Cà Mau: Hiến tặng 9.000 m2 đất để xây trường học
Với hơn 9.000m2 đất, vợ chồng ông Võ Văn Hường và bà Nguyễn Lệ An có thể kiếm được hàng chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng mỗi năm. Thế nhưng, gia đình ông Hường đã tự nguyện hiến số đất rất lớn này để xây trường học cho các em học sinh.
Trường Tiểu học và THCS Phong Thạnh A (phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) là công trình nằm trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới được UBND thị xã Giá Rai trước đây đầu tư xây dựng trên phần đất rộng 9.000m2 mà vợ chồng ông Hường và bà An tự nguyện hiến tặng.

Vợ chồng ông Võ Văn Hường, bà Nguyễn Lệ An tại ngôi trường Mẫu giáo mới xây từ phần đất 9.000m2 gia đình hiến tặng.
Trò chuyện với phóng viên Báo Đại đoàn kết về quyết định hiến đất xây trường học, bà An chia sẻ: Trước đây ấp 22 còn là vùng đất thuần nông, đời sống người dân chủ yếu gắn bó với cây lúa, nuôi tôm. Khi ấy, việc học hành của con em địa phương gặp nhiều trở ngại vì thiếu trường lớp. Do không có đường, không có cầu, 3 đứa con của bà An cùng các học sinh trong xóm phải băng đồng, lội ruộng đi xa hàng cây số mới đến được trường. Không ít gia đình vì khó khăn, ngại đường xa mà cho con nghỉ học sớm.
Thấu hiểu nỗi vất vả ấy, vợ chồng ông Hường đã tự nguyện hiến phần đất cho địa phương. Dù gia đình không dư giả, ruộng đất cũng là nguồn sống chính, nhưng cả hai đều có chung mong ước phải làm điều gì đó để con em địa phương có trường học gần, có điều kiện đến lớp như bao trẻ em khác. Từ đó, ý nghĩ hiến đất xây trường được họ nung nấu rồi quyết định hiến phần lớn diện tích đất cho trường.
Ông Nguyễn Quốc Bảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phong Thạnh A, chia sẻ: Nhiều năm qua nhắc đến câu chuyện vợ chồng ông Hường tự nguyện hiến đất xây trường học, bà con địa phương ai cũng bày tỏ sự khâm phục, cảm kích. Trong khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, vợ chồng nông dân ấy vẫn sẵn sàng gác lại quyền lợi riêng để hiến 9.000m2 đất. Đây là tài sản lớn nhất của gia đình cho địa phương xây dựng trường học, tạo điều kiện cho hàng nghìn thế hệ học sinh có mái trường khang trang, vững chắc để học tập.
Theo ông Bảo, trước đây trường chỉ có 8 phòng học, chủ yếu giảng dạy học sinh cấp THCS. Năm 2008, địa phương mong muốn mở rộng trường để giảng dạy cho học sinh cấp tiểu học. Bởi Phong Thạnh A cũ còn là xã nghèo, không đảm bảo lớp học, giao thông cách trở nên đi lại học tập của học sinh cực kỳ khó khăn. Trong khi trường muốn mở rộng thì không còn đất. Với mong muốn xây dựng được ngôi trường khang trang ở vùng quê này, đại diện chính quyền địa phương đã vận động vợ chồng ông Hường hiến phần đất để mở rộng trường. Vợ chồng ông Hường không do dự mà tự nguyện hiến đến 9.000m2 đất nuôi tôm để xây trường học.
“Chúng tôi vô cùng trân quý nghĩa cử đó. Nhờ phần đất hiến của vợ chồng ông Hường, bà An, đến năm 2015, trường đã xây dựng mở rộng thêm 8 phòng học mới. Sau đó tiếp tục xây dựng thêm hàng loạt phòng chức năng, đến năm 2020, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia” - ông Bảo nói.
Đánh giá về việc làm đầy ý nghĩa của vợ chồng ông Hường, bà An, ông Phạm Văn Hết - Phó Chủ tịch UBND phường Giá Rai cho biết: Quỹ đất của địa phương còn hạn chế, vì vậy việc vợ chồng ông Hường, bà An tự nguyện hiến đất đã giúp địa phương tháo gỡ áp lực trong quá trình hoàn thành tiêu chí hạ tầng cơ sở của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nghĩa cử ấy không chỉ thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao với các chủ trương, chính sách của Nhà nước mà còn góp phần tiết kiệm ngân sách trong công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ.
“Câu chuyện đẹp về nghĩa tình, là nguồn động viên để mọi người cùng chung tay xây dựng quê hương, để sự nghiệp giáo dục luôn được chắp thêm đôi cánh. Mới đây, tại buổi lễ tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã tặng bằng khen, tuyên dương vợ chồng ông Hường hiến đất xây trường học” - ông Hết cho biết.
Trong ký ức của nhiều người dân phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau), câu chuyện về vợ chồng người nông dân chân chất, giản dị là ông Hường, bà An luôn được nhắc lại với niềm cảm phục. Giữa thời buổi đất đai là tài sản quý giá, đặc biệt với những gia đình làm nông vốn quanh năm trông chờ vào ruộng vườn, việc tự nguyện hiến đến 9.000m2 đất cho địa phương xây dựng Trường Tiểu học và THSC Phong Thạnh A không chỉ là nghĩa cử lớn lao, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm về tấm lòng thơm thảo vì cộng đồng, vì tương lai con em quê hương.