Cán bộ Công an kịp thời hiến máu giúp người đàn ông điều trị bỏng do điện giật
Ngày 21/8, Công an xã A Lưới 4 (TP Huế) cho biết, qua công tác vận động, một số cán bộ của đơn vị đã tham gia hiến máu để kịp thời giúp anh Ra Pát Tréc Men (SN 1984, Trưởng thôn A Đớt, xã A Lưới 4) có đủ máu phẫu thuật điều trị bỏng do anh Men bị điện giật.
Vào đầu tháng 8/2025, trong lúc thi công nhà cho một hộ dân, anh Ra Pát Tréc Men (người đồng bào Tà Ôi) không may bị điện giật dẫn đến bỏng nặng nên được gia đình chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Sau khi cấp cứu ban đầu, anh Men được chuyển sang điều trị tại Khoa Bỏng và phẫu thuật tạo hình di chứng của Bệnh viện.

Đại úy Nguyễn Viết Hùng, cán bộ Công an xã A Lưới 4 hiến máu giúp anh Ra Pát Tréc Men điều trị bỏng.
Do vết thương quá nặng nên anh Men phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và cần một lượng máu lớn nhóm B hoặc máu nhóm O.
Biết được hoàn cảnh của gia đình anh Men, Đại úy Nguyễn Viết Hùng, cán bộ Công an xã A Lưới 4 đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an xã về việc có cùng nhóm máu B với anh Men và tình nguyện được hiến máu. Đồng thời Đại úy Nguyễn Viết Hùng đã vận động thêm nhiều người có cùng nhóm máu tham gia hiến máu giúp đỡ anh Men.

Đại úy Nguyễn Viết Hùng thăm hỏi, động viên chị Ra Pát A Phin đang chăm sóc chồng tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Sáng 21/8, tại Bệnh viện Trung ương Huế, Đại úy Nguyễn Viết Hùng; Trung tá Nguyễn Ngọc Việt (Phó Đội trưởng, Phòng CSCĐ Công an TP Huế); Đại úy Hồ Trọng Hiền (cán bộ Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế); Đại úy Nguyễn Đình Tú (cán bộ Công an xã A Lưới 3) và 4 sinh viên Đại học Huế đã tình nguyện hiến máu (350ml/người) nhằm giúp anh Men có máu phẫu thuật.
Đồng thời các cán bộ Công an đã trực tiếp trao tặng hơn 1,1 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh Men. Chị Ra Pát A Phin (vợ anh Men) xúc động và bày tỏ sự cảm kích trước hành động hiến máu kịp thời của các cán bộ Công an.
“Gia đình tôi rất biết ơn các đồng chí Công an xã A Lưới 4, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Viết Hùng khi anh đã tình nguyện hiến máu và huy động thêm đồng đội, các bạn sinh viên cùng hiến máu để giúp chồng tôi có nguồn máu điều trị”, chị Ra Pát A Phin bày tỏ.