Cần dẹp 'chợ chồm hổm'
Thời gian gần đây, dọc quốc lộ 80 và các chợ, trung tâm thương mại xuất hiện tình trạng tiểu thương bày bán hàng hóa trên vỉa hè, sát lề đường. Các 'chợ chồm hổm' này ngày càng sầm uất, gây tình trạng mất trật tự, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Tình trạng mua bán lấn chiếm lòng, lề đường tại “chợ chồm hổm” xã Sơn Kiên. Ảnh: TƯỜNG VI
Ghé khu vực chợ Mỹ Lâm và chợ cầu số 3, phường Vĩnh Thông vào 6 - 8 giờ sáng, người bán, người mua vô tư trao đổi hàng hóa, đậu xe giữa đường, kèm theo tiếng còi xe inh ỏi của người tham gia giao thông, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.
Ông P.Q.H, ngụ phường Vĩnh Thông bức xúc: “Nhiều tiểu thương xem vỉa hè là sạp bán hàng, người đi bộ không có lối đi nên tràn xuống lòng đường. Khách đi chợ cũng đậu xe ngay lòng đường, ngồi xuống lựa hàng, trả giá rất lâu vẫn không dẫn xe đi. Tôi phải nhích từng chút một, nghẹt thở để thoát ra khỏi đoạn đường vài trăm mét. Tôi bóp kèn hay nhắc nhở là họ tỏ thái độ tiêu cực”.
Tương tự, “chợ chồm hổm” ở xã Sơn Kiên đông đúc vào 6 - 9 giờ và 15 - 17 giờ mỗi ngày. Bên cạnh tiểu thương có sạp bán ổn định tại chợ, còn rất nhiều người buôn bán tự do. Nhóm người này vô tư ngồi sát lề đường, bày rổ rá xung quanh trưng bày sản phẩm, không quan tâm việc người đi bộ, phương tiện tham gia giao thông khó khăn di chuyển ra sao. Có người bán ắt sẽ có người mua, phía trước những gian hàng tự phát này là hàng loạt xe máy, xe đạp đậu ngổn ngang, cùng nhiều người tranh nhau mua hàng.
“Buổi sáng và buổi chiều là thời gian chợ mất trật tự nhất. Người dân mang rau nhà trồng ra chợ bán vừa tươi vừa rẻ, thu hút người mua hàng. Nhưng vô ý thức ở chỗ họ đậu xe quá nửa lòng đường, nhiều người còn khóa cổ xe rồi đi dạo một vòng chợ, khi nào mua đủ hết mọi thứ họ cần mới mang xe đi”, ông N.H.V, ngụ xã Sơn Kiên bộc bạch.
Trung tâm thương mại ở nhiều xã cũng đang “đau đầu” vì vấn đề trên, Trung tâm thương mại Sóc Xoài, xã Mỹ Thuận là một ví dụ. Dù diện tích trung tâm thương mại lớn nhưng “chợ chồm hổm” vẫn xuất hiện. Các con đường dẫn vào Trung tâm thương mại Sóc Xoài chẳng khác nào phiên chợ thu nhỏ với từng dãy xe bán hàng chen chúc nhau. Từ chiếc xe máy thồ hàng rong cho đến xe ba gác, xe bán tải bán trái cây dạo được khéo léo “cải trang” thành xe chở hàng bình thường, hòng qua mắt lực lượng chức năng.
Không chỉ làm mất mỹ quan, nguy hiểm cho người tham gia giao thông, những “chợ chồm hổm” làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiểu thương trong chợ. Bà N.T.N.L, tiểu thương tại Trung tâm thương mại Sóc Xoài nói: “Mua ở sạp hàng trong chợ thì phải gửi xe nên khách hàng thường chọn mua ở xe bán hàng dạo phía ngoài cho tiện. Gánh hàng, xe bán hàng dạo thường bán với giá rẻ hơn, do họ không phải đóng các loại phí như chúng tôi. Tình trạng này kéo dài, ảnh hưởng đến việc mua bán. Nhiều tiểu thương trả lại mặt bằng đã thuê rồi đi ra phía ngoài bán đồ như xe bán dạo luôn”.
Theo ghi nhận của phóng viên, các đội quản lý đô thị, lực lượng dân quân tự vệ của địa phương vẫn thường xuyên nhắc nhở, thậm chí có hình thức xử phạt như tịch thu phương tiện mua bán, phạt tiền. Tuy nhiên, các đội tuần tra, quản lý đô thị, ban quản lý chợ chỉ làm nhiệm vụ ở khung thời gian cố định trong ngày hoặc những ngày lễ lớn nên sau khi họ đi, cũng là lúc “chợ chồm hổm” mọc lại như nấm sau mưa.

























