BTS bị chỉ trích vì 'đánh mất bản chất'

BTS đang đối mặt với làn sóng tranh cãi lớn từ chính cộng đồng fan.

Vừa qua, một sự kiện được kỳ vọng là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú đã bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi, khi nhóm nhạc toàn cầu BTS bị cáo buộc "bán rẻ giá trị" và "không còn là chính mình".

Được tổ chức bởi tạp chí W Korea, buổi dạ tiệc từ thiện nhằm gây quỹ và lan tỏa thông điệp về phòng chống ung thư vú. Tuy nhiên, ngay sau khi sự kiện diễn ra, mạng xã hội đã tràn ngập những phản ứng gay gắt. Nhiều khán giả cho rằng chương trình "thiếu tinh tế", thậm chí "như đang chế giễu bệnh nhân ung thư" vì bầu không khí quá xa hoa và hời hợt.

Trong số các khách mời nổi bật có ba thành viên BTS là RM, J-Hope và V. Ban đầu, người hâm mộ chia sẻ hình ảnh của họ tại sự kiện với sự hào hứng, nhưng sau đó làn sóng phẫn nộ bùng lên khi loạt clip lan truyền cho thấy các thành viên vui vẻ nhảy và hát theo ca khúc TOMBOY của (G)I-DLE giữa một buổi tiệc vốn mang ý nghĩa nhân đạo. Một số người cho rằng hành động đó "vô tư quá mức", "thiếu tôn trọng tinh thần của chương trình". Hình ảnh V đứng cùng Karina (aespa) cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, khiến buổi tiệc bị đánh giá "giống buổi gala người nổi tiếng hơn là sự kiện thiện nguyện".

Không chỉ dừng ở việc chỉ trích sự kiện, làn sóng phẫn nộ còn lan sang chính BTS. Trên mạng xã hội X (Twitter), nhiều người cho rằng nhóm đã "đánh mất tinh thần ban đầu" - thứ từng làm nên bản sắc của họ. Từ khi ra mắt, BTS được yêu mến vì âm nhạc mang thông điệp xã hội, đề cập đến tình yêu bản thân, áp lực tuổi trẻ và các vấn đề bất bình đẳng.

Thế nhưng, theo nhiều fan lâu năm, nhóm giờ đây "đắm chìm trong hào quang, thương hiệu và tiền bạc", rời xa giá trị từng khiến họ khác biệt. Một bình luận lan truyền rộng rãi viết: "Tôi không còn nhận ra những người mà mình từng yêu mến nữa. Tất cả đều trở nên xa lạ, như thể họ đã đánh mất chính mình".

Một số khác cho rằng sự im lặng của BTS trước các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, càng khiến họ bị xem là đạo đức giả. "BTS từng xây dựng hình ảnh bằng các thông điệp xã hội, nhưng giờ lại im lặng trước nỗi đau của thế giới. Thật thất vọng", một người dùng bình luận.

Hình ảnh "Love Yourself - Speak Yourself" từng là triết lý trung tâm của BTS, truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Tuy nhiên, sau hàng loạt sự kiện gắn với thương hiệu xa xỉ, thông điệp này nay bị cho là "chiêu bài tiếp thị hơn là niềm tin thực sự'. Một fan chia sẻ: "Có cảm giác khẩu hiệu 'Love Yourself' chỉ là chiến dịch quảng bá. Giờ đây, khi đạt được tất cả, họ không còn sống đúng với điều đó nữa".

Theo trang Koreaboo, vụ việc phản ánh rõ mâu thuẫn đang tồn tại trong làng giải trí: khoảng cách giữa hình ảnh nghệ sĩ và trách nhiệm cộng đồng. Khi danh tiếng đạt đến tầm toàn cầu, mọi hành động thậm chí là sự im lặng đều bị soi xét kỹ lưỡng. Dù BTS vẫn là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất thế giới, sự kiện W Korea đã ít nhiều làm tổn hại hình ảnh từng được xem là "biểu tượng chân thành và tiến bộ" của họ.

Làn sóng chỉ trích "BTS đã thay đổi" hay "BTS bán rẻ giá trị" đang cho thấy người hâm mộ ngày càng kỳ vọng thần tượng không chỉ thành công, mà còn phải duy trì bản sắc và trách nhiệm xã hội - điều từng khiến BTS trở nên đặc biệt trong mắt công chúng.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/bts-bi-chi-trich-vi-danh-mat-ban-chat-202510202215163562.html