Buôn trưởng Y Rang luôn hết lòng vì công việc
Hơn 22 năm qua, ông Y Rang Niê Kđăm, Buôn trưởng buôn Ea M'droh, xã Ea M'droh (Đắk Lắk) luôn hết mình với công việc, góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo quê hương, đẩy lùi nghèo đói, tệ nạn, hủ tục, được bà con tín nhiệm và kính trọng. Tuy nằm ở vùng sâu, vùng xa nhưng mật độ đường giao thông được cứng hóa; tỷ lệ hộ dân có nhà xây kiên cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của buôn Ea M'droh được đánh giá là vượt trội so với nhiều buôn, làng xung quanh.
Ông Y Rang vẫn nhớ như in, năm 2004, khi ông được bà con tín nhiệm bầu làm buôn trưởng, Ea M’droh có gần 60% dân số thuộc diện hộ nghèo; trẻ em thường chỉ học hết trung học cơ sở là bỏ ngang để đi làm thuê; tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống vẫn diễn ra; nạn cờ bạc, đỏ đen, mê tín dị đoan cũng manh nha hoạt động. Trăn trở trước bài toán nâng cao nhận thức, giúp bà con từng bước thoát nghèo, những lúc nông nhàn, ông đạp xe đi hàng chục cây số đến các địa phương khác, tìm gặp những hộ dân có kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, nhờ họ chia sẻ kinh nghiệm rồi về hướng dẫn lại cho bà con.

Ông Y Rang Niê Kđăm giới thiệu với bộ đội về bộ chiêng mới của buôn Ea M’droh.
Mưa dầm thấm đất, được ông động viên, hỗ trợ, một số hộ dân mạnh dạn phá bỏ vườn cây già cỗi, cải tạo diện tích đất bỏ hoang để đầu tư trồng lúa nước, cà phê, tiêu, bơ, keo lá chàm, nuôi heo, bò, gà, vịt. Các bậc phụ huynh cũng thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con cái học hành, không tụ tập chơi bời lêu lổng. Nhờ vậy, đời sống của bà con trong buôn ngày một đủ đầy hơn; số trẻ bỏ học cũng ngày một ít dần. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí muốn vươn lên thoát nghèo bền vững đều được ông kết nối, bảo lãnh để cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức quan tâm hỗ trợ. Anh Y Thái Lan Byă (34 tuổi, trú tại buôn Ea M’droh) cho biết: “Buôn trưởng là người hiền lành, chất phác, nhiệt tình, nói được, làm được; các con ông ai cũng thành đạt cả nên bà con ở đây rất tin tưởng, quý mến. Năm 2025, nhờ ôngY Rang đứng ra bảo lãnh mà gia đình tôi và hai hộ dân khác trong buôn được cấp ủy, chính quyền xã hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết đấy”.
Cơn mưa cuối chiều khiến bầu không khí ở buôn Ea M’droh trở nên dịu mát. Dưới mái nhà dài, Buôn trưởng Y Rang vẫn cần mẫn hướng dẫn các em nhỏ tập đánh cồng chiêng, giữ gìn nét đẹp văn hóa của truyền thống đồng bào dân tộc Ê Đê.
































