Cả 3 ngư dân bị sóng cuốn trôi được cứu, 2 người đã về Lý Sơn
Tối nay (8/11), vào lúc 21h24, tàu cao tốc An Vĩnh đã đưa ông Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh về đến đặc khu Lý Sơn. Ngay sau đó, 2 ông được đưa đến Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Lý Sơn để theo dõi sức khỏe.

Ông Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Lý Sơn
Chiều 8/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 16h chiều nay, tàu cao tốc An Vĩnh đã tìm thấy và cứu ông Lê Văn Sanh (37 tuổi), sau 2 ngày mất tích trên biển Lý Sơn.

Lực lượng chức năng thăm hỏi, tặng quà động viên ngư dân đang được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Lý Sơn
Tiếp đó, khoảng 17h40, một tàu cá Quảng Bình đã phát hiện và cứu được ông Dương Quang Cường. Như vậy, cả ba ngư dân mất tích ở biển Lý Sơn vào chiều 6/11, khi cơn bão số 13 đổ bộ, đã được cứu.

Ông Lê Văn Sanh, một trong ba ngư dân mất tích được tìm thấy vào chiều 8/11, khi đang bơi nổi trên biển trong tình trạng không có áo phao.
Trước đó, vào khoảng 8h45 sáng 8/11, tàu Hải Nam 39 khi đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), lúc đi qua vùng biển Gia Lai đã phát hiện và vớt được ông Phan Duy Quang, một trong ba ngư dân mất tích. Thời điểm được cứu, sức khỏe ông Quang yếu.
Sau khi được chăm sóc tạm thời, ông Quang đã quyết định chuyển sang tàu cao tốc An Vĩnh để cùng lực lượng chức năng và người dân tiếp tục tìm kiếm hai người còn lại.
Nhờ sự chỉ dẫn vị trí của ông Quang, đến khoảng 16h cùng ngày, tàu An Vĩnh đã phát hiện và cứu được ông Lê Văn Sanh đang trôi nổi trên biển, không có áo phao. Ông Sanh đã được tiếp nước và giữ ấm, sức khỏe dần ổn định.


























