Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cứu hộ, cứu trợ người dân vùng lũ
Trong những ngày qua, các tỉnh miền trung đã gánh chịu những thiên tai khốc liệt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra khiến hàng nghìn hộ gia đình mắc kẹt, trong vùng ngập lụt. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã góp sức cùng lực lượng chức năng và địa phương để hỗ trợ, san sẻ với nhân dân ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà, động viên gia đình ông Mạc Tâm Dung, thôn An Hội, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai.
Vượt quãng đường hơn 200km từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Núi Thành, Đà Nẵng) đến xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chia thành các tổ nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận địa bàn, bắt tay ngay vào hỗ trợ người dân.
Với những chiếc thuyền thúng được huy động, dây thừng buộc quanh người, từng tổ dàn hàng bước xuống dòng nước đục ngầu. Họ đi thẳng về phía những dòng lũ cuồn cuộn, nơi nhân dân đang cần. Dù khó khăn, vất vả nhưng thấy người dân có chỗ ở an toàn, có lương thực, thuốc men đầy đủ, tài sản được bảo đảm… đó là động lực để mỗi quân nhân tiếp tục đồng hành cùng bà con trong những ngày tới.
Được biết, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho xã Tuy Phước; trong đó, mưa lũ đã làm một người chết; 17.685 nhà bị ngập nước. Đồng thời, mưa lũ cũng làm vỡ một đoạn đê Luật Lễ, gây ngập nặng ở vùng hạ du sau đê.

Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đến thăm, tặng quà hỗ trợ nhân dân xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người dân xã Tuy Phước kịp thời.
Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: "Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng xác định nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim và là trách nhiệm chính trị đặc biệt quan trọng. Chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bám sát chỉ đạo của trên và tình hình thực tế tại địa bàn để triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp cứu hộ, cứu trợ".
Dù nước lũ chia cắt, điều kiện khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn quán triệt tinh thần “không để nhân dân bị đói, bị rét, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mỗi bước đi, mỗi việc làm của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 trong những ngày qua đều thể hiện quyết tâm cao nhất vì sự an toàn và ổn định cuộc sống của bà con.
Tại xã Tuy Phước, đơn vị đã điều động 40 cán bộ, chiến sĩ, cùng các phương tiện cơ động đến các vùng bị thiệt hại nặng nề của xã Tuy Phước. Lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai và chính quyền địa phương tổ chức thành các tổ, nhóm trực tiếp đến từng hộ gia đình bị ngập lụt, cô lập để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người dân xã Tuy Phước kịp thời.
Thiếu tá Lưu Thành Chung, Trưởng Ban Bảo vệ - Dân vận, Phòng Chính trị Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ: “Khi đến xã Tuy Phước, anh em chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người dân kịp thời. Dù điều kiện khó khăn, đường sá chia cắt, nhưng với tinh thần, trách nhiệm của người quân nhân, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, không để nhân dân bị đói và cô lập”.
Ông Nguyễn Văn Cang, thôn Phong Thạnh, xã Tuy Phước không giấu được niềm nghẹn ngào trong nước mắt: "Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển rất là chu đáo, lo cho dân những vật phẩm thiết yếu, hỗ trợ vật chất, là điểm tựa cho chúng tôi như người thân trong gia đình của những ngày ngập lụt này".
Tại đây, Đoàn công tác đã trao tặng 20 hộ gia đình bị thiệt hại nặng, mỗi hộ 2 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu như lương khô, thịt hộp, bánh mì, nước lọc... Trong dòng nước lũ dâng cao và diễn biến phức tạp, mỗi hành động, mỗi bước đi của cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nghĩa tình sâu nặng với nhân dân.
Trước thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ, những cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã đã huy động mọi nguồn lực, sức lực để tập trung hướng về nhân dân một cách tối ưu nhất, không để nhân dân bị đói bị rét, bị cô lập, bị sập nhà cửa không nơi nương tựa.
Trong những ngày đầu tháng 11, bão số 13 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các hộ dân tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai. Nhiều nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hoa màu và tài sản, khiến đời sống người dân vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã ân cần thăm hỏi, nắm bắt từng hoàn cảnh, từng nỗi niềm của 51 hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề nhất, trao tận tay bà con 51 suất quà tặng các hộ gia đình.
Vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn bão ông Mạc Tâm Dung, thôn An Hội, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai trầm ngâm: "Ngôi nhà mà gia đình tiết kiệm xây dựng đã bị tốc mái hoàn toàn trong bão số 13, nhưng hôm nay thấy các anh bộ đội Cảnh sát biển đến tôi rất mừng, các anh động viên, chia sẻ, hỗ trợ vật chất và cử cán bộ cùng gia đình dọn dẹp và lợp lại mái nhà sau bão".
Hay tại các xã Trà Leng, Trà Tân, Trà Đốc là những địa phương khó khăn của thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng chủ động phối hợp đã trao tặng 170 suất quà với giá trị 115 triệu đồng trao đến tận tay bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây nhằm khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ, sạt lở đất.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Trà Leng, Trà Tân và Trà Đốc thuộc thành phố Đà Nẵng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Trà Leng, Trà Tân và Trà Đốc thuộc thành phố Đà Nẵng.
Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ: "Trong thời điểm mưa lũ phức tạp, sự có mặt hỗ trợ kịp thời, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn cho nhân dân. Chính quyền địa phương trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình quân-dân mà các anh đã thể hiện".
Những bước chân ấy, những vòng tay ấy không chỉ là nghĩa vụ mà còn là biểu tượng của tình quân dân bền chặt, nghĩa đồng bào keo sơn. Những ánh mắt kiên định, những bàn tay không ngại khó, ngại khổ, những nụ cười ấm áp giữa thiên tai khắc nghiệt, tất cả tạo nên bức tranh sống động về sự hy sinh âm thầm nhưng đầy sức mạnh của bộ đội Cụ Hồ, tinh thần vì dân của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Bởi ở đâu có nhân dân, ở đó có bộ đội và rằng giữa bão tố, tình quân-dân luôn là điểm tựa, là chỗ dựa vững chắc.






























