Ca sĩ Đoạn Dục qua đời đột ngột ở tuổi 48
TRUNG QUỐC - Ca sĩ Đoạn Dục lên cơn đau đầu dữ dội vì xuất huyết não, sau đó hôn mê cho tới khi ra đi, hưởng dương 48 tuổi.
Theo Sina, ca sĩ Đoạn Dục qua đời tối ngày 1/6. Cô bị xuất huyết não đột ngột từ chiều 8/5, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Do tình trạng nghiêm trọng, cô được chuyển đến Nam Xương để điều trị nhưng không qua khỏi.

Ca sĩ Đoạn Dục.
Gia đình nữ ca sĩ vừa đăng cáo phó trên mạng xã hội để bạn bè, khán giả biết tin. Lễ tang của cô được tổ chức tại Nhà tang lễ thành phố Lạc Bình từ ngày 4/6.
"Từ lúc xuất huyết não, Đoạn Dục rơi vào trạng thái hôn mê tới lúc mất. Cô ra đi không kịp để lại di chúc hay lời trăng trối nào", người thân ca sĩ tiết lộ.
Nhiều năm qua, Đoạn Dục là mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 con. Cô con gái lớn đang thi đại học, trong khi bé út vẫn còn học cấp 1. Ca sĩ làm việc chăm chỉ, vừa ca hát, vừa dẫn chương trình để đảm bảo nguồn thu nhập.

Ngày xảy ra biến cố, khoảng 15h, nữ ca sĩ đột nhiên đau đầu dữ dội, nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.
Sự ra đi đột ngột của Đoạn Dục khiến nhiều đồng nghiệp làng giải trí, người thân bàng hoàng. Trong ký ức của họ, nữ ca sĩ sống chân thành, hài hước và tử tế. Do là trụ cột kinh tế chính, việc cô ra đi khiến cả gia đình gặp nhiều khó khăn.
Đoạn Dục tên thật Đoạn Tuyết Hà, là ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc. Lần cuối cùng khán giả thấy Đoạn Dục là khi cô livestream chiều 8/5, hát ca khúc Cứ xem như chúng ta không có ngày mai.
Ảnh: Tư liệu