Các trường học ở Hà Nội tưng bừng không khí đón chào Đại lễ

Hòa trong không khí hào hùng của cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các trường học trên địa bàn Hà Nội đã trang hoàng và tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Cô và trò cùng nhau làm lá cờ đỏ sao vàng.

Cô và trò cùng nhau làm lá cờ đỏ sao vàng.

Đi qua Trường trung học cơ sở Thạch Bàn (phường Long Biên) những ngày này, không ít người đã dừng chân để ngắm ngôi trường khi được khoác lên màu cờ đỏ thắm.

Trong từng lớp học, các thầy cô, cán bộ nhà trường cũng trang hoàng rực rỡ cờ hoa để ngày 28/8 sẽ đón các em học sinh tập trung đầu năm học mới.

Thầy trò Trường trung học cơ sở Thạch Bàn đã lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong từng cán bộ, công nhân viên học sinh.

Những chiếc bảng được trang trí thông điệp đón chào ngày lễ lớn của dân tộc, đan xen với niềm vui cho năm học mới sắp bắt đầu.

Đây cũng là món quà bất ngờ mà nhà trường dày công chuẩn bị cho các em học sinh.

Hướng về ngày Tết Độc lập 2/9, cô trò Trường mầm non Marie Curie cơ sở Việt Hưng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Các cô đã tổ chức những giờ học, hoạt động để giúp các học trò hiểu thêm về ngày Tết Độc lập.

Tại hành lang ngập tràn sắc đỏ và vàng, cô và trò đã đặt tay lên ngực trái, tự hào hát vang Quốc ca. Hình ảnh đó đã chạm tới trái tim, cảm xúc của mọi người.

Khánh Linh (giáo viên lớp Star 2) cho biết: Dù nhỏ tuổi nhưng các con thể hiện rất rõ tình yêu đất nước. Các con say sưa nghe cô kể chuyện lịch sử hay xem phim tư liệu, học bài hát về Tổ quốc. Bạn nào cũng nói dõng dạc, hào hứng: “Con yêu Việt Nam!”.

Ngoài ra, các bạn nhỏ còn tham gia nhiều hoạt động lý thú khác như làm lá cờ đỏ sao vàng, cánh chim hòa bình, nón truyền thống…

Các con đã dùng chính những sản phẩm của mình để trang trí cho ngôi trường thêm phần rực rỡ trong ngày lễ lớn.

Hiệu trưởng Mầm non Marie Curie Hoàng Cúc cho biết, qua chương trình “Việt Nam trong trái tim em”, nhà trường mong muốn đem tới cho các bạn nhỏ trải nghiệm học tập giàu cảm xúc, gửi gắm tình cảm trong từng sản phẩm sáng tạo, từ đó, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, tinh thần tự hào dân tộc.

Tương tự, trong không khí rộn ràng của Sự kiện A80, tập thể cán bộ, giáo viên Trường mầm non Hoàng Công (phường Kiến Hưng) đã cùng nhau khoác lên mình tà áo dài trắng, sắc đỏ sao vàng để lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Nhà trường đã tổ chức khu gian hàng lịch sử nhằm tái hiện dấu ấn ngày 2/9/1945.

Trong không gian “Gian hàng độc lập”, các bạn nhỏ đã cùng nhau khéo léo dán cờ đỏ sao vàng, nghe cô kể chuyện lịch sử và cảm nhận không khí hào hùng của ngày Tết Độc lập.

Theo giáo viên nhà trường, hoạt động này không chỉ giúp các bé rèn sự khéo tay, tinh thần đoàn kết mà còn nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước ngay từ khi còn nhỏ.

Nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội cũng đã tổ chức các chương trình sinh hoạt dưới cờ với chủ đề "Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9".

Học sinh toàn trường cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng và hát Quốc ca với tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

NGUYÊN TRANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cac-truong-hoc-o-ha-noi-tung-bung-khong-khi-don-chao-dai-le-post903756.html
Zalo