Café ngày mới: Tuổi 18 - Hãy dám ước mơ
Tuổi 18, bước qua ngưỡng cửa của trưởng thành, bắt đầu sửa soạn cho cuộc hành trình tìm kiếm ước mơ, lí tưởng và hoài bão lớn lao.

Cô trò Trường THPT Trần Bình Trọng (Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành Danh
Nếu bình minh là thời khắc đẹp nhất của một ngày thì tuổi 18 của đời người có thể được ví như những tia nắng đầu ngày mới tinh khôi, sáng trong, dịu ngọt và ấm áp.
Tuổi 18, bước qua ngưỡng cửa của trưởng thành, bắt đầu sửa soạn cho cuộc hành trình tìm kiếm ước mơ, lí tưởng và hoài bão lớn lao.
Tuổi 18 là những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh, bắt đầu tập lớn, không còn là những đứa trẻ được bao bọc và chở che của gia đình, thầy cô.
Tuổi 18 gắn với khát vọng được đi xa, thoát khỏi lời cằn nhằn của mẹ, sự nghiêm khắc của cha, được tự do đây đó. Để rồi nhận ra không đâu yên bình bằng nhà, nơi đó có những bữa cơm nóng hổi của mẹ, có những yêu thương không nói thành lời của cha, có tiếng cười nói tíu tít của em thơ, có con chó già giữ cửa…
Tuổi 18, với trái tim không còn non dại, đã bắt đầu biết yêu thương một cách chân thành sâu sắc.
Tuổi 18 thật đẹp nhưng cũng thật chênh vênh. Rất nhiều học sinh cuối cấp đang loay hoay tìm kiếm con đường cho riêng mình. Nhiều người trong số đó bế tắc và không biết chọn lối đi nào là phù hợp.
Câu hỏi đặt ra là, tuổi 18 cần làm gì khi đứng trước muôn ngã rẽ của cuộc đời?
Cuộc sống là không đứng yên, vạn vật đều thay đổi, ngay cả trái tim nhỏ bé cũng đổi thay không ngừng theo từng nhịp đập. Cuộc sống luôn đặt ra cho ta biết bao thử thách, như biển cả chưa bao giờ nguôi những cơn sóng dữ. Những cơn sóng có thể khiến chiếc thuyền đời của ta chệch hướng, quẩn quanh mãi trên đại dương mênh mông mà không tìm thấy hướng cập bến.
Vậy điều mà tuổi 18 cần làm ở đây là hãy chuẩn bị cho mình một ý chí kiên định và một trái tim đủ sự mạnh mẽ. Chỉ cần ta kiên định với con đường mình đang đi, không lung lay chùn bước, thì cuối cùng cũng sẽ đến đích. Còn nếu như con đường rẽ ngang, thì cũng đừng vội nản lòng, hãy dùng trái tim mạnh mẽ của mình sẵn sàng đối diện với tất cả.
Hãy linh hoạt như một chú chim, dù ở bất cứ cành cây nào cũng sẽ đậu được vững vàng. Dù cuộc đời có trải đầy hoa hồng, hay đầy những ghềnh thác, chông gai thì mong tuổi 18 hãy dùng sự mạnh mẽ, lòng tự tin và nhiệt huyết để luôn sẵn lòng bước đi trên tất cả các con đường và luôn ngẩng cao đầu.
Tuổi 18 hãy dám ước mơ, và hãy mơ những giấc mơ thật lớn, thật đẹp, chính những giấc mơ lớn ấy sẽ tiếp thêm động lực cho con đường mà ta sắp lựa chọn. Một lí tưởng sống đúng đắn, một hoài bão cao đẹp tựa như ngọn hải đăng đưa đường dẫn lối, giúp ta không bị lạc hướng giữa dòng đời mênh mang.
Tuổi 18 hãy chọn cho mình một người bạn đồng hành lí tưởng. Ai cũng nói nhiều về hai chữ đồng hành, nhưng mấy ai trong chúng ta hiểu được sự đồng hành thực sự là gì? Đồng hành không phải là hai con người kè kè bên nhau, cùng đi trên một con đường.
Mà người đồng hành thực sự là người sẽ luôn ở đâu đó một góc trong tim ta, sẽ là người cho ta động lực để phấn đấu, giúp ta thêm dũng cảm để bước đi một mình trên con đường đã chọn. Người bạn đồng hành đúng nghĩa là dù không gần nhau về khoảng cách địa lí nhưng lại luôn ở trong ta, luôn sẵn sàng lắng nghe những vui buồn và cho ta những lời khuyên, lời động viên chân thành nhất.
Là người luôn mong mỏi ta được bình an. Dù cho ta có chệch hướng trong cuộc hành trình của chính mình thì họ vẫn sẽ luôn ở đó, bên trong ta, cùng ta lèo lái con thuyền của cuộc đời. Người đồng hành đúng nghĩa không phải bao giờ cũng là người cùng ta đi chung một con đường, nhưng họ và ta đều có chung một cái đích là mong người kia đạt đến đỉnh vinh quang, luôn an yên, tự tại và hạnh phúc thực sự. Người bạn đồng hành tựa như tia nắng ấm áp, như bông hoa xinh rạng rỡ, sẽ hiện diện ở bất kì đâu, dù hữu hình hay vô hình cũng đều yêu thương ta vô hạn.
Tuổi 18 là lúc cảm xúc bắt đầu trưởng thành, con tim cũng đã biết rung động một cách có chọn lọc. Đây cũng là lúc mà những đôi tim khao khát được tìm thấy nhau, tìm thấy mảnh ghép còn thiếu để lấp đầy khoảng trống cô đơn trong những ngày lang bạt nơi miền đất hứa tìm kiếm danh vọng.
Dẫu vậy, cũng đừng vì quá trống vắng mà chọn đại một trái tim không đồng điệu. Hãy thử sống với nỗi cô đơn. Cô đơn là những khoảng trống không thể thiếu của mỗi người. Chính những khoảng trống chưa được lấp đầy ấy mới giúp trái tim ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết.
Tuổi 18 đừng vội đắm chìm trong tình yêu, đừng vội vàng kiếm tìm cho mình một bàn tay cho bằng bạn bằng bè. Hãy dùng đôi tay ôm lấy chính mình mà vỗ về, để tiếp thêm sức mạnh cho chính ta và tiếp tục bước đi một cách mạnh mẽ. Còn nếu bạn đã tìm thấy một người thương đích thực thì hãy vui vẻ tận hưởng và cùng nhau tiếp tục nỗ lực cho hành trình của bản thân.
Tuổi 18, hãy biết tự yêu lấy chính mình. Muốn làm được điều ấy, bạn phải học cách lắng nghe bản thân, thay vì để ý đến thái độ, đến cuộc sống của người khác, ta nên chọn cách chú tâm vào ta, vào thế giới nội tâm đầy phức tạp tinh vi để thêm hiểu, thêm yêu bản ngã của mình.
Không hạnh phúc nào bằng việc ta hiểu chính mình trọn vẹn nhất, biết mình tốt ở đâu, chưa tốt ở điểm nào để không ngừng hoàn thiện mỗi ngày. Hãy xem chính bạn là tác phẩm văn chương độc đáo nhất và cần khám phá nhiều nhất để tìm ra sự thú vị của nó. Còn gì hạnh phúc bằng khi phát hiện ra bản thân mình thật thú vị và đáng yêu?
Mỗi giây, mỗi phút đi qua là mỗi giây, mỗi phút ta tiếc nuối vĩnh biệt một phần đời của mình. Và trong khoảng hữu hạn của đời người thì thanh xuân, tuổi trẻ lại càng ít ỏi và đáng giá hơn hết.
Trong khoảng hữu hạn ngắn ngủi này, hãy tập yêu cuộc sống, hãy thật mạnh mẽ, kiên trì, tập trân trọng tất cả những ai đang hiện diện bên mình, hãy nói lời thương với những người ta thương…
Và hãy sống một cách trọn vẹn cho tuổi 18, cho tuổi trẻ, cho cả cuộc đời. Hãy tận hưởng những niềm vui, ôm ấp những nỗi buồn, chấp nhận thử thách, và kiên định trong hành trình kiến tạo giá trị đích thực cho bản thân.