Cái kết đau lòng khi chồng gây án giết vợ lúc nạn nhân bế cháu trên tay
Ông Đạt cúi xuống nhặt 1 viên gạch bằng xi măng, chạy đến chỗ bà G., đập 1 phát trúng vùng đầu của vợ khi người này vẫn đang bế cháu.
Ngày 10/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Đạt (SN 1976, ở Thanh Trì) mức án 9 năm tù về tội Giết người.
Vào năm 1998, ông Đạt kết hôn với bà Vũ Thị G. (SN 1977). Hôn nhân của bị cáo không hạnh phúc khi vợ chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Do bà G. nhiều lần chỉnh sửa, xê dịch ảnh thờ, bát hương trên bàn thờ gia tiên nên ông Đạt nhắc và cấm vợ không được động vào bàn thờ. Vì chuyện này hai vợ chồng bị cáo thường xảy ra cãi chửi nhau.
Theo cáo buộc, khoảng 17h ngày 24/8/2024, ông Đạt đi làm về vào nhà thì thấy ảnh thờ, bát hương trên bàn thờ gia tiên bị xáo trộn. Nghĩ là do bà G. đã làm xê dịch bát hương nên bị cáo đi ra ngoài tìm vợ để hỏi.
Đi ra sân, thấy vợ đang bế cháu nội, ông Đạt hỏi: “Tại sao lại làm như vậy” và chửi vợ, dẫn đến hai vợ chồng to tiếng rồi xô xát, giằng co nhau. Lúc đó, bà G. đạp chồng ngã xuống đất, khiến ông Đạt bực tức đứng dậy đấm 2 phát vào mặt vợ, làm bà G. ngã úp mặt xuống đất.
Tiếp đó, ông Đạt cúi xuống nhặt 1 viên gạch bằng xi măng, chạy đến chỗ bà G., đập 1 phát trúng vùng đầu của vợ khi bà G. vẫn đang bế cháu. Vừa hành động, bị cáo vừa nói: “Tao giết mày”.
Do lực đập mạnh nên viên gạch trên tay ông Đạt bị rơi xuống đất, bà G. bị choáng, bước đi lảo đảo và vẫn ôm cháu nội trên tay. Ngay lúc đó, ông Đạt tiếp tục cúi xuống nhặt viên gạch ném về phía vợ nhưng không trúng.
Bị cáo tiến đến dùng tay đẩy bà G., làm nạn nhân ngã xuống đất. Khi bị chồng đẩy ngã, tay trái bà G. chống xuống đất và bị ngất xỉu, tay phải vẫn ôm cháu nhỏ.
Cùng lúc này, một người hàng xóm chạy đến can ngăn. Chị hàng xóm thấy bà G. bị ngất xỉu nằm dưới đất nên đã bế cháu bé lên và gọi mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Cáo buộc cho rằng, bà G. bị chồng dùng gạch đập, gây ra các vết thương vùng trán, thái dương phải; vỡ xương thái dương phải; gãy cung tiếp gò má phải; xuất huyết dưới nhện vùng thái dương trái… Nạn nhân được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp 1 từ ngày 24/8- 5/9/2024, bị tổn hại 41% sức khỏe.
Về phía bị cáo, chiều ngày 24/8/2024 đã đến Công an xã Đại Áng, đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra, bà Vũ Thị G. không yêu cầu bồi thường tiền điều trị thương tích và có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng.