Cả khu chung cư ở Hà Nội tất bật gửi hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ trong đêm

Chỉ sau hơn một ngày kêu gọi, hàng hóa ủng hộ bà con vùng lũ đã chất đầy sảnh, gần như tràn ra ngoài. Mì gói, sữa, tã, băng vệ sinh, gạo, nước suối, cá hộp, xúc xích…tất cả đều được gói ghém cẩn thận, gửi gắm tấm lòng của người dân Hà Nội tới miền Trung ruột thịt.

Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong mưa lũ, cùng với người dân cả nước, tinh thần tương thân tương ái tại Hà Nội lại trở nên mạnh mẽ. Tại các điểm tập kết, từng thùng mì, bao quần áo, từng chai nước được người dân tự tay phân loại, gói ghém, gửi trọn yêu thương về tâm lũ.

Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong mưa lũ, cùng với người dân cả nước, tinh thần tương thân tương ái tại Hà Nội lại trở nên mạnh mẽ. Tại các điểm tập kết, từng thùng mì, bao quần áo, từng chai nước được người dân tự tay phân loại, gói ghém, gửi trọn yêu thương về tâm lũ.

20h tối 23/11, dù là cuối tuần nhưng sảnh A chung cư Starcity (23 Lê Văn Lương) nhộn nhịp hơn thường lệ. Từng phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu được cư dân tòa nhà và nhiều tấm lòng hảo tâm trên địa bàn Hà Nội liên tục chuyển về đây. Dự kiến sáng 24/11, toàn bộ số hàng sẽ được chuyển vào miền Trung.

20h tối 23/11, dù là cuối tuần nhưng sảnh A chung cư Starcity (23 Lê Văn Lương) nhộn nhịp hơn thường lệ. Từng phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu được cư dân tòa nhà và nhiều tấm lòng hảo tâm trên địa bàn Hà Nội liên tục chuyển về đây. Dự kiến sáng 24/11, toàn bộ số hàng sẽ được chuyển vào miền Trung.

Từ người lớn tuổi đến thanh thiếu niên, ai nấy đều chung tay phụ giúp, chuyển từng món đồ được đóng gói gọn gàng lên thùng xe tải. Trưởng nhóm phát động cho biết sau gần 20 giờ kêu gọi – từ 19 giờ ngày 22/11 đến trưa 23/11, nhóm cư dân đã tiếp nhận gần 13 tấn hàng hóa, gồm đầy đủ nhu yếu phẩm như sữa, mì, cháo ăn liền, lương khô, bánh các loại, quần áo, nước uống; cùng thuốc thiết yếu như thuốc ho, cảm cúm, giảm đau, hạ sốt, bỉm và băng vệ sinh cho người già và phụ nữ.

Từ người lớn tuổi đến thanh thiếu niên, ai nấy đều chung tay phụ giúp, chuyển từng món đồ được đóng gói gọn gàng lên thùng xe tải. Trưởng nhóm phát động cho biết sau gần 20 giờ kêu gọi – từ 19 giờ ngày 22/11 đến trưa 23/11, nhóm cư dân đã tiếp nhận gần 13 tấn hàng hóa, gồm đầy đủ nhu yếu phẩm như sữa, mì, cháo ăn liền, lương khô, bánh các loại, quần áo, nước uống; cùng thuốc thiết yếu như thuốc ho, cảm cúm, giảm đau, hạ sốt, bỉm và băng vệ sinh cho người già và phụ nữ.

Ban đầu, chương trình chỉ được trưởng nhóm chia sẻ trên trang facebook cá nhân, sau đó nhanh chóng được cư dân trong tòa nhà lan tỏa rộng rãi qua các nhóm nội bộ và mạng xã hội. Từ đó, nhiều người dân ở các khu vực lân cận như Cầu Diễn, Thanh Trì, Nam Từ Liêm… đã tự nguyện tập kết hàng hóa, gửi những chuyến xe tải chở đồ về chung cư Starcity để cùng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung. Tính đến 19 giờ ngày 23/11, đã có 4 chuyến xe tải loại từ 3–3,5 tấn được chuyển tới điểm tập kết cuối tại số 88 Quang Trung, sau đó dồn lên container 30 tấn để vận chuyển vào tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong ngày 24/11.

Ban đầu, chương trình chỉ được trưởng nhóm chia sẻ trên trang facebook cá nhân, sau đó nhanh chóng được cư dân trong tòa nhà lan tỏa rộng rãi qua các nhóm nội bộ và mạng xã hội. Từ đó, nhiều người dân ở các khu vực lân cận như Cầu Diễn, Thanh Trì, Nam Từ Liêm… đã tự nguyện tập kết hàng hóa, gửi những chuyến xe tải chở đồ về chung cư Starcity để cùng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung. Tính đến 19 giờ ngày 23/11, đã có 4 chuyến xe tải loại từ 3–3,5 tấn được chuyển tới điểm tập kết cuối tại số 88 Quang Trung, sau đó dồn lên container 30 tấn để vận chuyển vào tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong ngày 24/11.

Từng phần quà được cư dân tỉ mỉ phân loại, hút chân không, dán nhãn rõ ràng để tránh nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển. Trước đó, một chuyến hàng lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu đã được gửi bằng đường hàng không qua vào sáng 23/11.

Từng phần quà được cư dân tỉ mỉ phân loại, hút chân không, dán nhãn rõ ràng để tránh nhầm lẫn trong quá trình vận chuyển. Trước đó, một chuyến hàng lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu đã được gửi bằng đường hàng không qua vào sáng 23/11.

Toàn bộ số hàng cứu trợ còn lại sẽ được phối hợp cùng hai nhóm thiện nguyện “Cơm Có Thịt” và “Gieo Hạt Yêu Thương”, vận chuyển bằng container 30 tấn tới điểm tập kết vệ tinh tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), sau đó bàn giao cho chính quyền và lực lượng chức năng địa phương.

Toàn bộ số hàng cứu trợ còn lại sẽ được phối hợp cùng hai nhóm thiện nguyện “Cơm Có Thịt” và “Gieo Hạt Yêu Thương”, vận chuyển bằng container 30 tấn tới điểm tập kết vệ tinh tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), sau đó bàn giao cho chính quyền và lực lượng chức năng địa phương.

Hào hứng phụ giúp các cô chú, anh chị trong khu, em Lê Tùng Lâm (13 tuổi) cho biết em cảm thấy rất vui khi được chung tay cùng mọi người. Dù chỉ tham gia bê vác và vận chuyển các thùng hàng, Lâm vẫn thấy mình đã góp được một phần sức nhỏ để gửi đồ cứu trợ tới đồng bào vùng lũ. “Khi được thông báo xuống hỗ trợ cùng các cô chú, em hào hứng tham gia ngay”, Lâm chia sẻ.

Hào hứng phụ giúp các cô chú, anh chị trong khu, em Lê Tùng Lâm (13 tuổi) cho biết em cảm thấy rất vui khi được chung tay cùng mọi người. Dù chỉ tham gia bê vác và vận chuyển các thùng hàng, Lâm vẫn thấy mình đã góp được một phần sức nhỏ để gửi đồ cứu trợ tới đồng bào vùng lũ. “Khi được thông báo xuống hỗ trợ cùng các cô chú, em hào hứng tham gia ngay”, Lâm chia sẻ.

Những thanh niên và người đàn ông trong khu dân cư đảm nhiệm việc xếp từng thùng hàng lên xe tải, phối hợp nhịp nhàng để việc vận chuyển diễn ra nhanh, gọn nhất. Chị Thanh Hà, sống tại An Khánh (phường Tây Mỗ), cho biết khi tình cờ đọc được thông tin kêu gọi trên mạng và thấy điểm tiếp nhận gần nhà, đồng thời biết đoàn cứu trợ sẽ lên đường ngay trong ngày, chị đã lập tức thu dọn và phân loại đồ từ sáng để mang đến chung cư Starcity gửi tới bà con miền Trung. Chị chia sẻ thêm, vì quê ở Thái Nguyên và từng trải qua cảnh lũ lụt, chị rất thấu hiểu những mất mát của bà con vùng thiên tai. “Nhà tôi trước đây may mắn ở chỗ cao nên không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng bạn bè, hàng xóm thì thiệt hại nặng. Mình đã chứng kiến rồi nên thương lắm”.

Những thanh niên và người đàn ông trong khu dân cư đảm nhiệm việc xếp từng thùng hàng lên xe tải, phối hợp nhịp nhàng để việc vận chuyển diễn ra nhanh, gọn nhất. Chị Thanh Hà, sống tại An Khánh (phường Tây Mỗ), cho biết khi tình cờ đọc được thông tin kêu gọi trên mạng và thấy điểm tiếp nhận gần nhà, đồng thời biết đoàn cứu trợ sẽ lên đường ngay trong ngày, chị đã lập tức thu dọn và phân loại đồ từ sáng để mang đến chung cư Starcity gửi tới bà con miền Trung. Chị chia sẻ thêm, vì quê ở Thái Nguyên và từng trải qua cảnh lũ lụt, chị rất thấu hiểu những mất mát của bà con vùng thiên tai. “Nhà tôi trước đây may mắn ở chỗ cao nên không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng bạn bè, hàng xóm thì thiệt hại nặng. Mình đã chứng kiến rồi nên thương lắm”.

Dù trời đã sẫm tối, mọi người vẫn hào hứng và vui vẻ chung tay bê vác, quyết tâm hoàn thành việc tập kết hàng hóa càng sớm càng tốt.

Dù trời đã sẫm tối, mọi người vẫn hào hứng và vui vẻ chung tay bê vác, quyết tâm hoàn thành việc tập kết hàng hóa càng sớm càng tốt.

Bà Phạm Thị Thu Thủy, 68 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 57 và là thành viên Ban quản trị chung cư Starcity (23 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đây là một trong những hoạt động thiện nguyện thường xuyên của khu dân cư. Từ bão số 13, bão Yagi, Covid - 19, cư dân chung cư đều chung tay thực hiện các chương trình hỗ trợ tương tự. “Lần này cũng vậy, ngay khi phát động tôi đã rất hào hứng. Bà con trong khu hưởng ứng nhiệt tình, từ người lớn tuổi đến các cháu học sinh, mỗi người góp một tay để vận chuyển hàng hóa”, bà Thủy chia sẻ. Bà cho biết thêm, toàn bộ quá trình vận chuyển và trung chuyển đều được miễn phí, và ban tổ chức chỉ nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm thật sự thiết yếu, có thể sử dụng được, hoàn toàn không nhận tiền mặt.

Bà Phạm Thị Thu Thủy, 68 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố 57 và là thành viên Ban quản trị chung cư Starcity (23 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đây là một trong những hoạt động thiện nguyện thường xuyên của khu dân cư. Từ bão số 13, bão Yagi, Covid - 19, cư dân chung cư đều chung tay thực hiện các chương trình hỗ trợ tương tự. “Lần này cũng vậy, ngay khi phát động tôi đã rất hào hứng. Bà con trong khu hưởng ứng nhiệt tình, từ người lớn tuổi đến các cháu học sinh, mỗi người góp một tay để vận chuyển hàng hóa”, bà Thủy chia sẻ. Bà cho biết thêm, toàn bộ quá trình vận chuyển và trung chuyển đều được miễn phí, và ban tổ chức chỉ nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm thật sự thiết yếu, có thể sử dụng được, hoàn toàn không nhận tiền mặt.

Không chỉ tại chung cư Starcity mà nhiều điểm tập kết khác trong tối 23/11 cũng nhộn nhịp không kém, khi người dân thủ đô liên tục mang quà hỗ trợ gửi tới đồng bào vùng tâm lũ. Tại điểm tập kết 360 Giải Phóng của Đội cứu hộ Hà Nội, từ sáng đến tối vẫn có đông người dân đưa hàng hóa tới, khiến khu vực luôn trong trạng thái tấp nập, khẩn trương.

Không chỉ tại chung cư Starcity mà nhiều điểm tập kết khác trong tối 23/11 cũng nhộn nhịp không kém, khi người dân thủ đô liên tục mang quà hỗ trợ gửi tới đồng bào vùng tâm lũ. Tại điểm tập kết 360 Giải Phóng của Đội cứu hộ Hà Nội, từ sáng đến tối vẫn có đông người dân đưa hàng hóa tới, khiến khu vực luôn trong trạng thái tấp nập, khẩn trương.

Tại đây, đội cứu hộ cũng chỉ nhận hiện vật, bao gồm quần áo, chăn, nước uống, thực phẩm khô có hạn sử dụng dài, cùng các vật dụng gia đình nhỏ gọn như nồi, niêu,… để thuận tiện vận chuyển, hoàn toàn không nhận tiền mặt. Sau khi quyên góp, các món đồ sẽ được gom chung với nhiều đội khác trong thành phố Hà Nội, rồi tập trung vào một xe lớn để vận chuyển vào miền Trung. Cách làm này vừa tiết kiệm phương tiện, chi phí, vừa giúp hàng cứu trợ đến tay bà con nhanh nhất.

Tại đây, đội cứu hộ cũng chỉ nhận hiện vật, bao gồm quần áo, chăn, nước uống, thực phẩm khô có hạn sử dụng dài, cùng các vật dụng gia đình nhỏ gọn như nồi, niêu,… để thuận tiện vận chuyển, hoàn toàn không nhận tiền mặt. Sau khi quyên góp, các món đồ sẽ được gom chung với nhiều đội khác trong thành phố Hà Nội, rồi tập trung vào một xe lớn để vận chuyển vào miền Trung. Cách làm này vừa tiết kiệm phương tiện, chi phí, vừa giúp hàng cứu trợ đến tay bà con nhanh nhất.

Những túi đồ được xếp gọn, phân loại rõ ràng theo giới tính, cân nặng và loại hàng. Mỗi món đồ sau đó sẽ được chuyển về kho tập kết tại 280 Lê Trọng Tấn ngay trong đêm, phân loại thêm một lần nữa và đóng gói cẩn thận trước khi đưa lên xe lớn để vận chuyển đến tay bà con vùng lũ.

Những túi đồ được xếp gọn, phân loại rõ ràng theo giới tính, cân nặng và loại hàng. Mỗi món đồ sau đó sẽ được chuyển về kho tập kết tại 280 Lê Trọng Tấn ngay trong đêm, phân loại thêm một lần nữa và đóng gói cẩn thận trước khi đưa lên xe lớn để vận chuyển đến tay bà con vùng lũ.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều điểm tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ tại Hà Nội. Những thùng hàng, hộp sữa, túi gạo không chỉ đơn thuần là vật phẩm cứu trợ, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái, nơi yêu thương được trao đi chân thành và trọn vẹn.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều điểm tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ tại Hà Nội. Những thùng hàng, hộp sữa, túi gạo không chỉ đơn thuần là vật phẩm cứu trợ, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái, nơi yêu thương được trao đi chân thành và trọn vẹn.

Linh Thương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ca-khu-chung-cu-o-ha-noi-tat-bat-gui-hang-cuu-tro-dong-bao-vung-lu-trong-dem-post1248347.vov