Cán bộ Hội đi sớm, về khuya - Hành trình kết nối vì phụ nữ

Tròn 1 tháng kể từ khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị, các cán bộ Hội LHPN tại những đơn vị hành chính sáp nhập đã nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới. Không chờ đợi, họ lập tức bắt tay 'vào việc'.

 Từ tờ mờ sáng, chị Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, đứng đợi xe đưa đón của thành phố cùng các cán bộ công chức khác

Từ tờ mờ sáng, chị Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, đứng đợi xe đưa đón của thành phố cùng các cán bộ công chức khác

Đi sớm, về khuya

Dù đối mặt với muôn vàn thay đổi từ địa bàn công tác, nơi làm việc đến cách thức tổ chức vận hành nhưng điều không thay đổi ở họ là tinh thần tận tụy, trái tim nhiệt huyết và niềm tự hào khi được mang trên vai sứ mệnh vì sự phát triển của phụ nữ. Những người cán bộ Hội vẫn ngày ngày bám sát cơ sở, đồng hành, lắng nghe và kết nối.

Để hoàn thành nhiệm vụ ấy, không ít người đã chấp nhận xa nhà, thuê trọ gần nơi làm việc; có người mỗi ngày vượt hàng chục cây số, di chuyển bằng xe đưa rước của thành phố hoặc xe máy từ sáng sớm tinh mơ, khi thành phố còn chưa thức giấc. Họ lặng lẽ rời khỏi tổ ấm, bắt đầu hành trình dài để kịp giờ làm việc vào lúc 7h30.

Xe chở cán bộ công chức từ tỉnh Bình Dương cũ về TPHCM làm việc

Xe chở cán bộ công chức từ tỉnh Bình Dương cũ về TPHCM làm việc

Chị Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, người hằng ngày đi làm bằng xe công vụ, chia sẻ: Từ tỉnh Bình Dương cũ đến trung tâm TPHCM là gần 40km. Để đến được trụ sở làm việc đúng giờ, các cán bộ Hội phải thức dậy từ 4 giờ sáng, tranh thủ sắp xếp chuyện gia đình, chuẩn bị tư trang, rồi ra điểm đón xe. "Nếu đến trễ, xe đầy là phải chờ lượt sau. Mà đi trễ thì vào trung tâm thành phố thường bị kẹt xe. Khi xuống điểm trả, các chị em tiếp tục đi bộ thêm 1,5 km để về địa điểm làm việc. Vậy nên chị em ai cũng tranh thủ đi chuyến sớm nhất, còn thong thả đi bộ xem như tập thể dục buổi sáng", chị Phương cho hay.

Xe công vụ chở cán bộ từ tỉnh Bình Dương cũ về TPHCM hiện có 2 loại: 16 chỗ và 45 chỗ, mỗi ngày phục vụ 3 lượt đi và 3 lượt về, chia thành nhiều khung giờ nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển của cán bộ, công chức toàn thành phố. Để chủ động thời gian đến nơi làm việc, nhiều chị em cán bộ Hội đã chọn cách đi đoạn đường xa hơn nơi ở, để đến điểm đón đầu tiên - thường là tại trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ, tránh bị trễ hoặc mất lượt khi xe đầy.

Vào những ngày phải đi công tác xa như đến các xã Bàu Lâm, Hòa Hiệp, Long Hải, Phước Hải, đặc khu Côn Đảo…, nhiều chị phải chủ động thu xếp việc gia đình, mang theo đồ cá nhân, ngủ lại cơ quan từ đêm hôm trước để bắt đầu hành trình đến với cơ sở vào sáng sớm hôm sau.

Luôn giữ "lửa nghề"

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Hội LHPN TPHCM, chia sẻ: "Bản thân tôi vừa là cán bộ Hội, vừa là một người mẹ. Mỗi ngày rời nhà ra chỗ xe đưa đón từ 5 giờ sáng và đến gần 8 giờ tối mới về tới nhà. Có những hôm về đến nơi, con đã ngủ say, tôi không còn đủ thời gian để trò chuyện, dạy dỗ hay sẻ chia cùng con, vì vẫn còn bao việc nhà phải lo toan. Nếu chọn ở lại gần cơ quan thì con cái không ai chăm sóc, dạy dỗ, còn nếu đi đi về về thường xuyên thì điều tôi lo lắng là vấn đề sức khỏe. Mặc dù còn nhiều vất vả, trăn trở nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến sẽ bỏ cuộc. Mỗi ngày tôi luôn tự nhủ phải cố gắng và cố gắng hơn nữa. Trong đợt sắp xếp, tinh gọn bộ máy vừa qua, tôi vẫn được tiếp tục công tác tại Hội Phụ nữ, tôi nghĩ đó là một cái duyên, là một sự tiếp nối của "nghề", khiến "ngọn lửa nghề" trong tôi luôn rực cháy và thôi thúc tôi gắn bó, cống hiến mỗi ngày".

Giống như nhiều chị em cán bộ Hội LHPN TPHCM, các cán bộ Hội LHPN tỉnh Đồng Nai cũng phải sắp xếp lại cuộc sống gia đình để lên trung tâm tỉnh công tác, sau khi tỉnh Bình Phước và Đồng Nai sáp nhập thành một. Quãng đường đi làm của các chị lên tới hơn 100 km mỗi ngày, nên phần lớn đã lựa chọn thuê nhà trọ gần cơ quan để tiện đi lại, chỉ có thể về nhà vào cuối tuần.

Các cán bộ Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng ổn định công việc sau sáp nhập tỉnh

Các cán bộ Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng ổn định công việc sau sáp nhập tỉnh

Chị Đào Thị Kiều Thành, cán bộ Ban Công tác Phụ nữ, thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cho hay: Bản thân chị có 2 con nhỏ, một bé 5 tuổi và một bé 10 tuổi. Ông bà sống ở xa nên mọi việc đưa đón, chăm sóc con, vợ chồng chị tự phân chia với nhau. Từ khi chị chuyển cơ quan từ tỉnh Bình Phước cũ tới Đồng Nai làm việc, cuộc sống gia đình chị có nhiều thay đổi.

Chị Kiều Thành chia sẻ: "Thú thật, những ngày đầu rất khó khăn. Có những đêm tôi nằm và bật khóc vì nhớ con, nhớ nhà. Đây là lần đầu tiên phải xa con, xa gia đình trong thời gian dài như vậy, nên cảm xúc trầm xuống. Chồng tôi cũng có lúc gọi bảo rằng đuối lắm rồi. Nhưng rồi hai vợ chồng động viên nhau cố gắng vượt qua. Mình còn trẻ, được đi làm, được cống hiến cho xã hội, được giúp sức cho phong trào phụ nữ phát triển, đó là vinh dự. Hơn nữa, có công việc thì có đồng lương ổn định để lo cho con cái".

Không để phong trào Hội bị ngắt quãng

Không chỉ có chuyện di chuyển, sắp xếp việc gia đình, các cán bộ Hội còn bắt đầu lại nhiều thứ. Trong bối cảnh các tỉnh thực hiện việc sáp nhập nên mở rộng địa giới hành chính, kéo theo khối lượng công việc cũng tăng lên. Cùng một lúc, họ phải làm quen địa bàn mới, tạo lập mối quan hệ mới, cập nhật văn bản mới, vừa duy trì công tác cũ vừa thích nghi với mô hình tổ chức mới.

Các cán bộ 168 xã, phường, đặc khu tại TPHCM họp mặt sau khi sáp nhập

Các cán bộ 168 xã, phường, đặc khu tại TPHCM họp mặt sau khi sáp nhập

Các chị còn xây dựng hệ thống hồ sơ cho Hội LHPN các xã, phường, hướng dẫn công tác tuyên truyền, cập nhật danh sách hội viên mới, phân công lại cán bộ phụ trách địa bàn, tổ chức triển khai công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ…

Khó khăn là vậy nhưng trong câu chuyện của các chị vẫn luôn ánh lên niềm vui, năng lượng tích cực. Các chị em cán bộ Hội không chọn bỏ cuộc. Họ chọn tiếp tục, chọn thích nghi, chọn làm việc với tinh thần cống hiến hết mình. Bởi các chị hiểu rằng, đằng sau mỗi bản kế hoạch, sau mỗi cuộc họp, là hàng ngàn chị em phụ nữ khác đang cần được hỗ trợ, kết nối, được hướng dẫn khởi nghiệp, được lắng nghe, đặc biệt là phụ nữ nghèo, yếu thế, đơn thân, ở vùng xa; Là trẻ em nhỏ cần được quan tâm, chăm sóc, được bảo vệ, được hỗ trợ đến trường.

Cán bộ Hội thăm vợ thương binh hạng nặng.

Cán bộ Hội thăm vợ thương binh hạng nặng.

Vậy nên, ngay sau khi ổn định tổ chức, các cán bộ Hội đã nhanh chóng triển khai hàng loạt hoạt động ý nghĩa: Tổ chức các chương trình đền ơn đáp nghĩa nhân Ngày 27/7 như thắp nến tri ân, bữa cơm cùng gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng; vận động hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung; trao học bổng "Tiếp sức đến trường"; tuyên truyền phòng chống mua bán người…

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (bên phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, trao quà cho Hội LHPN xã có địa bàn cách xa trung tâm

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc (bên phải), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, trao quà cho Hội LHPN xã có địa bàn cách xa trung tâm

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết: "Đây là giai đoạn đầu thực hiện nhiệm vụ sau sắp xếp, sáp nhập nên không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Một số cán bộ Hội được điều chuyển từ các cơ quan, đơn vị khác, còn nhiều bỡ ngỡ trong công tác Hội. Trong thời gian tới, Hội LHPN TPHCM sẽ tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, xây dựng các văn bản, cẩm nang hướng dẫn cụ thể, nhằm hỗ trợ các chị em cán bộ Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để hoạt động Hội không chậm lại dù chỉ là một ngày".

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/can-bo-hoi-di-som-ve-khuya-hanh-trinh-ket-noi-vi-phu-nu-20250730122458563.htm
Zalo