Bộ Tư lệnh BĐBP thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng tìm kiếm người mất tích và nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Hùng Sơn

Sáng 22/11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đến tại hiện trường đang triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng để kiểm tra tình hình, động viên, thăm hỏi và tặng quà cho lực lượng tìm kiếm người mất tích và nhân dân địa phương.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị và đoàn công tác tặng quà cho Đồn Biên phòng Ga Ri. Ảnh: Lê Văn Chương

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị và đoàn công tác tặng quà cho Đồn Biên phòng Ga Ri. Ảnh: Lê Văn Chương

Tại buổi làm việc tại Đồn Biên phòng Ga Ri, BĐBP thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã báo cáo lại toàn bộ tình hình vụ sạt lở vào sáng 14/11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Vụ việc đã khiến 3 người dân mất tích. Hiện trường vụ sạt lở núi kéo dài hàng km, làm lấp tuyến đường giao thông chính của địa phương. Những người mất tích gồm ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và ông Hôíh Zi Nút.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị thăm, tặng quà 2 cháu là "con nuôi đồn Biên phòng", con của nạn nhân mất tích. Ảnh: Lê Văn Chương

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị thăm, tặng quà 2 cháu là "con nuôi đồn Biên phòng", con của nạn nhân mất tích. Ảnh: Lê Văn Chương

Lực lượng triển khai tìm kiếm người mất tích tại hiện trường bao gồm: Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ, BĐBP thành phố Đà Nẵng, lực lượng dân quân, Công an xã và UBND xã Hùng Sơn, Trường Trung cấp 24 Biên phòng.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị và các thành viên thăm, tặng quà lực lượng tìm kiếm tại hiện trường. Ảnh: Lê Văn Chương

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị và các thành viên thăm, tặng quà lực lượng tìm kiếm tại hiện trường. Ảnh: Lê Văn Chương

Sau khi nghe chỉ huy Đồn Biên phòng Ga Ri báo cáo tình hình, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị biểu dương, ghi nhận đơn vị đã thực hiện đúng các bước khi trên địa bàn xảy ra thiên tai lớn, thảm họa. Đó là tổ chức tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để xử lý tình hình; tổ chức nấu ăn miễn phí 200 suất để hỗ trợ bà con nhân dân, cùng với chính quyền địa phương di dời người dân ở vùng nguy hiểm sang địa bàn an toàn; đồng thời nhận 2 cháu nhỏ mồ côi là con của các nạn nhân về đơn vị để nuôi dạy, góp phần chia sẻ, giúp bà con vơi đi nỗi mất mát. Đây là hành động nhân văn cao cả, thể hiện sự linh hoạt, nhạy bén của cấp ủy, chỉ huy đơn vị.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị tặng quà, động viên nhân dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Lê Văn Chương

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị tặng quà, động viên nhân dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Lê Văn Chương

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp cùng với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ, chính quyền xã Hùng Sơn tiếp tục động viên, nắm bắt kịp thời mọi khó khăn của đồng bào để hỗ trợ và chia sẻ; tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại. Song song với hoạt động tìm kiếm cần phải triển khai tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị và đoàn công tác đến thắp hương, thăm hỏi và tặng quà cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Lê Văn Chương

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị và đoàn công tác đến thắp hương, thăm hỏi và tặng quà cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Lê Văn Chương

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị thăm hỏi thân nhân các nạn nhân. Ảnh: Lê Văn Chương

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị thăm hỏi thân nhân các nạn nhân. Ảnh: Lê Văn Chương

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị và đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Lê Văn Chương

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị và đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Lê Văn Chương

"Hiện nay chúng ta đang tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu có nhiều thuận lợi, nhưng đối với địa bàn biên giới, vùng sâu vùng xa vẫn còn những khó khăn nhất định, vì vậy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của đồn Biên phòng hết sức quan trọng. Đề nghị các đồng chí tiếp tục bám dân, tổ chức hệ thống cảnh báo thông suốt, thông báo kịp thời cho bà con mau chóng di dời nếu xảy ra thiên tai phức tạp." - Thiếu tướng Võ Tiến Nghị nhấn mạnh.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bo-tu-lenh-bdbp-tham-hoi-dong-vien-tang-qua-luc-luong-tim-kiem-nguoi-mat-tich-va-nhan-dan-bi-anh-huong-boi-thien-tai-tai-xa-hung-son-post497597.html