Cận cảnh nơi tôi luyện 'bản lĩnh thép' của những Yết Kiêu thời bình
Trung tâm Huấn luyện lặn sâu của Lữ đoàn Đặc công 126 Hải quân được ví như là nơi 'tôi luyện bản lĩnh thép' của người lính đặc công, những Yết Kiêu thời bình.
Khi thiên tai, sự cố bất ngờ ập đến, giữa những dòng nước đục ngầu, sâu thẳm và tiềm ẩn hiểm nguy, có một lực lượng luôn sẵn sàng lặn sâu, vượt khó để giành lại sự sống cho đồng đội, cho nhân dân. Đó là những người lính đặc công nước của Lữ đoàn Đặc công 126 Hải quân – những “Yết Kiêu” thời hiện đại.

Các chiến sĩ được kiểm tra sức khỏe trước khi huấn luyện
Được biết, Trung tâm Huấn luyện lặn sâu là nơi đào tạo lực lượng đặc công nước, những người nhái tinh nhuệ nhất cho toàn quân. Ở đây được trang bị các thiết bị phương tiện đào tạo hiện đại. Tuy nhiên, để có thể cho “ra lò” 1 chiến sĩ đặc công thì quả không hề đơn giản chút nào.

Hệ thống huấn luyện lặn sâu
Thiếu tá Đỗ Quang Học – Tiểu đội trưởng, Trung đội 1, Đại đội 11, Trung tâm Huấn luyện lặn sâu cho biết: Để lựa chọn được một chiến sĩ đặc công nước không hề dễ dàng. Trong cả nghìn người tuyển chọn, chỉ có vài chục người vượt qua vòng sơ tuyển. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Quá trình đào tạo tiếp theo sẽ tiếp tục sàng lọc khắt khe. Có người rất tâm huyết, quyết tâm ở lại phục vụ lâu dài nhưng khi không đáp ứng được các yêu cầu thể lực, chuyên môn đặc biệt thì buộc phải chuyển sang công tác khác như lực lượng đặc công bộ hay bảo đảm hậu cần.

Học viên được tiếp cận và học tập với những trang thiết bị hiện đại
“Thông thường, vài chục người được chọn ban đầu đó đến khi kết thúc khóa huấn luyện, chỉ mong giữ được 50% là đã rất đáng quý. Điều đó cho thấy yêu cầu của lực lượng đặc biệt này cao đến mức nào”- Thiếu tá Học cho hay.
Lật tàu trên vịnh Hạ Long, vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) hay chìm sà lan, đắm tàu trên sông biển... mỗi sự cố lớn xảy ra đều là lúc các chiến sĩ đặc công nước được giao nhiệm vụ đặc biệt: tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện cực kỳ phức tạp, áp lực thời gian cao và rủi ro cận kề.

Học viên tiếp cận các thiết bị trong hệ thống buồng đứng
Đằng sau những chiến công đó là cả một quá trình huấn luyện gian khổ đến tận cùng. Các chiến sĩ đặc công nước phải tập luyện trong điều kiện khắc nghiệt, từ thao trường khô cạn đến đáy biển sâu. Họ ví mình như “người trần làm việc âm”, lặng lẽ, thầm lặng, không tiếng nói, không mệnh lệnh trực tiếp dưới nước, chỉ có tín hiệu tay và niềm tin vào đồng đội.
Lặn sâu trong điều kiện thời tiết xấu, áp lực nước lớn, nguy cơ tai biến tiền đình, tim mạch, thậm chí cả sinh mạng luôn là thử thách thường trực. Thế nhưng, bằng ý chí, lòng quả cảm và bản lĩnh của người lính cách mạng, họ vẫn kiên cường vượt lên.

Kiểm tra thiết bị trước cho học viên lặn
Thượng tá Nguyễn Như Tuyến – Phó Chính ủy Lữ đoàn 126 từng khẳng định: Chúng tôi quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: Đặc công là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt; cán bộ, chiến sĩ đặc công phải được tin tưởng đặc biệt. Chính vì vậy, toàn đơn vị luôn ý thức sâu sắc nhiệm vụ, giữ vững bản lĩnh, niềm tin chính trị, quyết tâm vượt mọi gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Học viên chuẩn bị lặn sâu
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, sự cố ngày càng bất thường, vai trò của lực lượng đặc công nước Lữ đoàn Đặc công 126 không chỉ gói gọn trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu mà còn hiện hữu như một đội quân ứng cứu tinh nhuệ, tin cậy. Mỗi lần nhận lệnh đi làm nhiệm vụ cứu nạn là một lần những người lính ấy đối mặt với hiểm nguy, nhưng họ chưa từng lùi bước.

Học viên thực hành trong hệ thống buồng đứng
Họ lặn sâu không chỉ để tìm người, tìm vật, mà còn để khẳng định bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, thầm lặng, kiên trung và đầy nhân văn. Và chính trong những giây phút ấy, hình ảnh người lính đặc công nước hiện lên đầy chất thép nhưng cũng thật gần gũi, giàu nghĩa tình, với nhân dân, với Tổ quốc.

Học viên được đào tạo huấn luyện ngoài thực địa
Dưới điều kiện dòng chảy xiết, nước đục và chướng ngại vật lớn từ các mảng bê tông, dầm sắt khi lực lượng người nhái tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân tại vụ sập cầu Phong Châu, mỗi phút dưới nước là một lần chiến đấu với giới hạn sinh tồn.

Sau mỗi giờ huấn luyện, học viên được đưa về khoang chăm sóc và kiểm tra sức khỏe
Dù ở sông hay biển, các chiến sĩ đặc công nước đã không ngại hiểm nguy, lặn sâu hàng chục mét, làm việc liên tục nhiều giờ đồng hồ trong điều kiện thiếu sáng, thiếu dưỡng khí, để tìm kiếm và trục vớt nạn nhân, hỗ trợ xử lý hiện trường. Phải có những tinh thần thép, lòng quả cảm và tinh thần trách nhiệm cao mới thực hiện được những công việc như vậy.

Công tác huấn luyện tại thực địa
Như Thiếu tá Đỗ Quang Học nói: Chúng tôi luôn tâm niệm rằng “Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”. Phục vụ nhân dân, cứu dân trong cơn hoạn nạn chính là nhiệm vụ cao cả nhất, là niềm vinh dự lớn nhất của người quân nhân cách mạng.