Ca sĩ Đoan Trường: Sở hữu tài sản 2.000 cây vàng, U50 sống kín tiếng
Từng là 'Tứ đại thiên vương' làng nhạc Việt, ca sĩ Đoan Trường sở hữu cơ ngơi ước tính 2.000 cây vàng. Anh rời showbiz ở đỉnh cao và nay chọn cuộc sống độc thân, khám phá gần 70 quốc gia.
Cơ ngơi giá trị và thời hoàng kim của 'Tứ đại thiên vương'
Vào thập niên 1990, ca sĩ Đoan Trường cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường được khán giả ưu ái gọi là “Tứ đại thiên vương” của làng nhạc Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và quản lý tài chính hiệu quả, anh đã sở hữu một khối tài sản đáng ngưỡng mộ, nổi bật là căn nhà 5 tầng mặt tiền trên một tuyến đường sầm uất tại quận 3, TP.HCM. Cơ ngơi này từng được ước tính có giá trị tương đương 2.000 cây vàng tại thời điểm hoàn thiện.

Vào thập niên 90, ca sĩ Đoan Trường cùng Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "Tứ đại thiên vương" của làng nhạc Việt.
Căn nhà không chỉ được trang bị thang máy để thuận tiện di chuyển mà còn có cả phòng xông hơi ướt và khô. Đây là thành quả của quá trình làm việc chăm chỉ trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, khi anh là một trong những cái tên được săn đón nhất làng nhạc.
Cát-xê 4 cây vàng một ngày và quyết định rời showbiz
Đoan Trường sở hữu nhiều bản hit gắn liền với ký ức của thế hệ 8x, 9x như Đơn côi, Tình phiêu lãng, Dấu yêu. Ở thời kỳ đỉnh cao, mức cát-xê cho mỗi show diễn của anh có thể lên đến hơn 2 cây vàng.
Hồi tưởng về giai đoạn hoàng kim, Đoan Trường từng chia sẻ: “Tết năm 2002, tôi chạy liên tục 12 show trong một ngày, từ sáng đến giao thừa ở các quận huyện quanh TP.HCM. Mỗi show hát ba bài được trả gần 2 triệu đồng. Khi ấy, 6 triệu đồng tương đương một cây vàng, nên chỉ trong một ngày tôi đã kiếm được khoảng 4 cây vàng.”

photo-1762498406784
Nam ca sĩ cho biết thêm, nhờ chăm chỉ làm việc suốt mùa Tết năm đó, anh đã tích góp được hơn 8 cây vàng. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang được chú ý, anh đã có một quyết định bất ngờ là rút lui khỏi showbiz để làm việc cho một tập đoàn nước ngoài.
Anh bộc bạch: "Tôi đam mê nghệ thuật nhưng không lệ thuộc vào nghề. Tôi đã dự đoán trước rằng con đường âm nhạc của mình sẽ kéo dài khoảng 10 năm, và điều đó hoàn toàn chính xác. Từ 1998 đến 2008, tôi cống hiến hết mình cho âm nhạc, rồi sau đó rút lui để tập trung cho công việc tại các tập đoàn".

photo-1762498422375
Cuộc sống U50 và đam mê xê dịch
Hiện tại, ca sĩ Đoan Trường chọn cuộc sống độc thân, kín tiếng và dành phần lớn thời gian cho niềm đam mê lớn nhất là du lịch. Anh đã đặt chân đến gần 70 quốc gia và khoảng 250 tỉnh, thành phố trên khắp các châu lục.

Có thể là hình ảnh về đền thờ, Cổng Brandenburg và đền Pantheon
Gần đây, nam ca sĩ đã thực hiện hành trình 11 ngày dọc theo “con đường tơ lụa” qua ba quốc gia Tây Á là Azerbaijan, Armenia và Georgia. Trong chuyến đi, anh đã mang theo tà áo dài truyền thống và quốc kỳ Việt Nam để chinh phục đỉnh núi Kavkaz cao hơn 5.000 mét trong điều kiện thời tiết -5°C.
Trong mỗi chuyến đi, Đoan Trường luôn mang theo áo dài và cờ Việt Nam để chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng, với mong muốn lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Những kinh nghiệm và hình ảnh từ các chuyến đi được anh thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội, truyền cảm hứng cho nhiều người về đam mê khám phá và niềm tự hào dân tộc.

photo-1762498272652






























