Cách Ukraine bào mòn lực lượng Nga, làm chậm đà tiến của đối phương
Ở thế yếu hơn, Ukraine liên tục phải tìm cách cản phá bước tiến của quân Nga. Họ tận dụng mọi cơ hội nhằm gây tổn thất tối đa cho lực lượng Moscow.
Ukraine tìm cách phá các ngạnh nhọn của Nga
Khi Tổng thống Mỹ Trump chuẩn bị gặp gỡ người đồng cấp Nga Putin tại Thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8/2025, Nga đã mở một chiến dịch tiến công ở miền Đông Ukraine. Các nhóm nhỏ binh sĩ Nga tiến về gần Dobropillia, vấp phải ít sự kháng cự và tiến được 15 - 20km, chiếm được một chuỗi làng.
Đó chỉ là một dải đất nhỏ nhưng lại đặc trưng cho hình ảnh xung đột Nga - Ukraine những tháng vừa qua. Vào lúc diễn ra Thượng đỉnh Alaska, đây được xem là bằng chứng Nga đang có đà tiến mạnh.

Hỏa lực pháo binh Ukraine. Ảnh: Nytimes.
Sau đột phá của Nga trong tháng 8, một trung đội lính Ukraine đã được gửi tới tái chiếm các ngôi làng Hruzike và Vesele, vấp phải sự chống cự quyết liệt ở Vesele. Những ngôi làng này nằm ở đỉnh của khúc lồi mới được tạo ra của Nga, với 2 ngạnh nhọn thọc sâu vào lãnh thổ Ukraine, tựa như đôi tai thỏ nếu nhìn trên bản đồ tiền tuyến.
Trong cuộc tái chiếm, ban đầu robot mặt đất trang bị súng máy lăn bánh về phía trước, nhả đạn vào những vị trí giấu kín của quân Nga. Loa phóng thanh kêu gọi họ hạ vũ khí. Sau đó, 2 xe tăng Ukraine xung trận. Chúng nã pháo vào các mục tiêu. Đạn pháo làm rung cây cỏ và tấm biển tại điểm chờ xe bus của làng Vesele. Trung đội trưởng, sử dụng hô hiệu Tarantino, kể: “Sau đó, chúng tôi xông vào và bắt đầu dọn sạch khu vực mục tiêu. Từng ngôi nhà, từng bụi cây, từng tầng hầm”.
Cuộc chiến tái chiếm làng Hruzike diễn ra suôn sẻ. Trong một tòa nhà, một số quân nhân Nga đã hạ vũ khí. Nhưng Vesele “rắn” hơn nhiều. Sau khi đi xuống con đường chính, vượt qua những ngôi nhà tranh đang bốc cháy, nhóm 8 người của Tarantino tiến tới 2 ngôi nhà cuối cùng. Từ một căn hầm của một trong 2 ngôi nhà này, lính Nga bắn thẳng vào viên trung đội trưởng Ukraine. “Viên đạn thứ nhất đập vào mũ sắt của tôi như cú đấm. Ơn Chúa, tôi còn sống. Chiếc mũ sắt đã bảo vệ tính mạng tôi. Tôi tản ra chỗ khác khi đồng đội của tôi bắn trả đối phương”.
Kế đó, một viên đạn nữa trúng vào ba lô của Tarantino, làm cho sạc dự phòng bốc cháy. Anh ta vứt ba lô đi và tiếp tục chiến đấu. Viên chỉ huy nhớ lại: “UAV chúng tôi ngay sau đó xuất hiện và vô hiệu hóa đối phương. Đây là nhiệm vụ quy mô lớn đầu tiên thuộc thể loại này. Tất nhiên chúng tôi đã huấn luyện tình huống này”.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi cho biết, kể từ ngày 14/8, khi Ukraine tái chiếm được Vesele thì Nga đã mất khoảng một nửa khúc lồi nói trên. Tướng Syrskyi nói rằng các lực lượng Ukraine đã “giải phóng” 330km2.
Lực lượng Ukraine cố cầm chân đối phương
Hồi tháng 2/2025, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Mỹ Trump cho rằng ông Zelensky “không có lá bài nào cả”. Đến tháng 9, tại Liên hợp quốc, ông Trump lại cho rằng Ukraine có thể giành lại tất cả lãnh thổ mà họ đã đánh mất vào tay Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea.
Sau đó ông Zelensky tuyên bố tại Kiev rằng Tổng thống Trump đã hiểu tốt hơn về cái mà ông gọi là “thực tế chiến trường”. Ông Zelensky nhấn mạnh, thành công của Nga trên thực địa đang héo tàn, khi các toán nhỏ lính Nga bị phía Ukraine hạ gục. Ông Zelensky ca ngợi việc Ukraine tái chiếm được Vesele và Hruzike “tuy không phải là chiến thắng lớn nhưng lại là bằng chứng chúng tôi không đang thua”.
Cùng với thực tế này, Ukraine mỗi lúc mỗi hiệu quả hơn trong việc sử dụng những cuộc tập kích bằng UAV để cản trở hoạt động sản xuất dầu tại Nga.
Sĩ quan cấp cao của Lữ đoàn cơ giới độc lập Kholodnyi Yar 93 của Tarantino, tướng Evhen Liherko, cho rằng điện Kremlin không có đủ lực lượng để tạo ra bước tiến đáng kể. Ông nhận định: “Họ có một số thành công cục bộ. Nhưng điều này không thay đổi được đáng kể bức tranh tổng thể. Người Nga không có kế hoạch rõ ràng. Họ dịch chuyển về phía trước để thoát khỏi sự trì trệ”.
Kể từ mùa hè 2025, Nga thay đổi chiến thuật. Thay vì sử dụng xe thiết giáp dễ bị UAV tiêu diệt, quân Nga triển khai lượng lớn các toán nhỏ binh sĩ (gồm 4 - 6 lính bộ binh) để xâm nhập các vị trí của quân Ukraine, tập kết rồi tiến tiếp. Tướng Liherko thừa nhận các đòn đánh như thế này rất khó bị phát hiện và vô hiệu hóa. “Chính những đội hình lớn mới dễ bị phát hiện và tấn công”.
Tại sở chỉ huy Lữ đoàn, một màn hình trình chiếu các video trực tiếp do UAV trinh sát truyền về. Trong ngôi làng Yablunivka nằm ở vùng xám, 2 lính Nga mặc quân phục xanh lá cây chạy khỏi một ngôi nhà nông trang. Họ ẩn nấp trong rừng. Lệnh của viên sĩ quan trực ban ban ra: “Zoom vào”. Sau đó pháo rót xuống mục tiêu, khói trắng xám bốc lên. Không rõ số phận những người lính kia ra sao sau đó.
Tướng Liherko cho biết, thực tế trên chiến trường khác và “động” hơn nhiều so với trên bản đồ.
Sergiy - chỉ huy đơn vị xe tăng của Lữ đoàn, nói rằng có những dấu hiệu cho thấy quân Nga đang bị thiếu nhiên liệu sau những cuộc tập kích của Ukraine vào sâu trong nội địa nước Nga, đặc biệt là cơ sở hạ tầng quân sự. Vào tháng 9, nhìn chung đà tiến của quân Nga chậm lại, họ chỉ chiếm được 259km2, tức là chỉ gần bằng một nửa con số của tháng 8 và là mức ít nhất kể từ tháng 5.
Thượng sĩ Vitalii Piasetskyi thuộc Lữ đoàn 93 cho rằng tinh thần binh sĩ Ukraine đang cao và “mọi thứ hiện giờ tùy thuộc vào người chỉ huy”.
Khi được hỏi khi nào xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc, Piasetskyi cho rằng “nhiệm vụ của chúng tôi là tối đa hóa tổn thất của phía Nga”.