Cẩn trọng với dịch vụ vận tải bên ngoài bến xe
Vụ việc hai thím cháu người Lào Cai xuống Hà Nội bị tài xế xe ôm, taxi cưỡng đoạt số tiền lớn đã gây bức xúc trong dư luận xã hội vừa qua.
Câu chuyện trên đang khiến dư luận phẫn nộ, không chỉ vì hành vi cưỡng đoạt trắng trợn mà còn bởi “kịch bản lừa đảo” của cả một nhóm người lợi dụng lòng tin người khác. Cụ thể, dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, sau khi lên một chiếc taxi từ bến xe Mỹ Đình để đuổi theo xe khách về Sơn La, anh Lò Văn Linh trú tại thành phố Sơn La đã bị tài xế bỏ lại trên Đại lộ Thăng Long và đe dọa, buộc phải trả 800 nghìn đồng cho quãng đường khoảng 17 km. Anh Lò Văn Linh chia sẻ: “Mình cần đi xe khách từ Mỹ Đình về Sơn La, lái xe taxi bảo là đuổi theo một xe để lên xe đi về Sơn La luôn. Mình thắc mắc về giá cả, nhưng ông ấy bảo lễ, Tết thì giá cả cao. Xe đấy không có biển hiệu taxi, cũng không có số điện thoại gì trên đấy cả".
Với kịch bản tương tự, ngày 13/6, hai người dân từ Hà Nội bắt xe khách đi Lào Cai nhưng khi vừa đến bến xe Mỹ Đình, họ được một người tự xưng là nhân viên nhà xe mời chào rồi dẫn đến một nhóm xe ôm. Xe khách của họ được nói là đã vào cao tốc, xe máy không đuổi kịp. Giải pháp được đưa ra là “xe ô tô trung chuyển” với giá trọn gói 700 nghìn đồng. Xe này không có hóa đơn, không có vé, không có xác nhận hành trình… Nhưng vì lo sợ lỡ chuyến nên hai người đồng ý. Chỉ vài phút sau, họ ngồi trên một chiếc xe được giới thiệu là taxi. Cái giá phải trả cho chuyến xe này là 4 triệu 200 nghìn đồng - số tiền khổng lồ đối với những người đồng bào thiểu số trên vùng cao, nhất là khi họ đang chống chọi với bệnh tật.
Có thể thấy, từ một thỏa thuận ban đầu chỉ vài trăm nghìn đồng, nạn nhân bị dồn vào tình thế bắt buộc chi trả số tiền gấp sáu lần. Ngay khi sự việc được đưa lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ trong dư luận. Cơ quan công an cũng nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ đối tượng lái xe taxi trên để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng Thái Ngọc Anh khai nhận: “Sau khi về nhà, em cũng biết sai và sợ sệt. Em có nhắn tin cho nạn nhân để gửi lại hoàn toàn số tiền nhưng anh ấy không đồng ý. Bây giờ thì em hối hận rồi, chỉ muốn anh chị thông cảm và xin lỗi vì mọi thứ em gây ra".
Cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết là bản án pháp luật thích đáng. Để tránh những trường hợp bị chèo kéo, lừa đảo, bến xe Mỹ Đình đã có những khuyến cáo tới hành khách đi các tuyến đường dài. Thế nhưng, trong quang cảnh nhốn nháo, ngay tại cổng bến xe khách lớn nhất Hà Nội luôn có một lượng lớn tài xế xe ôm, taxi trực chờ để bắt khách. Thực trạng không phù hiệu, không đồng hồ tính tiền... sẽ rất khó cho hành khách nếu chẳng may xảy ra bất thường.
Một bài học cảnh tỉnh cho những ai dễ tin vào lời mời chào “giúp đỡ” tại các bến xe là hãy lựa chọn dịch vụ chính thống, có niêm yết giá rõ ràng để bảo vệ chính mình trên từng hành trình. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo hoặc cưỡng đoạt tài sản, người dân cần trình báo cho cơ quan gần nhất để ngăn chặn và xử lý.