ đã cảnh báo và nhắc nhở: Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó. Gặp mỗi vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: Vì sao có vấn đề này? Xử trí như thế này, kết quả sẽ ra sao? Phải suy tính kỹ lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều. Chớ gặp sao làm vậy... Các thế lực xấu chỉ mong nội bộ ta lục đục, mất đoàn kết, nên chúng ta phải hết sức cảnh giác kẻo mắc bẫy, để rồi “ngư ông đắc lợi” như người xưa đã đúc rút thì rất nguy hiểm.






























