Cái trình nó thế!
Khi có việc không như ý, đa số người ta thường nói buông với nhau một câu rằng, cái trình nó thế! Những người không dám nhận trách nhiệm hoặc muốn bao che cho nhau còn có cách đổ lỗi do sự hạn chế của ngôn ngữ, do lỗi đánh máy, lỗi diễn đạt...
- Người ta không hiểu nhau là do hạn chế về năng lực sử dụng ngôn ngữ, cái trình nó thế ông à! Nhất là tiếng Việt ta vốn đã như bùn và như lụa.
- Lụa gì? Bùn gì? Có phải ông muốn nói Hà Nội lâu không nạo vét được sông hồ là do không có chỗ đổ bùn thải?
- Không, tôi muốn nói điều khác, đúng là tôi diễn đạt kém thật!
- Ấy, tôi hiểu mà, chẳng qua chính tôi đang muốn nói với ông chuyện khác. Bùn thải đổ đâu và có thể chế biến thành vật liệu như thế nào thì tôi nói sau. Chuyện trước mắt là 2 cái ống xả nước mưa trên nóc nhà ông và nhà tôi kia kìa. Cùng độ cao, cùng kích cỡ, cùng thợ làm, vậy mà bên nhà ông xả xuống rãnh thoát êm như lụa, còn bên nhà tôi lại xả xuống đường tung tóe để bà con lối xóm phàn nàn?

Làm ống thoát nước mưa trên cao như thế này là chưa đạt yêu cầu
- À, chuyện này thì cũng là do… cái trình nó thế!
- Ông nói rõ ra xem nào?

Ống thoát nước mưa trên cao như nhà này thì trận mưa nào nước cũng dội tung tóe xuống vỉa hè
- Là do trình độ của đội thợ thi công. Hôm đó họ làm cho nhà ông trước, nhà tôi sau, không ai giám sát. May mà lúc làm sang nhà tôi thì tôi quay về thấy họ đặt ống nước không đủ độ vươn, nên tôi yêu cầu làm lại, xả thử mấy lần, đạt rồi mới cho trát chốt. Ông không muốn nghe xóm giềng phàn nàn thì gọi đội thợ ấy đến làm lại.
- Cảm ơn ông, tôi sẽ làm ngay. Và tôi sẽ gọi đội thợ khác, giỏi nghề, uy tín hơn, phù hợp với cái trình quản lý giám sát của tôi./.