Cận kề cái chết, giáo sư ung thư giai đoạn cuối vẫn lên lớp giảng bài

Giáo sư Triết học Zhu Rui (Trung Quốc) đang sử dụng chính căn bệnh ung thư của mình để làm chất liệu giảng dạy và phục vụ nghiên cứu.

 Thầy Zhu phát hiện ra mình bị ung thư vào năm 2022. Ảnh: QQ.

Thầy Zhu phát hiện ra mình bị ung thư vào năm 2022. Ảnh: QQ.

Mặc dù đang chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối, GS Triết học Zhu Rui (56 tuổi, Đại học Nhân dân Trung Quốc) vẫn kiên trì lên lớp.

Ở học kỳ mùa xuân năm nay, vị giáo sư xuất hiện trong các buổi học với gậy chống, đội mũ len và đeo găng tay để che đi những tác dụng phụ của quá trình hóa trị. Ông thông báo với sinh viên rằng mình là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và cần phải dùng nhiều thuốc giảm đau để có thể tham gia lớp học.

"Bệnh tật không phải là thứ để chúng ta lo lắng, mà là thứ chúng ta phải đối mặt. Các em đừng buồn thương cho thầy. Ngay cả khi thầy bị ngất trên lớp vào một ngày nào đó, đừng quá buồn bã, lo lắng", GS Zhu nói.

Thái độ cởi mở và tích cực của thầy về căn bệnh đã khiến nhiều sinh viên sửng sốt. Sau khi câu chuyện của ông được truyền thông đưa tin rộng rãi, nhiều người từ các thành phố khác đã lặn lội đến Đại học Nhân dân Trung Quốc để nghe thầy giảng bài.

Theo SCMP, thầy Zhu đã giảng dạy tại Mỹ trong 3 thập kỷ trước khi quay trở về giảng dạy tại các trường đại học ở Trung Quốc. Sau cùng, năm 2018, thầy gắn bó với Đại học Nhân dân Trung Quốc.

GS Zhu phát hiện ra mình bị ung thư vào năm 2022. Khi ấy, các bác sĩ đã cho biết thầy sống được khoảng 5 năm nữa.

Khi khối u di căn sang gan, khiến gan sưng to và gây ra những cơn đau dữ dội mỗi khi cử động, GS Zhu vẫn nhìn nhận tình trạng của mình từ góc độ của một nhà triết học.

"Tôi ý thức rõ hơn về sự tồn tại của cơ thể mình khi các cơ quan hoạt động không bình thường, và điều đó có nghĩa là tôi không còn có thể kiểm soát cơ thể nữa", ông nói.

Từ lâu, thầy giáo đã quan sát, phân tích chính những trải nghiệm của mình khi đương đầu với trọng bệnh để làm chất liệu giảng dạy và phục vụ nghiên cứu. Ông cho biết căn bệnh ung thư đã giúp ông "suy ngẫm sâu sắc hơn về những điều mình đã dành cả đời để nghiên cứu".

 Lớp học của thầy Zhu luôn chật kín sinh viên nghe giảng. Ảnh: QQ.

Lớp học của thầy Zhu luôn chật kín sinh viên nghe giảng. Ảnh: QQ.

Tháng 4, thầy Zhu thông báo với sinh viên ông đã ngừng điều trị hóa trị vì "căn bệnh này không thể chữa khỏi". Dù vậy, ông vẫn nhìn nhận tích cực, cho rằng "bây giờ, thầy có thể đi dạy đúng giờ và không phải nghỉ buổi nào".

Jin Ge, một trong những sinh viên của thầy Zhu, chia sẻ rằng cô chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với cái chết đến vậy.

"Người đang đứng trước mặt tôi có thể biến mất mãi mãi vào ngày mai", cô nói.

Các sinh viên của thầy Zhu cho biết dù bệnh nặng, mỗi khi lên lớp, thầy luôn thể hiện sự nhiệt huyết khiến sinh viên bị lôi cuốn tới mức quên cả việc thầy đang phải chiến đấu với bệnh nan y.

"GS Zhu yếu về thể chất nhưng ông vẫn xuất hiện tràn đầy năng lượng và khiến mọi người quên mất mình đang mang bệnh mỗi khi nói về Triết học", một người từng nghe thầy giảng chia sẻ.

"Ông ấy sẽ mãi mãi được tự do nếu ra đi khi đang làm điều mình yêu thích", một người khác chia sẻ.

Phương Lam

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/can-ke-cai-chet-giao-su-ung-thu-giai-doan-cuoi-van-len-lop-giang-bai-post1484781.html
Zalo