Bỏ phố về cao nguyên, cặp vợ chồng trẻ chi 2 tỷ đồng xây ngôi nhà gỗ đẹp như tranh giữa đồi chè xanh ngát
Tổ ấm của bà mẹ 1 con khiến ai cũng 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên'.
Ngôi nhà không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm và tình yêu thương. Đối với bà mẹ 1 con Trần Thị Huyền (sinh năm 1994), hành trình xây dựng tổ ấm của gia đình nhỏ tại Mộc Châu là một minh chứng sống động cho điều này. Ngôi nhà thơ mộng trên cao nguyên, đẹp như tranh được bao bọc bởi thiên nhiên, núi rừng xanh mát của vợ chồng chị Huyền khiến ai nhìn cũng mê đắm mê đuối.


Tổ ấm giữa đồi chè của vợ chồng chị Huyền.
Chia sẻ về hành trình tổ ấm bắt đầu dần thành hình, chị Huyền cho biết: “Đầu năm 2023, chồng mình nhen nhóm mong muốn có một tổ ấm thật gần thiên nhiên, vừa để ở, vừa để đón bạn bè, khách du lịch ghé thăm. Khoảng thời gian dịch bệnh cũng là một cú hích khiến tụi mình suy nghĩ lại về cuộc sống, và quyết định chuyển hướng từ Sơn La về Mộc Châu, xây dựng tổ ấm tại nơi này. Sau một thời gian tìm kiếm, vợ chồng mình mua được mảnh đất nằm giữa đồi chè xanh ngát. Đến giữa tháng 6/2024 thì chính thức khởi công, nhưng vì đặc trưng khí hậu Mộc Châu mùa mưa dài, mùa đông lạnh buốt nên phải mất gần một năm ngôi nhà mới hoàn thiện”.


Được biết, tổ ấm của vợ chồng chị Huyền có diện tích sàn khoảng 120m², gồm 4 phòng ngủ, bếp kiêm phòng khách và 1 phòng sinh hoạt cộng đồng. “Tụi mình chọn phong cách rustic, cottage pha chút vintage nhẹ nhàng, thô mộc kết hợp với chất liệu và cảm hứng thiên nhiên của vùng núi. Việc trang trí nội thất là một phần không nhỏ, vì tụi mình chú trọng vào sự hài hòa, cảm xúc và sự gần gũi chứ không chỉ là đẹp đơn thuần.
Mỗi món đồ trong nhà đều được chọn lựa kỹ, có những thứ tự tay làm hoặc sưu tầm từ những món đồ cũ… Vợ chồng mình muốn mỗi vị khách ghé qua đều có cảm giác như đang trở về một ngôi nhà thân thuộc, chứ không phải là ở trọ. Nội thất trong nhà phần lớn là gỗ, sử dụng tông ấm, thiên về tự nhiên. Nhiều món đồ do chính chồng mình tự làm hoặc phục hồi lại từ đồ cũ, vừa tiết kiệm chi phí và vừa mang nhiều cảm xúc. Nói một cách đơn giản, đây là một ngôi nhà được làm bằng cả hai bàn tay và một trái tim rất kiên trì” - chị Huyền tự hào nói.
Ngôi nhà hoàn thiện với tổng chi phí khoảng gần 2 tỷ đồng, một con số không nhỏ đối với một gia đình trẻ. Chi phí này được tích lũy từ công việc của cả hai vợ chồng chị Huyền, cùng với lối sống tiết kiệm và kế hoạch rõ ràng. “Tụi mình cũng rất may mắn khi nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ hai bên gia đình, không chỉ về tài chính mà còn là tinh thần” - chị Huyền tiết lộ.



Quá trình xây dựng tổ ấm của vợ chồng chị Huyền trải qua rất nhiều khó khăn, từ điều kiện thời tiết đến việc tìm thợ phù hợp ở địa phương. Mẹ trẻ 9X cho biết: “Phần lớn họ chưa được tiếp cận với những kiểu thiết kế mới, nên đôi khi chồng mình phải hướng dẫn rất tỉ mỉ, nhưng vẫn không thể truyền tải trọn vẹn ý tưởng ban đầu. Có những thứ tưởng đơn giản, nhưng lại rất khó thực hiện do thiếu vật liệu phù hợp hoặc điều kiện thi công chưa cho phép.
Mình nghĩ, người chịu áp lực và vất vả nhiều nhất chính là chồng mình. Anh gần như đảm nhận hết mọi khâu, từ thiết kế không gian, lựa chọn vật liệu, giám sát thi công cho tới cả những lúc không có thợ, anh cũng tự tay làm một mình. Có những hôm trời mưa, sương mù dày đặc, anh vẫn lom khom dưới hiên để đóng từng thanh gỗ, chỉnh từng viên gạch, vì muốn mọi thứ vừa đẹp, vừa đúng như hình dung ban đầu. Với mình, mọi sự ‘chưa hoàn hảo’ ấy lại làm cho ngôi nhà trở nên chân thật và có hồn hơn”.



Đó là lý do mà với chị Huyền, điều tâm đắc nhất về ngôi nhà là nó phản ánh rất rõ sự nỗ lực và hành trình sống có chủ đích của gia đình. Ngôi nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi gìn giữ những giá trị sống mà vợ chồng chị theo đuổi: sự đơn giản, kết nối và một môi trường trong lành cho con gái lớn lên.
“Mình tin, tổ ấm thực sự là nơi khiến ta cảm thấy yên bình và được là chính mình. Đó là cảm giác ‘thuộc về’ mỗi khi bước chân về nhà. Một khoảng sân nhỏ nhìn ra đồi chè, nơi cả nhà cùng uống trà, đọc sách, chơi đùa, ngắm bình minh cũng như hoàng hôn; một căn bếp ấm cúng luôn sạch sẽ và những bữa cơm gia đình. Và hơn hết là cảm giác bình yên – thứ mà trước kia ở thị trấn ồn ào, tụi mình chưa từng có được”
Đã nhiều lần mình tự hỏi, liệu những gì hai vợ chồng đang làm có thực sự đúng hướng không? Nhưng rồi mình nhận ra, có những điều không thể đo đếm bằng thành công hay thất bại, mà bằng chính nỗ lực và tình yêu mình đã đặt vào đó. Chồng mình luôn nói rằng: ‘Không biết mai này mọi thứ sẽ ra sao, nhưng anh không muốn sau này phải hối hận vì đã không dám thử’. Và anh đã làm tất cả, không phải chỉ cho bản thân, mà là cho con.
Lấy cảm hứng từ 1 bộ phim yêu thích của chồng, và cũng trùng hợp tên riêng của bé nhà mình là San nên tụi mình đã lấy đó đặt tên cho homestay – như một cách lưu giữ tuổi thơ của bé trong chính ngôi nhà này. Mình chỉ mong rằng, sau này khi con lớn lên, con sẽ hiểu rằng ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là cả một hành trình cố gắng của bố mẹ, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho con” - bà mẹ 1 con bày tỏ trong niềm hạnh phúc.


Từ thành tựu mà vợ chồng có được ở độ tuổi còn khá trẻ, chị Huyền đã chia sẻ một chút kinh nghiệm cá nhân về việc xây dựng tổ ấm. Chị nói: “Khi xây tổ ấm, hãy bắt đầu bằng việc hiểu rõ bản thân và gia đình cần gì. Không cần quá cầu kỳ hay đắt đỏ, nhưng mỗi góc nhà nên phản ánh lối sống, gu thẩm mỹ và thói quen sinh hoạt của gia đình. Tối giản mà tinh tế, ưu tiên ánh sáng tự nhiên, thông gió tốt và đặc biệt là kết nối được với thiên nhiên xung quanh. Không cần chạy theo xu hướng, mà hãy chọn những gì phản ánh đúng con người mình. Nếu có thể, hãy đồng hành cùng người bạn đời, cùng nhau quyết định, cùng nhau vất vả, để sau này nhìn lại, không chỉ là một ngôi nhà được hoàn thành, mà còn là ký ức đẹp của cả một hành trình”.