Ca sĩ Đoạn Dục qua đời ở tuổi 48
Nữ ca sĩ/blogger nổi tiếng Trung Quốc qua đời ở tuổi 48 vì xuất huyết não. Lần cuối khán giả thấy cô là trong buổi livestream hôm 8/5.
Theo tờ 163, tài khoản mạng xã hội của ca sĩ/blogger nổi tiếng Đoạn Dục (tên thật là Đoạn Tuyết Hà) mới đây đăng tải một cáo phó, thông báo cô đã qua đời sau thời gian chữa bệnh, hưởng dương 48 tuổi. Người đăng bài là con gái của Đoạn Dục. Cô cho biết lễ viếng được tổ chức vào sáng 4/6 tại nhà tang lễ Nhạc Bình. Phía gia đình mong họ hàng, bạn bè của nữ ca sĩ tới tiễn biệt cô lần cuối.
Cáo phó được ký tên bởi hai con gái, một con trai và một cháu gái của Đoạn Dục, không nhắc đến chồng cô. Theo nguồn tin, cả hai đã ly hôn. Vì muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho ba con, từ năm 2024, Đoạn Dục đã bắt đầu hoạt động livestream ca hát để kiếm sống, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Đoạn Dục qua đời ở tuổi 48.
Thông tin Đoạn Dục qua đời ở tuổi 48 khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn với gia đình nữ ca sĩ.
Đoạn Dục tên thật là Đoạn Tuyết Hà, là ca sĩ/blogger nổi tiếng tại Trung Quốc. Ngoài livestream ca hát, cô còn tham gia dẫn chương trình.
Trước đó, hôm 13/5, em gái của Đoạn Dục từng lên tiếng giải thích lý do nữ ca sĩ không hoạt động suốt nhiều ngày. Cô cho biết khoảng 15h hôm 8/5, Đoạn Dục bất ngờ bị xuất huyết não và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vì tình trạng nghiêm trọng, cô nhanh chóng được chuyển tuyến. Dù đã được phẫu thuật hai lần ngay trong đêm, nữ ca sĩ vẫn không qua khỏi cơn nguy kịch và rơi vào hôn mê suốt 2 tuần. Bác sĩ thông báo bệnh tình của Đoạn Dục chuyển biến xấu. Sau nhiều ngày nỗ lực cứu chữa, cô trút hơi thở cuối cùng vào 20h hôm 1/6.
Lần cuối cùng khán giả thấy Đoạn Dục là khi cô livestream chiều 8/5, hát ca khúc Cứ xem như chúng ta không có ngày mai.