Bức chân dung mới của ông Donald Trump tại Nhà Trắng
Bức ảnh của ông Donald Trump nhanh chóng tạo nên sự tranh luận.
Ngày đầu tuần, bức chân dung chính thức mới của cựu Tổng thống Donald Trump bất ngờ xuất hiện trên trang web Nhà Trắng và bắt đầu được treo tại nhiều tòa nhà liên bang. Thay vì tiếp tục theo lối mòn truyền thống trong ảnh chân dung tổng thống – nơi biểu cảm thân thiện và lá cờ Mỹ luôn là những điểm nhấn quen thuộc – ông Trump lại chọn một lối thể hiện hoàn toàn khác.
Trong khung hình mới, ông Trump đứng một mình trước nền tối, với ánh sáng chỉ chiếu từ một phía khiến một nửa khuôn mặt và phần thân bên phải của ông bị bao phủ bởi bóng đổ. Không còn thấy nụ cười quen thuộc, không có lá cờ Mỹ phía sau. Thứ duy nhất gợi nhắc đến quốc gia là chiếc huy hiệu hình quốc kỳ gắn trên ve áo. Ngay cả chiếc cà vạt đỏ – biểu tượng gắn liền với hình ảnh ông Trump – cũng không hoàn toàn rõ nét. Sự lựa chọn phong cách này khiến bức ảnh mang màu sắc u tối và có phần uẩn ức, đối lập rõ rệt với hình ảnh các đời tổng thống Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua.

Ảnh: CNN.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết, bức ảnh được công bố hồi tháng 1 năm nay là bản chính thức và thay thế cho tấm chân dung chụp trong giai đoạn chuyển giao quyền lực năm 2017 – vốn chỉ mang tính tạm thời. “Tổng thống là nhân vật nổi tiếng nhất hành tinh, và bức chân dung mới phản ánh sự quyết tâm và tinh thần lạc quan của nước Mỹ, nhất là sau bốn năm khủng hoảng dưới thời chính quyền Biden,” vị này tuyên bố.
Tuy nhiên, sự “lạc quan” mà quan chức này đề cập dường như không được thể hiện một cách trực quan qua bức ảnh. Trái lại, hình ảnh có phần nghiêm nghị và lạnh lùng của ông Trump dễ khiến người xem liên tưởng tới bức ảnh chụp tại Georgia hồi năm 2023, sau khi ông bị truy tố trong vụ án liên quan đến cáo buộc tống tiền.

Ảnh: CNN
Nhìn lại lịch sử chân dung tổng thống Mỹ, kể từ thời Richard Nixon năm 1969, gần như tất cả các vị tổng thống – từ Gerald Ford đến Joe Biden – đều chọn xuất hiện bên lá cờ Mỹ, thường là bên vai phải. Nhiều người còn bổ sung thêm lá cờ có con dấu tổng thống như một cách khẳng định vị thế. Về biểu cảm, phần lớn đều mỉm cười trước ống kính, thể hiện sự thân thiện và gần gũi với công chúng.
Bức chân dung nhiệm kỳ đầu của ông Trump từng tuân thủ truyền thống ấy: ông mỉm cười, phía sau là lá cờ tung bay. Chính điều này càng khiến bức ảnh mới tạo nên sự tương phản rõ rệt – không chỉ về mặt hình ảnh mà còn về mặt cảm xúc.
Việc loại bỏ toàn bộ phông nền khiến bức chân dung hiện tại mang tính chất cá nhân hóa mạnh hơn, như một tuyên ngôn mang dấu ấn riêng của ông Trump giữa thời điểm chính trị đầy chia rẽ. Nó gợi nhắc một cách trực tiếp đến chiến dịch tranh cử năm 2024 mà ông đang hướng tới, nơi hình ảnh “một mình chiến đấu”, “đối đầu hệ thống” trở thành thông điệp trung tâm.
Liệu đây chỉ là lựa chọn thẩm mỹ hay là sự tính toán chiến lược trong việc định hình hình ảnh? Câu hỏi ấy vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng một điều chắc chắn: với bức chân dung lần này, Donald Trump một lần nữa khẳng định rằng ông không đi theo lối mòn – ngay cả khi đứng trước ống kính lịch sử.