Cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô hòa mình vào không khí A80, Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành 2/9
Dù đến tối 21/8 mới diễn ra buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, nhưng ngay từ giữa trưa, rất đông người nô nức đổ về khu vực Ba Đình (Hà Nội) để giữ chỗ xem tổng hợp luyện. Trong đó, không ít cán bộ, hội viên đã có mặt từ sớm, hòa chung không khí tự hào, xúc động của ngày vui của cả nước.

Bà Nguyễn Minh Thủy (bên trái) và bà Nguyễn Thị Chinh trong màu áo xanh của tổ chức Hội phụ nữ chờ đón buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: PVH
Ngay từ giữa trưa ngày 21/8, rất nhiều người dân hồ hởi đổ về khu vực gần quảng trường Ba Đình. Các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Đội Cấn, Hoàng Hoa Thám, Lê Hồng Phong... đã sớm đông nghịt người giữ chỗ để xem buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra 20 giờ tối 21/8.

Rất nhiều người đã đến sớm giữ chỗ xem thuận tiện nhẫn buổi tổng hợp luyện
Hòa vào dòng người rợp cờ đỏ sao vàng, bà Nguyễn Minh Thủy, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ 39 phường Đống Đa, cho biết, bà có mặt tại khu vực Ba Đình từ rất sớm, một phần do biết sẽ rất đông, ai cũng muốn tìm được một chỗ ngồi thật đẹp có thể xem được thuận tiện nhất toàn bộ buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Dù biết sẽ phải đợi từ buổi trưa đén tối mới có được xem diễu binh, nhưng trong không khí náo nức, hồ hởi, bà cảm thấy bao mệt mỏi tan biến. "Khí thế hào hùng của ngày Quốc khánh 2/9 và không khí của Lễ A80 đã tiếp thêm tinh thần, làm cho bản thân xúc động, háo hức mong chờ. Chúng tôi thấy như trẻ lại, vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào, hồ hởi trước ngày vui của cả dân tộc" - bà Minh Thủy vui vẻ nói.

Bà Nguyễn Minh Thủy (trái) và bà Nguyễn Thị Chinh trong màu áo xanh của tổ chức Hội phụ nữ hòa chung không khí tự hào
Với bà Nguyễn Thị Chinh, Chi hội trưởng Chi hội tổ 43 phường Đống Đa, cho rằng: Với mỗi người con đất Việt, trong lòng luôn chan chứa tình yêu đất nước. Các buổi diễu binh diễu hành với không khí hào hùng, tôi tin rằng, sẽ thổi bùng lên tình yêu Tổ quốc với mỗi người chúng ta.
Với cán bộ, hội viên phụ nữ ở cơ sở, bà Chinh cho biết, những dịp lễ trọng như thế này không thể vắng mặt. "Dù đã nhiều tuổi, nhưng chúng tôi vẫn dồi dào sức khỏe để tham gia, để biểu thị tình yêu với quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc. Mỗi dịp thế này cũng là để trao truyền cho thế hệ trẻ, con cháu nối tiếp khí thế hào hùng của dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước.

Có lúc trời đổ mưa, nhưng phần lớn người dân vẫn không rời vị trí, háo hức ngón chờ được xem diễu binh, diễu hành

Trong khoảng thời gian chờ đợi kéo dài tới 5-6 tiếng đồng hồ, nhiều phụ nữ, trẻ em đã cùng cất cao tiếng hát "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng", làm không khí các góc phố thêm náo nức, rợp sắc cờ đỏ sao vàng...

... và tranh thủ check - in trước khi cấm đường cho buổi tổng hợp luyện

Người dân đón chào các đoàn xe chở các lực lượng về điểm tập kết tại khu vực Ba Đình