Bức thư sau lũ - Đọng tình quân dân!
'Anh em thanh niên đơn vị luôn quán triệt tinh thần xung kích, không quản ngại khó khăn, gian khổ. Vui nhất là, việc cứu hộ thành công 13 người dân ở trại lợn và sau đó một ngày là 100 hộ dân ở các khu vực ngập lụt đến nơi an toàn, là bài học kinh nghiệm thực tiễn quý giá giúp em trưởng thành về nghiệp vụ và bản lĩnh' - giọng người chiến sĩ trẻ nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Còn Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc thì đã viết bức thư cảm ơn những người chiến sĩ như thế - có người đã dạn dày, có người mới chập chững vào nghề. Nhưng họ cùng một tâm thế 'Vì Nhân dân phục vụ'!

UBND xã Ngọc Lặc trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 đã kịp thời chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ địa phương ứng phó, cứu nạn, cứu hộ trong đợt mưa lũ vừa qua...
Trích thư cảm ơn của Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc
Sáng sớm 29/9, lưỡi nước bắt đầu liếm vào cổng trang trại. Rất nhanh, nước đã sâm sấp mắt cá chân. Sự mẫn cảm của động vật khiến đàn lợn nhộn nhạo, ụt ịt, rí réc. Vợ chồng chủ trại lợn quy mô 300 con này, cả đêm đã đứng ngồi không yên, lúc này lòng dạ càng như lửa đốt.
Một lát sau, hơn chục anh em đến hỗ trợ, xúm tay vận chuyển cám trong kho lên vị trí cao, tiếp đó là lợn. Mưa tiếp tục xối, nước dâng như tức bờ.
9h, một số anh em vội vàng rút ra đóng bè.
10h, toàn bộ chuồng trại chìm trong biển nước đục ngầu. Từng lớp tường rào bị dòng nước dữ cuộn lớp lớp cơ bắp, bóp vụn. Lợn lóp ngóp trôi.
12 người, trong đó có vợ chồng chủ trại - anh Phạm Văn Chiến, chị Trịnh Thị Sen trèo lên mái tôn lánh nạn, 1 người kẹt trong xe tải.

Nước như có ngàn vạn con trăn đuổi nhau vẫn nhích lên. May thay còn sóng di động. Anh Chiến gọi điện cầu cứu đến thôn. Thấp thỏm chờ,... từng giây, từng phút nặng nề trôi.
...
11h, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh) nhận được điện thoại của Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc thông tin nhiều người bị cô lập tại trại lợn ở thôn Cao Phong, tình thế cấp bách, nguy hiểm đến tính mạng.
...
Chiến sĩ Nguyễn Văn Tài năm nay mới 21 tuổi, quê làng Cần, xã Đông Tiến, trắng trẻo, thư sinh. Đi lính nghĩa vụ Công an năm 2023, đến tháng 3/2025, Tài được biên chế về Phòng Cảnh sát PCCC. Đầu tháng 9, Tài được điều động lên Đội CC&CNCH khu vực 6, đóng tại xã Ngọc Lặc.
11h ngày 29/9, nhận lệnh điều động, Tài cùng chỉ huy đơn vị lập tức lên xe bán tải đến thôn Cao Phong để cứu hộ. Nước lúc này đã nuốt chửng con đường, xe phải dừng để chờ Đội CC&CNCH khu vực 1 (đóng tại phường Đông Sơn) đang cơ động người và phương tiện lên hỗ trợ.
Chừng 20 phút sau, các cán bộ, chiến sĩ bắt đầu triển khai phương tiện, đội hình cứu hộ.

Mưa vẫn quất nước ràn rạn vào người, tối tăm mặt mũi. Nước kéo theo rắn, rết, bọ cạp đất. Lần đầu tiên trong đời, người chiến sĩ trẻ trực tiếp tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, trong đợt mưa lũ lịch sử.

“Do được huấn luyện nghiêm khắc, nên lo ngại hiểm nguy chỉ thoáng qua. Anh em thanh niên đơn vị luôn quán triệt tinh thần xung kích, không quản ngại khó khăn, gian khổ. Vui nhất là, việc cứu hộ thành công 13 người dân ở trại lợn và sau đó 1 ngày là 100 hộ dân ở các khu vực ngập lụt đến nơi an toàn, là bài học kinh nghiệm thực tiễn quý giá giúp em trưởng thành về nghiệp vụ và bản lĩnh”. Giọng người chiến sĩ trẻ nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.
...
15h ngày 28/9, Đại úy Nguyễn Minh Mạnh, cán bộ chuyên trách Đội CC&CNCH khu vực 1 được lệnh cơ động lên Đội CC&CNCH khu vực 5 (đóng tại xã Thọ Xuân) để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Khoảng 10h ngày 29/9, Đại úy Mạnh cùng phương tiện mô tô nước nhận lệnh điều động lên xã Ngọc Lặc. Sau khi trao đổi tình hình với chính quyền địa phương, Đại úy Mạnh cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng lên phương án tiếp cận trại lợn.
Trong điều kiện nước xiết, nhiều vật cản quăng quật theo dòng nước, nguy cơ làm lật xuồng, bè là rất cao. Vì thế, mô tô nước là phương tiện khả thi nhất. Khi ấy, toàn lực lượng chưa biết cụ thể số người mắc kẹt, vì thế người già và trẻ nhỏ sẽ được ưu tiên ứng cứu trước.

Đại úy Mạnh trực tiếp lái mô tô cùng đồng nghiệp Dương Văn Tuấn, xẻ dòng nước siết tiến vào hiện trường cách vị trí tập kết chừng 500m. Chuyến đầu tiên thất bại. Mô tô va vào thân cây, rất may anh em túm được bụi cây ven bờ và giữ được phương tiện. Người may mắn an toàn, nhưng xe phải gấp rút thay thế phụ tùng. Rút kinh nghiệm từ thất bại, lần tiếp cận trang trại tiếp theo thành công. Chị Trịnh Thị Sen là người đầu tiên được đưa ra vị trí tập kết.
Sau khi xác định được số lượng người cần cứu hộ, hướng dẫn mọi người mặc áo phao, phối hợp cùng lực lượng cứu hộ, Đại úy Mạnh lần lượt đưa 12 người còn lại ra nơi tập kết lực lượng.
Gần 14h, công tác cứu hộ hoàn thành!
Sinh năm 1993, quê xã Nông Cống, vào ngành từ năm 2012, Đại úy Mạnh đã dạn dày kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn, từ di chuyển người khỏi vùng ngập lụt ở xã Thiệu Dương, cứu nạn đuối nước trên sông Mã, biển Sầm Sơn, biển Hải Tiến... Nhưng đây là lần đầu tiên anh trực tiếp cứu hộ thành công 13 người.
“Người thứ 13 là người lái xe tải, mục đích là vào để chở lợn đến nơi an toàn, nhưng nước lên nhanh nên bị mắc kẹt trong xe. Tại đây, anh em còn cứu được một chú chó, vì thấy thương và vì động vật cũng là tài sản của gia chủ” - Đại úy Mạnh kể lại, chân chất từ ánh mắt đến điệu cười của người chiến sĩ!
...

Ngày 30/9, trời vẫn mưa rền nhưng không có sự cố bất ngờ. Đêm xuống thì nước dâng bất ngờ khiến khu vực Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc ngập nặng. Hơn 100 hộ dân, chủ yếu ở phố Lê Duẩn, phố 1 và phố Xuân Sơn bị cô lập. Toàn xã Ngọc Lặc mất điện.
15 cán bộ, chiến sĩ được huy động cứu hộ, cứu nạn. Trong đêm đen, họ len mình trong dòng nước, lúc bơi, lúc dò dẫm từng bước chân, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã đưa 100 hộ dân đến nơi an toàn.

Nửa đêm, tại phố 1, lực lượng cứu hộ phát hiện chị B.T.Q. bị chấn thương khi đang di chuyển lên tầng 2 để tránh lũ. Các chiến sĩ đã nhanh chóng cõng nạn nhân, vượt hơn 800m qua đoạn đường bị ngập sâu trong nước, sau đó dùng xe chữa cháy đưa chị Q. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để cấp cứu, đảm bảo an toàn tính mạng.
...
“Lúc đấy, chúng tôi chỉ nghĩ đến tính mạng. Giờ thì, sau lũ, trắng tay. Gia đình đầu tư vào trại lợn hơn 1,3 tỷ đồng. 10 nái hậu bị, 63 lợn thịt chuẩn bị xuất chuồng, 78 lợn nhỡ, còn lại là lợn con... Tổng gần 300 con. Nhưng còn người là còn của, phải nghĩ cách khôi phục lại từng bước nhỏ, có thể là nuôi từ vài con. Giữ được tính mạng là điều quý nhất, chúng tôi chân thành cảm ơn lực lượng cứu hộ”, anh Phạm Văn Chiến nhớ lại những phút bên mép nước ngấp nghé mái tôn trại lợn.
...
Thay mặt UBND xã Ngọc Lặc, tôi trân trọng cảm ơn cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa... Đồng thời, kính đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và thực hiện chính sách thi đua khen thưởng kịp thời để động viên các đồng chí.
Trích thư cảm ơn của Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc

“Xuất phát từ sự hỗ trợ đầy trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, đồng thời cũng là tâm tư, nguyện vọng của người dân, nên tôi viết bức thư này, thay mặt chính quyền và Nhân dân xã Ngọc Lặc gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH nói chung, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 6 nói riêng”, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc Lê Công Tâm, bày tỏ.
“Phụ trách các xã miền núi thuộc các huyện Ngọc Lặc, Lang Chánh và Cẩm Thủy cũ - địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, vì thế, cán bộ, chiến sĩ của Đội CC&CNCH khu vực 6 luôn nêu cao tinh thần chủ động, không quản ngại khó khăn, sẵn sàng ứng phó và xử lý với mọi tình huống, vì mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân là trên hết và trước hết” - Đại úy Dũng, Đội phó Đội CC&CNCH khu vực 6 đáp lại tình cảm và sự tin tưởng từ phía chính quyền và người dân.