Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? tập 9: Neko Lê 'dàn dựng chiến thuật', hai nhóc tì mâu thuẫn

Trong tập 9 'Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế?', các bố cùng tổ chức một buổi mini concert tại Cố Viên Lầu - một điểm đến nằm trong vùng đệm của Quần thể di sản thế giới Tràng An, Ninh Bình, cùng thể hiện tiết mục hát xẩm.

Các bố được nghệ nhân dạy hát xẩm

Nối tiếp hành trình tại Ninh Bình, tập 9 đưa các bố con đến thăm đền, chùa Khả Lương - nơi thờ Hộ Sinh Đại Vương, vị thần linh thiêng gắn liền với nhiều huyền tích cứu dân độ thế.

Tại đây, các gia đình lần đầu được tiếp xúc với nghệ thuật - một loại hình âm nhạc dân gian truyền thống lâu đời. "Hát xẩm như đọc thơ trên một giai điệu lên xuống liên tục, lại phải tròn vành rõ chữ, nhấn nhá đúng chỗ, trầm bổng nhịp nhàng mà còn phải hát bằng giọng Bắc, với tôi là thử thách lớn" - chia sẻ.

Các nghệ sĩ được bà Nguyễn Thị Mận - con gái của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu, người từng được mệnh danh là "báu vật nhân văn quốc gia" trong nghệ thuật xẩm trực tiếp truyền dạy. Tuy nhiên, buổi học không chỉ dừng lại ở việc "trải nghiệm cho biết" khi bác Leng Keng bất ngờ giao nhiệm vụcác bố con sẽ biểu diễn hát xẩm tặng bà con trong làng vào buổi chiều. Các bố nhanh chóng tập trung cao độ tập luyện, Trung Ruồi, Duy Hưng và Thái Hòa nhẹ nhàng "qua ải". Trong khi đó, bố Neko Lê được nghệ nhân giữ lại phụ đạo thêm vì chất giọng miền Nam khiến anh lệch tông.

Trước giờ diễn, các bố con rủ nhau đi khắp làng để mời bà con đến xem khiến khán giả hoài niệm về những gánh hát rong ngày xưa. Các nhóc tì cùng bố mặc áo truyền thống, đi guốc mộc, đạp xe rong ruổi khắp làng, tay cầm loa tay cầm cờ mời gọi bằng những câu rao quen thuộc nhưng được "cách tân": "Có ca nhạc miễn phí của các nghệ sĩ nổi tiếng Trung Ruồi, Duy Hưng, Neko Lê nhé!", "Đi đâu mà vội mà vàng/ Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây/ Dừng chân đứng lại nơi đây/ Vào xem ca nhạc, lòng đầy niềm vui".

Neko Lê trổ tài đạo diễn nhưng "ăn gian"

Hiểu rõ rằng khả năng hát xẩm của các ông bố mới chỉ ở mức "nhập môn", đạo diễn Neko Lê đã nhanh trí "dàn dựng chiến thuật": "Cách tốt nhất để "ăn gian" khi không biết hát là để các nghệ nhân mở màn trước, họ sẽ hát bốn câu, sau đó từng người mình bước ra góp giọng nhẹ nhàng. Bốn người đi ra là hết nửa bài rồi, mình chỉ cần kết bằng vài động tác vũ đạo đơn giản là xong".

Sáng kiến của Neko nhận được sự đồng tình từ cả đội. Và dù vừa dành thời gian học hát vừa đi mời gọi chỉ trong vài tiếng buổi sáng nhưng mini concert diễn ra vào buổi chiều vẫn thu hút đông đảo bà con. Trung Ruồi khiến cả sân đình cười nghiêng ngả khi "quăng miếng": "Giờ thì mình hiểu tại sao chương trình này không bán vé mà phát miễn phí rồi. Mong bà con thông cảm vì tụi con mới tập sáng nay". Nam diễn viên cũng thẳng thắn chia sẻ: "Mình nghĩ mình sẽ làm tốt hơn nhưng hát xẩm chuyên nghiệp thì đúng là quá khó. May mà mọi người đến bằng tinh thần cổ vũ nên không ai chê trách cả".

Các nhóc tì "có biến"

Ở nhiệm vụ xay gạo thành bột - lớp học xay bột, không khí nhanh chóng "nóng lên" khi Dứa và Bean cùng lúc muốn cầm ca nước để đổ vào cối. Cả hai liên tục giành qua giật lại, không ai chịu nhường ai khiến bố Duy Hưng phải lên tiếng nhắc nhở con trai không được hơn thua với bạn nữ. "Mình là con trai cơ mà. Dù con làm trước, nhưng khi bạn muốn tham gia thì con nên chia sẻ để cùng chơi" - bố Hưng dạy bé Bean.

Cũng trong nhiệm vụ này, chị cả được bác Leng Keng bầu làm "lớp trưởng". Ngay lập tức, Audi đã bắt tay phân công nhiệm vụ, lượt đầu Cati và Khôi đứng ở ngoài xem, Dứa với Bean vào phụ đưa gạo, múc nước, rồi lượt sau đổi lại. Tuy nhiên, vì đang hào hứng với nhiệm vụ nhưng lại bị chị hai "phũ", "cho ra rìa", Cati vùng vằng giận dỗi: "Em không muốn nghe chị hai nói" và ra ghế ngồi một mình đến hết buổi.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/bo-oi-minh-di-dau-the-tap-9-neko-le-dan-dung-chien-thuat-hai-nhoc-ti-mau-thuan-post1760231.tpo
Zalo