Căn hộ 130 tỷ của phú bà bốc mùi hôi hám, hàng xóm khiếp sợ phải chuyển đi
TRUNG QUỐC - Sở hữu căn hộ trị giá 5 triệu USD (130 tỷ đồng) nhưng phú bà lại biến nhà thành bãi rác vì thích tích trữ đồ, hàng xóm buộc phải bán nhà vì không chịu nổi mùi hôi hám.

Phú bà ở căn hộ triệu đô, tích trữ rác khắp nơi, nhà bốc mùi hôi hám. Ảnh: SCMP
Bà Cheng khoảng 60 tuổi, sống một mình trong căn hộ rộng 157m2 ở một chung cư cao cấp tại Hoàng Phố, Thượng Hải, đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.
Bà thường xuyên tích trữ rác trong căn hộ trị giá 5 triệu USD (130 tỷ đồng) suốt nhiều năm qua. Bà thu gom đủ loại rác thải, từ bìa carton, chai lọ, túi nilon đến cả rác thực phẩm và mang về chất đầy nhà.
Rác không chỉ chiếm dụng không gian trong căn hộ mà còn lan ra hành lang chung, gây mất vệ sinh nghiêm trọng cho cả tầng nhà.
Một người hàng xóm họ Li chia sẻ: "Căn hộ của bà ấy đầy rác, từ trong bồn tắm đến trên chiếc ghế sofa nhập khẩu từ Italia. Ruồi, muỗi, gián, rết, thậm chí cả chuột chết xuất hiện khắp nơi, cả trong nhà và hành lang".
Một thành viên thuộc ban quản lý khu dân cư cho biết, toàn bộ tầng 16 nơi bà Cheng sống bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng lớn đến các cư dân khác.
Tình hình nghiêm trọng đến mức một cặp vợ chồng trẻ sống ở tầng dưới đã phải bán nhà và chuyển đi vì không chịu nổi mùi hôi thối, SCMP đưa tin hôm 8/6.
Ban quản lý khu dân cư đã nhiều lần cảnh báo, cho rằng hành vi tích trữ rác của bà Cheng đe dọa sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, bà không hợp tác mà còn đe dọa sẽ đốt toàn bộ đống rác nếu có ai cố gắng dọn dẹp.
Năm 2023, ban quản lý tòa nhà đã liên hệ với con gái của bà Cheng để nhờ can thiệp. Ban đầu, người con gái đồng ý giúp đỡ nhưng sau đó từ chối can thiệp, cho rằng đó là "việc riêng của mẹ".
Ban quản lý nhiều lần tổ chức dọn dẹp, song tình trạng vẫn tái diễn vì bà Cheng tiếp tục mang rác về nhà. Khi được hỏi về hành vi tích trữ rác, bà Cheng phủ nhận.
Bà nói: "Tôi chỉ đang dọn dẹp đồ đạc thôi. Họ muốn đưa tôi vào trại tâm thần. Anh thấy họ ác chưa?". Bà Cheng hiện sống ly thân với chồng. Mới đây, bà đã đồng ý đi khám sức khỏe tâm thần.
Câu chuyện của bà Cheng đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ cảm thông với những người hàng xóm, cho rằng bà Cheng có thể mắc bệnh rối loạn tâm lý.