Bữa cơm ấm lòng sĩ tử

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thị xã Sa Pa - nơi các em học sinh bán trú lớp 12 đang dốc sức cho hành trình tri thức 'vượt vũ môn', những bữa ăn ấm áp, chất lượng không chỉ là nguồn cung cấp năng lượng mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc từ các nhân viên cấp dưỡng và đặc biệt là tấm lòng sẻ chia của các bạn học sinh khóa dưới.

Trong những ngày thi này, mỗi bữa ăn tại bếp bán trú của trường trở thành một "trạm tiếp sức" vô cùng quan trọng. Với gần 400 suất ăn mỗi bữa, bếp ăn luôn hoạt động hết công suất để đảm bảo các em học sinh bán trú có được những bữa cơm ngon nhất, đủ dinh dưỡng nhất. Thực đơn được các đầu bếp lên kế hoạch cẩn thận, đa dạng và phong phú, bao gồm các món ăn giàu đạm như gà, cá, thịt bò, thịt lợn kết hợp hài hòa với rau xanh tươi ngon, đảm bảo cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết.

 Học sinh khối lớp 10, 11 hỗ trợ chuẩn bị bữa ăn.

Học sinh khối lớp 10, 11 hỗ trợ chuẩn bị bữa ăn.

Chị Nguyễn Thị Điệp, người có nhiều năm kinh nghiệm nấu ăn chia sẻ về sự tỉ mỉ trong từng khâu chuẩn bị: "Sức khỏe của các con là điều ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi luôn nhập thực phẩm từ các nhà cung cấp uy tín, có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn chứng từ rõ ràng, đảm bảo nguồn gốc và chất lượng. Từ rau, củ, quả đến thịt, cá, tất cả đều phải tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Điều làm nên sự đặc biệt và cảm động cho bếp ăn bán trú trong mùa thi năm nay tại “thành phố trong sương” chính là sự xuất hiện của những "đầu bếp nhí" – các em học sinh khóa dưới tự nguyện tham gia hỗ trợ. Không chỉ đơn thuần là giúp đỡ công việc, sự có mặt của các em đã mang đến một nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong toàn trường.

Vàng Thị Tuyết Nhung, học sinh lớp 10A2 kể về lý do em tham gia đội tình nguyện: "Cháu thấy các anh chị lớp 12 học hành vất vả, lại phải đi thi xa nhà. Vì thế, cháu muốn góp một phần nhỏ bé để giúp các anh chị có những bữa ăn ngon, đủ sức khỏe để thi tốt. Cháu nghĩ, khi giúp đỡ được ai đó, mình cũng cảm thấy rất vui".

Được biết, ngay từ sáng sớm, Tuyết Nhung cùng các bạn đã có mặt ở bếp ăn, phụ giúp các cô chú cấp dưỡng nhặt rau, rửa thực phẩm, chuẩn bị bàn ăn... Từng công việc nhỏ bé ấy đều được các em làm với tất cả sự nhiệt tình và tỉ mỉ.

Cùng đội tình nguyện, em Thào Ngọc Hoàng, học sinh lớp 11A1 thể hiện sự trưởng thành và chín chắn trong suy nghĩ: "Đây là kỳ thi rất quan trọng với các anh chị. Chúng cháu cảm thấy rất vui và tự hào khi được góp sức cùng các cô, chú cấp dưỡng chuẩn bị những bữa ăn ngon, bổ dưỡng cho các anh chị tham gia kỳ thi. Dù chỉ là những việc vặt như chuẩn bị bát, đũa, bưng bê thức ăn, nhưng cháu tin rằng những đóng góp nhỏ bé này sẽ giúp các thí sinh cảm thấy được quan tâm, động viên, từ đó có thể làm bài đạt kết quả tốt".

Những cử chỉ nhỏ, những lời nói mộc mạc nhưng đầy chân thành của các em học sinh khóa dưới đã tạo nên không khí ấm áp, gần gũi như một gia đình lớn. Tình cảm ấy không chỉ thể hiện sự quan tâm giữa các thế hệ học sinh mà còn là minh chứng cho tinh thần "tương thân, tương ái" luôn được gìn giữ và phát huy trong môi trường giáo dục nội trú.

 Những bữa ăn cho các sĩ tử đảm bảo dinh dưỡng, trong đó còn có tình thương, trách nhiệm và niềm hy vọng.

Những bữa ăn cho các sĩ tử đảm bảo dinh dưỡng, trong đó còn có tình thương, trách nhiệm và niềm hy vọng.

Những bữa ăn tại bếp bán trú của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thị xã Sa Pa không chỉ đơn thuần là việc cung cấp dinh dưỡng, mà còn gói ghém của tình thương, trách nhiệm và niềm hy vọng.

Với những bữa cơm chất lượng, những lời động viên chân thành và sự hỗ trợ nhiệt tình từ các "đầu bếp nhí", hy vọng thí sinh học bán trú tại ngôi trường này có đủ sức khỏe, tinh thần vững vàng để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt kết quả tốt nhất, mang về thành quả xứng đáng cho bản thân, gia đình và nhà trường.

Trung Nguyên

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bua-com-am-long-si-tu-post403890.html
Zalo