Bỏ lỡ Top 4
Man United hiện kém vị trí thứ 4 của Liverpool 3 điểm (30 so với 33). Thi đấu sớm hơn 'lữ đoàn đỏ', 'Quỷ đỏ' đã bỏ lỡ cơ hội vào Top 4, khi chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân Elland Road của Leeds United.

Tân binh Ngoại hạng Anh mùa này - Leeds United đang gây ấn tượng mạnh với 6 trận liền không thua. Trong 6 trận đấu ấy, đội bóng của HLV Daniel Farke đã xuất sắc bắt nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh - Liverpool chia điểm tới 2 lần. Dưới sự dẫn dắt của Daniel Farke, Leeds cho thấy sự hồi sinh rõ rệt về tinh thần lẫn tổ chức chiến thuật, thi đấu kiên cường và xứng đáng giành điểm trước Liverpool, đội bóng tạo ra nhiều sức ép nhưng thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Đặc biệt, Leeds còn đánh bại "ông lớn" Chelsea với tỷ số cách biệt 3-1. Riêng trên sân nhà, Leeds đã ghi tới 10 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất. Trong bối cảnh mục tiêu chính của họ là trụ hạng, sự ổn định gần đây mang ý nghĩa rất lớn, đặc biệt khi Leeds đang dần biến Elland Road thành điểm tựa quan trọng. Do vậy, trong chuyến hành quân đến “nhà hát của những giấc mơ”, Leeds tự tin sẽ kiếm được ít nhất 1 điểm từ tay Man United, đội bóng vốn là "khắc tinh" của họ.

Về phía đội khách Man United, “Quỷ đỏ” đang có phong độ không tồi, song họ tỏ ra khá khó khăn trong việc tìm kiếm chiến thắng. Bằng chứng là trong 10 vòng đấu gần nhất, đội bóng của HLV Amorim chỉ có 3 lần thu về 3 điểm trọn vẹn. Đáng chú ý, ngay sau thắng lợi tối thiểu trước Newcastle, họ lại vừa gây thất vọng tràn trề khi để cho đối thủ tầm thường Wolves cầm hòa 1-1 ngay tại Old Trafford. Trận hòa trước "Bầy sói" chẳng khác gì thất bại khó nuốt trôi với "Quỷ đỏ". Đơn giản là bởi họ đã không thắng nổi đội bóng có thành tích tệ hại nhất lịch sử Premier League. Để thấy rõ hơn về sự yếu kém của Man United trong trận đấu này, thì cần biết đến thời điểm Premier League 2025/26 đã đi qua được 19 vòng, Wolves mới chỉ thu về vỏn vẹn 3 điểm. Ở trận lượt đi mới diễn ra hồi tháng trước, đội bóng này từng thảm bại tới 1-4 dưới tay Man United, thế nên việc "Bầy sói" có điểm ở Old Trafford trong màn tái đấu là điều ít ai ngờ tới. Dù sau trận đấu ấy, Man United vẫn chỉ kém top 4 có 3 điểm, song việc "Quỷ đỏ" đánh rơi tới 12 điểm trong các trận họ dẫn trước đối thủ, là vấn đề đáng lo ngại trong lần tiếp đón Leeds United, dù "Quỷ đỏ" được thi đấu trên sân nhà.

Với quyết tâm giành chiến thắng, cả hai đội triển khai thế trận đôi công quyết liệt. Bàn thắng đã đến rất gần với cả hai nhưng kể cả khi Matheus Cunha đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà, thì bàn thắng vẫn không được công nhận cho số 10 của Man United. Về phía Leeds United, Calvert-Lewin cũng có cú đánh đầu đưa bóng dội cột dọc của Man United. Vì vậy hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Nếu như hiệp 1 không có bàn thắng nào thì qua hiệp 2, bàn thắng đã đến liên tiếp cho cả 2 đội. Leeds là đội mở tỉ số trước vào phút 62, khi Aaronson bứt tốc mạnh mẽ hạ gục thủ môn Senne Lammens. Chỉ sau đó 3 phút, cầu thủ vào thay người - Zirkzee có đường kiến tạo tinh tế để Matheus Cunha băng xuống hạ gục thủ môn Lucas Perri của Leeds bằng cú sút vào góc xa, quân bình tỷ số 1-1 cho Man United ở phút 65.

Những phút cuối cùng của trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, tuy nhiên tỉ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận đấu. Với kết quả này Man United bỏ lỡ cơ hội vươn lên Top 4, song với 1 điểm có được, "Quỷ đỏ" tiến lên 1 bậc, chiếm vị trí thứ 5 trên BXH Ngoại hạng Anh.





























