Cận cảnh khu nhà người dân phải 'đội nón' khi tắm ở Ninh Bình
Khu tập thể 3 tầng tại đường Phan Bội Châu, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình từng là nơi sinh sống nhộn nhịp, nay chỉ còn vài hộ bám trụ. Tường nứt, mái dột, cầu thang bong tróc và nhà vệ sinh xuống cấp khiến cư dân phải sống trong lo âu thường trực.

Khu tập thể 3 tầng nhà số 6, trên đường Phan Bội Châu, Phường Nam Định (Ninh Bình) được xây dựng từ những năm 1960 dành cho công nhân nhà máy Dệt Nam Định ở, nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tường bong tróc, vôi vữa rơi lả tả, lộ lớp gạch đỏ cũ kỹ bên trong.

Việc lớp bảo vệ bên ngoài đã biến mất không chỉ mất thẩm mỹ mà còn là dấu hiệu của sự mất an toàn kết cấu. Nguy cơ sập đổ là rất cao.

Không chỉ mái và tường, sân sau, cầu thang cũng hư hại nặng. Mỗi trận mưa lớn, người dân phải căng bạt, đặt chậu hứng nước khắp nhà. “Mưa đêm thì phải thức, nghe dột là sợ, chẳng dám ngủ,” bà Yến người dân trong khu kể.

Khu cầu thang tối om, mục nát người dân phải dùng đèn pin mới nhìn rõ đường đi.

Căn phòng bỏ hoang nhiều năm, cửa mối mọt, tường bong tróc loang lổ, mùi ẩm mốc bao trùm, không khí ngột ngạt.

Khu vệ sinh công cộng với 2 nhà vệ sinh đã được cải tạo bằng tôn và lợp mái tôn để chống mưa dột và vôi vữa bong tróc rơi từ trần xuống. Không gian chật chội, tường bong tróc, sàn trơn trượt vì thấm nước. “Mưa là phải đội nón mà tắm, nước rơi có khi ướt hết cả người”, bà Yến kể.

Khu cầu thang chật hẹp, những mảng tường vôi vữa bong tróc. Để ngăn chặn tình trạng vôi vữa rơi vào đầu mỗi khi di chuyển, người dân đã dùng sắt và tôn bọc cầu thang.

Bậc cầu thang xi măng nứt toác, mẻ từng góc. Mỗi bước chân lên xuống đều phát ra tiếng rền của sắt gỉ và xi măng vỡ vụn. Người dân phải bám chặt lan can, bước từng bước vì sợ trượt ngã. “Chỉ sợ nó sập lúc nào không biết,” một cư dân cho biết.

Căn phòng xuống cấp đã nhiều năm không có người ở, người dân tận dụng làm khu đựng đồ và phơi quần áo.

Hệ thống điện sinh hoạt được đấu nối tạm bợ, dây chằng chịt giăng khắp trần nhà. Nhiều đoạn dây điện bị hở được quấn sơ bằng băng dính tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Khu tập thể số 6 có 48 căn hộ chia làm 3 tầng, mỗi tầng 16 căn. “Ở đây trước có tám hộ, giờ chỉ còn vài hộ bám trụ. Nhà nào cũng dột nát, tường nứt sắp đổ. Mỗi khi mưa, tường, mái bị dột ướt hết, sợ nhất là tường rơi vào đầu. Chúng tôi chỉ mong được chuyển đi nơi khác để yên ổn tuổi già", bà Trương Thị Bình, 72 tuổi, cư dân sống ở tầng 2, sống cùng người chồng bị tai biến suốt hơn 12 năm trong căn phòng chưa đầy 10m² cho biết.