Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Từ mạch máu thông tin đến ngôi sao dẫn lối
Nhìn lại toàn bộ hành trình, Bộ trưởng khẳng định: '80 năm hành trình, tổ chức có thể thay đổi... nhưng bưu chính - viễn thông, KH-CN vẫn một ngôi sao dẫn lối.'
Chiều 29.9, tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ (KH-CN), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu nhìn lại chặng đường lịch sử 80 năm của ngành và vạch ra những mục tiêu đột phá cho tương lai, khẳng định vai trò then chốt của KH-CN và Bưu chính - Viễn thông trong việc đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chúc mừng Bộ KH-CN
80 năm: Gian khó lắng thành cốt cách, hy sinh hóa thành bản lĩnh
Mở đầu bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “80 năm - một chặng đường lịch sử đủ dài để gian khó lắng thành cốt cách, để hy sinh hóa thành bản lĩnh, để chiến công trở thành niềm kiêu hãnh.” Ông khẳng định rằng ngành đã “đi trước mở đường” và “phụng sự đất nước” trong suốt tám thập kỷ.
Theo Bộ trưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" đã nâng bước các thế hệ cán bộ, giúp họ giữ vững “mạch máu thông tin” và thắp sáng “ngọn lửa tri thức”. Ông nhắc lại những mốc son hào hùng từ thuở sơ khai, như sự thành lập Ban Giao thông chuyên môn năm 1945, hay những bức điện lịch sử đã hiệu triệu toàn dân tộc.
Song hành cùng Bưu chính - Viễn thông, KH-CN cách mạng cũng đã khẳng định vị thế ngay giữa khói lửa chiến tranh. Đó là hình ảnh Giáo sư Đặng Văn Ngữ chế tạo thành công Penicilin hay Giáo sư Trần Đại Nghĩa sản xuất súng Bazoka. Bộ trưởng khẳng định, “đó không chỉ là một công trình khoa học, mà còn là lời khẳng định, giữa gian khó, tri thức vẫn có thể nảy mầm, bén rễ và tỏa sáng.”

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Từ vết thương chiến tranh đến những kỳ tích đổi mới
Sau chiến tranh, ngành đã nỗ lực khôi phục và tái thiết với tinh thần "biến cái không thể thành cái có thể". Những công trình như đường trục viba Bắc - Nam, Đài thông tin vệ tinh Hoa Sen, hay sự kiện Anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ năm 1980 đã trở thành minh chứng cho ý chí và năng lực của người Việt Nam.
Kỷ nguyên Đổi mới năm 1986 đã mở ra một chương mới, với những cột mốc lớn được ghi dấu. KH-CN giúp Việt Nam từ một nước thiếu đói trở thành cường quốc xuất khẩu gạo. Về Bưu chính - Viễn thông, Việt Nam đã vươn lên thuộc top 30 thế giới về dịch vụ bưu chính, phổ cập internet và xây dựng hạ tầng số quốc gia, đưa VNeID trở thành nền tảng định danh số cho toàn dân. Đặc biệt, Việt Nam được xếp hạng 44 thế giới về Chỉ số sáng tạo toàn cầu.
Nhìn lại toàn bộ hành trình, Bộ trưởng khẳng định: “80 năm hành trình, tổ chức có thể thay đổi... nhưng bưu chính - viễn thông, KH-CN vẫn một ngôi sao dẫn lối.”
Hợp nhất để đột phá, phụng sự để đi tới đích
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, từ ngày 1.3.2025, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông đã hợp nhất. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên của Bộ hợp nhất, với sứ mệnh thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng
Ông đã phát động phong trào thi đua với sáu định hướng chiến lược dài hạn, bao gồm:
- Phát triển nền kinh tế tri thức dựa trên khoa học - công nghệ và dữ liệu số.
- Xây dựng năng lực tự chủ công nghệ theo tinh thần "Make in Vietnam".
- Đưa Việt Nam thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới.
- Xây dựng hạ tầng hiện đại và nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
- Giải quyết các bài toán chiến lược của đất nước, hướng tới đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP hai con số.
- Biến KH-CN và đổi mới sáng tạo thành sự nghiệp chung của toàn dân tộc.
Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định di sản 80 năm là hành trang vô giá cho thế hệ hôm nay. Ông nhấn mạnh sứ mệnh của thế hệ hiện tại là viết tiếp hành trình ấy bằng khát vọng lớn, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự.