Cảm ơn những ân tình trong khốn khó do mưa lũ ở miền Trung

Giữa những ngày mưa trắng trời, trên những con đường chìm trong nước, con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên, thế nhưng, bao bọc quanh đó, tình người vẫn lớn hơn hết thảy. Trong lũ dữ, Đà Nẵng như ấm hơn, sáng hơn bởi những nghĩa cử yêu thương của các mạnh thường quân cả nước, bởi tình yêu thương và trách nhiệm của địa phương và tình quân dân khắng khít...

3 ngày mưa lũ, toàn TP Đà Nẵng có 76.427 hộ dân bị ngập, trong đó 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn như Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận; và 29 xã, phường ngập nặng tại các khu vực Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Điện Bàn, Hội An…

Thống kê đến trưa 30/10, toàn địa bàn ghi nhận 7 người chết, 4 người mất tích và 21 người bị thương. Trong đó, 4 người thiệt mạng trực tiếp do thiên tai, 3 người thiệt mạng gián tiếp do thiên tai cần xác minh. Toàn địa bàn có 50 nhà sập, tập trung tại các xã Trà Tân (37), Trà Leng (9), Nam Trà My (2)…; 94 nhà bị hư hỏng

Đà Nẵng được tiếp sức vượt lũ dữ từ sự đồng cảm, sẻ chia, tình người khắp nơi trên cả nước.

Cả thành phố bước vào một cuộc chiến với thiên tai. Từ vùng núi đến ven biển, thiệt hại chưa thể kể hết.

Nhưng ngay sau đó, chúng ta đều dễ dàng chứng kiến, từng bóng người dìu nhau qua dòng nước xiết, hay ánh đèn pin chao nghiêng trên vai những chiến sĩ giữa đêm trắng, “mệnh lệnh” phải đủ cơm áo cho người dân, không được để người nào đói khát…

Và trong lũ dữ, Đà Nẵng cứ thế sáng lên bởi những nghĩa cử yêu thương của các mạnh thường quân cả nước, bởi tình yêu thương và trách nhiệm của địa phương và tình quân dân khắng khít.

Tại Duy Nghĩa, tuyến kè bến cá An Lương oằn mình chống chọi với triều cường và sạt lở. Cả một dải bờ kè dài hàng trăm mét bị sóng khoét sâu, đe dọa khu dân cư. Gần 1.000 người - từ cán bộ xã, dân quân, bộ đội, công an đến người dân đã nỗ lực cứu bờ kè suốt đêm. Những đôi tay đan nhau, những bước chân bền bỉ giữa dòng nước đục ngầu như minh chứng cho sức mạnh đồng lòng lớn lao của một thành phố.

Trách nhiệm, tinh thần hết mình vì Nhân dân sáng lên giữa mưa to lũ dữ...

Trong một căn nhà xập xệ, một em bé vừa chào đời, được bọc trong tấm chăn mỏng, nằm ngoan trên tay chiến sĩ công an. “Em sinh bé được hai ngày thì nước tràn vào nhà. Nếu không có các anh, chắc em chẳng giữ nổi cháu”, người mẹ nói, giọng nghẹn lại. Bên ngoài, mưa vẫn như trút, nhưng trong căn nhà ấy, hơi ấm của sự sống bất diệt.

Tại xã Trà Tân, 3 nạn nhân bị thương nặng trong vụ sạt lở được lực lượng chức năng khiêng bằng võng vượt 20km đường rừng đến viện cấp cứu. Họ đi trong bóng tối, bùn lầy và tiếng đất đá đổ ào ào từ taluy. Một đoàn tiền trạm mang theo bình oxy, một đoàn khác theo sau cõng người. Gần 1 giờ sáng, hai đoàn gặp nhau giữa thủy điện Sông Tranh 2, ai cũng kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng dìu bệnh nhân lên xe cứu thương…

Ở xã Hòa Vang, Thượng tá Mai Xuân Dương cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ Công an đang khẩn trương tổ chức tang lễ cho cụ bà Lâm Thị Đối, 93 tuổi. Nước dâng gần đến giàn giáo kê quan tài, những ai cũng kiên nhẫn, vừa lội, vừa đỡ, vừa cầu khấn cho cụ yên lòng ra đi... Những giọt nước mắt hòa trong mưa, những ánh mắt người dân hướng về các anh tỏ lòng biết ơn không diễn tả hết bằng lời.

Đà Nẵng như ấm hơn bởi những nghĩa cử yêu thương...

Tình quân dân lại bừng lên trong bão lũ thì không thể kể hết. Không kêu khổ, cũng chẳng ai kể công vì giữa gian khó, tinh thần "từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu" của lực lượng Quân khu 5 là mệnh lệnh. Để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, xe thông tin của Lữ đoàn 575 đã được di chuyển lên vùng sạt lở xã Trà Leng. Song song, giữa màn mưa xối xả, sư đoàn 315, Lữ đoàn 574, Lữ đoàn Công binh 270 và nhiều đơn vị bộ đội phối hợp địa phương từng phút, từng giây, hành quân hỗ trợ phương tiện, lương thực và thiết bị cho bà con bị ngập lụt nặng, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Rất nhiều hình ảnh gây xúc động những ngày qua ở vùng ngập lụt

Ân tình không thể không kể đến là từ các mạnh thường quân cả nước. Có thể vẫn chưa ổn sau bão 11, nhưng bà con Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội… với những đoàn xe “Đà Nẵng, Quảng Nam ơi... chúng tôi đến đây!” nối đuôi nhau không ngừng. Bao đội cứu hộ Bắc - Nam đổ về dải đất miền Trung này. Nào đội xuồng hơi, đội moto nước, đội drone... Những tình nguyện sửa xe, những bác sĩ đăng ký về với bà con rốn lũ Đại Lộc ngày một nhiều... Nước mắt người dân vùng lũ rơi nhưng rơi vì cảm kích, xúc động; rơi vì được tiếp thêm sức mạnh lớn lao từ đồng bào, đồng chí.

Những ân tình đến từ mạnh thường quân khắp nơi, tiếp sức, hỗ trợ cho bà con Đà Nẵng vượt qua thiên tai

Rồi “4 tại chỗ” - người Đà Nẵng ở những vùng không bị ngập nấu cơm, làm mì, gói bánh chưng… ban đầu không tìm được đường vào thì đi nhắn “mình đã chuẩn bị 100 suất ăn rồi, ai giúp chuyển tạm", rồi lần dò đường, nhờ lực lượng chức năng… Ngược xuôi đêm ngày, cứ thế số người hỗ trợ nhân lên, họ lao theo con nước. Chẳng vì cái gì, ngoài một chữ “tình” xứ Quảng.

Có lão ngư dạn dày, thông thạo địa hình, miệt mài làm hoa tiêu cho lực lượng chức năng. Có lão nông cánh Gò Nổi, Duy Trinh, lại chèo thuyền thông thạo và được ví như nhà vận chuyển chuyên nghiệp, đón hàng của mạnh thường quân từ đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi để chuyển về cho bà con.

Nhà vận chuyển chuyên nghiệp của bà con cánh Gò Nổi, Duy Trinh

Trên tuyến ĐT605 vào xã Hòa Tiến và Quốc lộ 1A đoạn phường Hòa Xuân, nước ngập sâu. Nhiều người dân, đơn vị đã chủ động lấy xe tải, xe khách để giúp người dân đi qua vùng ngập miễn phí.

Nhận được thông báo từ Trung tâm đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng về việc sử dụng xe ô tô khách tập kết tại điểm ngập hỗ trợ người dân đi qua, tài xế và phụ xe có mặt ngay để hỗ trợ. Họ liên tục hô to thông tin chở miễn phí để người dân nghe rõ và lên xe.

Mấy nay, lau đã bắt đầu nở trắng. Chúng ta sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, vực dậy để tiếp tục góp phần dựng xây thành phố quê hương, đất nước thân yêu. Khó khăn nào rồi cũng qua, khi chúng ta đã, đang sống và làm theo lời Bác: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!"...

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cam-on-nhung-an-tinh-trong-khon-kho-do-mua-lu-o-mien-trung.html