Buổi sáng ấm áp bên bờ hồ Hoàn Kiếm
Sáng cuối tuần (9-11), quanh hồ Hoàn Kiếm, người đi dạo đông nghịt. Tiếng cười nói, tiếng nhạc khiến cho không gian trở nên nhộn nhịp.
Trên dãy ghế đá ven hồ, hầu hết đều đã có người ngồi nghỉ, phần lớn là các bạn trẻ trò chuyện. Gần đó, một nhóm người già tầm hơn 70 tuổi đi bộ tập thể dục. Một người khẽ nói:
- Thôi, ta tìm ghế đá trống ngồi nghỉ tí, chứ chân tôi mỏi quá rồi.
Mọi người nhìn quanh mà chẳng còn ghế trống. Một cô gái trẻ trông thấy vội đứng dậy, nói nhẹ nhàng:
- Ông ơi, ông ngồi đây cho đỡ mỏi ạ!
Hai người bạn đi cùng cô gái cũng đứng lên, nhường chỗ. Một ông cười hiền, xua tay:
- Thôi, các cháu cứ ngồi đi, chúng tôi đi thêm vòng nữa cũng được.
Cô gái lễ phép:
- Các ông ngồi đi ạ, tụi cháu còn trẻ mà!
Mọi người ngồi xuống, vừa quạt vừa trò chuyện, gương mặt rạng rỡ. Những bạn trẻ đứng nép bên, nhìn ra mặt hồ, nét mặt ánh lên niềm vui của sự sẻ chia.
Giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp, hành động nhỏ ấy khiến buổi sáng bên hồ thêm ấm áp.



























