Bức tranh sơn mài 'Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập' xác lập kỷ lục Guinness thế giới

Ngày 4/9, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) đã chính thức công nhận tác phẩm sơn mài khổ lớn 'Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập' của họa sĩ Chu Nhật Quang là bức tranh sơn mài liền khổ (không ghép) lớn nhất thế giới.

Họa sĩ Chu Nhật Quang bên tác phẩm "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập". Tác phẩm đang được trưng bày trong triển lãm “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Họa sĩ Chu Nhật Quang bên tác phẩm "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập". Tác phẩm đang được trưng bày trong triển lãm “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bức tranh có kích thước 2,4m x 7,2m, diện tích hơn 17m², nặng tới 3 tấn. Điểm đặc biệt của tác phẩm là được hoàn thiện trên một tấm vóc hai mặt liền khổ, không ghép nối – điều chưa từng có tiền lệ trong nghệ thuật sơn mài.

Mặt trước tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mặt sau mang tên “Mùa xuân dân tộc”, biểu trưng cho niềm vui, khát vọng hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Chỉ một ngày sau lễ kiểm định, Guinness World Records đã ra thông báo chính thức: “Chu Nhật Quang hiện là người nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới sau khi trải qua các quy trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ”.

Sự kiện này được đánh giá là một dấu mốc đặc biệt của mỹ thuật Việt Nam. Họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng, người đồng hành cùng họa sĩ Chu Nhật Quang trong hành trình sáng tạo, cho hay: “Tác phẩm này là dấu mốc chưa từng có tiền lệ, một bức sơn mài liền khối, khổ lớn, không ghép. Việc công nhận của Guinness World Records là sự khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh và vị thế của sơn mài Việt Nam trên bản đồ mỹ thuật thế giới”.

Theo họa sĩ Chu Nhật Quang, tác phẩm được thực hiện trong 6 năm với muôn vàn thử thách: từ việc nghiên cứu, tích lũy tư liệu lịch sử, thực hiện phác thảo, cho đến xử lý kỹ thuật trên tấm vóc nặng hàng tấn. Anh đã thử nghiệm nhiều chất liệu tái chế kết hợp với kỹ thuật sơn mài truyền thống để tạo hiệu ứng thị giác mới mẻ.

Trong suốt quá trình đó, họa sĩ luôn nhận được sự đồng hành, động viên của gia đình, đặc biệt là cha – Nghệ sĩ Ưu tú Chu Lượng – và người anh rể, họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng. Họ đã luôn ở bên Chu Nhật Quang từ những ngày khởi đầu sự nghiệp khi về nước, đóng góp và khuyến khích họa sĩ 9x thực hiện và triển khai các ý tưởng sáng tạo. Chính sự gắn bó ấy đã giúp anh đủ nghị lực theo đuổi dự án tới cùng.

Theo giới chuyên môn, thành công của tác phẩm không chỉ đến từ giá trị nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa văn hóa – lịch sử sâu sắc. Bức tranh tái hiện khoảnh khắc thiêng liêng nhất của dân tộc, đồng thời phản ánh khát vọng trường tồn về hòa bình, tự do và hạnh phúc.

Kỷ lục Guinness thế giới dành cho tác phẩm sơn mài khổ lớn, không ghép “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” không chỉ là sự ghi danh và vinh dự của họa sĩ Chu Nhật Quang mà còn ghi dấu ấn đậm nét, đưa mỹ thuật Việt Nam lên bản đồ kỷ lục thế giới với một tác phẩm sơn mài độc đáo được quốc tế công nhận, một dấu mốc lịch sử khẳng định sức sáng tạo, bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc của các họa sĩ trẻ Việt Nam. Đây là minh chứng rằng mỹ thuật Việt Nam không chỉ gìn giữ được truyền thống mà còn có khả năng sáng tạo, đổi mới và hội nhập mạnh mẽ.

Tác phẩm “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” hiện đang được trưng bày tại Triển lãm “Mùa xuân độc lập” ở Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Mây Hạ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/buc-tranh-son-mai-bac-ho-doc-tuyen-ngon-doc-lap-xac-lap-ky-luc-guinness-the-gioi-429779.html
Zalo