Các nhà hoạt động muốn phá vỡ lệnh phong tỏa trên biển và trên bộ vào Gaza
Một tàu cứu trợ chở 12 nhà hoạt động xuất phát từ Italy đang tiến đến Gaza nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel tại vùng lãnh thổ này. Trong khi đó, một cuộc tuần hành khác đã được lên kế hoạch, trong đó các nhà hoạt động quốc tế sẽ đi bộ từ khu vực Al-Arish của Ai Cập, đến cửa khẩu Rafah, giáp với dải Gaza.
Con tàu cứu trợ mang tên Madleen, đã khởi hành từ cảng Catania, miền Nam Italia vào ngày 1/6, với mục đích phá vỡ lệnh phong tỏa Gaza của Israel. Con tàu này là một phần của Liên minh Đội tàu Tự do, do các nhóm phản đối lệnh phong tỏa viện trợ nhân đạo cho Gaza thành lập vào năm 2010.

Người Palestine tại một trại tạm cư ở TP Rafah thuộc Dải Gaza. Ảnh: Reuters
Con tàu chở 12 nhà hoạt động, bao gồm công dân Đức, Pháp, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tây Ban Nha và Hà Lan, trong đó có nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg. Con tàu cũng mang theo một lô hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza.
Tàu Madleen hôm 7/6 đã đến ngoài khơi bờ biển Ai Cập và đang tiến gần đến vùng lãnh thổ Palestine đang bị bao vây.
Cùng với con tàu, “Cuộc diễu hành toàn cầu tới Gaza” - một sáng kiến quốc tế khác nhằm thu hút sự chú ý đến cuộc phong tỏa, đã được lên kế hoạch, với khoảng 2.700 người từ hơn 50 quốc gia sẽ tham gia.
Những người tuần hành dự kiến tập trung tại Thủ đô Cairo của Ai Cập vào ngày 12/6 tới, sau đó di chuyển bằng xe buýt đến Al-Arish, một khu vực trên bán đảo Sinai của Ai Cập, gần biên giới với Gaza. Từ đó, họ đi bộ đến cửa khẩu biên giới Rafah bên phía Ai Cập, cắm trại ở đó trong vài ngày trước khi quay trở lại Cairo vào ngày 19/6.
Israel đang phải đối mặt với sự lên án ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế về tình trạng nhân đạo thảm khốc tại Gaza, nơi Liên Hợp Quốc cảnh báo toàn bộ dân số hơn 2 triệu người đang có nguy cơ đối mặt với nạn đói.
Tấn công đẫm máu vào Gaza, biểu tình phản chiến tiếp diễn ở Israel
Bất chấp kêu gọi và cảnh báo quốc tế, hôm qua, quân đội Israel tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công ác liệt vào dải Gaza, gây thêm thương vong nặng nề cho người Palestine. Trong khi đó tại Israel và một số nước châu Âu, làn sóng phản đối chiến tranh tiếp tục gia tăng, thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn người.
Theo truyền thông Israel và quốc tế, hoạt động biểu tình phản chiến rầm rộ nhất diễn ra ngày hôm qua tại thủ đô Rome của Italy, với sự tham gia của khoảng 300.000 người. Cuộc biểu tình do Phong trào 5 Ngôi sao và Liên minh Cánh tả Xanh tại Italy phát động, nhận được sự hưởng ứng của nhiều chính khách và tầng lớp dân cư.
Những người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu yêu cầu chấm dứt cuộc chiến của Israel tại dải Gaza, chấm dứt hành động tàn sát dân thường Palestine và chấm dứt sự đồng lõa của một số Chính phủ với các hành vi bạo lực đẫm máu ở dải Gaza.
Tại Israel, các cuộc biểu tình phản đối chiến sự cũng tiếp tục được tổ chức vào tối thứ 7 hàng tuần, với sự tham gia của hàng ngàn người. Trong đó, khu vực Tel Aviv – tâm điểm của chiến dịch biểu tình – chứng kiến cùng lúc nhiều cuộc biểu tình ở các khu vực quảng trường Con tin, quảng trường Habima, tuyến phố Begin và phố Kaplan. Trong số này, cuộc biểu tình do khoảng 400 nhà hoạt động cánh tả tổ chức ở khu vực khố Kaplan, lên án việc Israel mở lại chiến dịch tấn công vào Gaza từ ngày 18/3 khiến nhiều trẻ em Palestine thiệt mạng.
Còn trên thực địa, quân đội Israel hôm qua bị cáo buộc mở thêm nhiều cuộc tấn công dữ dội bằng cả không quân và bộ binh vào dải Gaza. Theo Lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 36 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường.
Trước đó, trong ngày 6/6 – ngày đầu tiên của lễ Hiến sinh (Eid al-Adha) của người Hồi giáo – quân đội Israel cũng bị cáo buộc sát hại ít nhất 38 người trong loạt cuộc tấn công trên khắp dải Gaza.
Ngày 7/6, có ít nhất 15 người Palestine đã thiệt mạng và 50 người bị thương do các cuộc không kích của Israel tại quận Sabra của Thành phố phía Bắc dải Gaza.
Theo các nhân chứng và phương tiện truyền thông địa phương, tên lửa đã rơi xuống khu vực này. Mục tiêu dường như là một tòa nhà dân cư nhiều tầng. Nhưng vụ nổ cũng làm hư hại một số ngôi nhà khác gần đó.
Quân đội Israel không bình luận ngay về các cuộc tấn công. Sau đó, Israel đã cảnh báo người dân Gaza sơ tán khỏi quận Jabalia gần đó, vì Israel sẽ tấn công vào khu vực này.
Các nhân viên y tế ở Gaza cho biết, tổng cộng 45 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp dải đất này vào hôm qua.