Bữa sáng yêu thương gieo mầm thiện lành nơi vùng cao Phước Giang
Từ những phần ăn giản dị nhưng đong đầy yêu thương, mô hình 'Bữa sáng yêu thương' của Đoàn xã Phước Giang đang trở thành nguồn động viên ấm áp, tiếp sức cho các em học sinh người Hrê vượt khó vươn lên trong học tập.
Khi ánh bình minh chưa kịp lên, bếp lửa tại nhà văn hóa thôn Trung Mỹ đã đỏ rực. Những đoàn viên, thanh niên xã Phước Giang khẩn trương chuẩn bị bữa sáng cho các em học sinh. Hôm thì mì Quảng, hôm khác là bún, bánh ướt… Mỗi phần ăn đều được nấu nướng chu đáo, gói ghém trọn tấm lòng của người làm thiện nguyện.

Tình yêu thương lan tỏa qua từng phần ăn sáng dành tặng học trò vùng cao. Ảnh: Bình Nguyên
Đúng 6 giờ sáng, những suất ăn nóng hổi được trao tận tay 32 em học sinh ở xóm Đèo. Trên khuôn mặt còn vương sương sớm, ánh lên niềm vui xen lẫn sự ngỡ ngàng. “Một niềm vui nhỏ, hạnh phúc to” – câu nói giản dị ấy dường như đã nói thay cảm xúc của cả người cho và người nhận trong buổi sáng đặc biệt này.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em học sinh xóm Đèo, thôn Trung Mỹ, xã Phước Giang khi nhận bữa sáng từ mô hình “Bữa sáng yêu thương”. Ảnh: Bình Nguyên
Bí thư Đoàn xã Phước Giang Bùi Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ: “Nhìn các em ăn ngon miệng, thấy nụ cười hồn nhiên của các em, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với chúng tôi. Mong rằng mô hình sẽ được lan tỏa để có thêm nhiều tấm lòng cùng chung tay duy trì ‘Bữa sáng yêu thương’ trong thời gian tới.”
Mô hình được duy trì từ quỹ “Vì đàn em thân yêu” của Đoàn xã Phước Giang, với dự kiến mỗi tháng tổ chức hai lần. Bên cạnh đó, Đoàn xã cũng kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, đoàn viên và cộng đồng để duy trì nguồn kinh phí ổn định, giúp các em nhỏ vùng cao có thêm những bữa sáng đủ đầy dinh dưỡng.

Từng phần ăn sáng được đoàn viên, thanh niên xã Phước Giang (Quảng Ngãi) chuẩn bị với mong muốn tiếp thêm năng lượng cho học trò vùng cao. Ảnh: Bình Nguyên
“Bữa sáng yêu thương” được khởi nguồn từ Ban Chấp hành Đoàn xã Hành Dũng (cũ) vào năm 2021. Qua nhiều năm, mô hình không chỉ giúp học sinh có thêm năng lượng đến trường mà còn lan tỏa thông điệp nhân ái, vun đắp tình đoàn kết cộng đồng. Ở nơi vùng cao còn nhiều khó khăn này, mỗi bữa sáng giản dị đã trở thành cầu nối yêu thương – nơi những tấm lòng thiện nguyện cùng nhau gieo mầm hy vọng cho tương lai.































